lu bu công việc quá nên giờ mới thể lên đây để post bài, chân thành cảm ơn lòng nhiệt tình của tất cả các mem MB, cuối cùng sau ba lần đổi chỗ thì chúng ta ciũng có một vị trí đẹp để xử lý mấy chai vodka HN, hay, hay quá lâu lắm mới được nếm vodka, phải nói vẫn mãnh liệt như thế và khí thế như thế. Rượu đã ngấm, tình đã đượm thế mà camto80 vẫn xịt ko rịn ra được bài thơ nào cả, tiếc quá. Chân thành cảm ơn các bác, bác Vo Vinh Nam, bác Gialinh, VAT, Letrans, Nguyen Tu Anh, Xiang Qiang, Nguyen Hang, Camto80, Huerua80 ... mặc dù cơn mưa rào rất to tại HN đã làm đường đi thêm vất vả nhưng các bác đã có mặt để cùng chung niềm vui trở về với ziczac, ziczac cũng xin chân thành cảm ơn các Anh, Chị mà đại diện là bác GiaLinh và bác VAT đã tới tận gia đình ziczac tại Vĩnh Phúc để thăm gia đình và chia sẻ tình cảm với gia đình. Rất mong WKTers sẽ luôn có sự đoàn kết gắn bó giúp đỡ nhau trong khó khăn và cùng uống vodka khi vui vẻ gặp mặt. Ziczac chân thành cảm ơn!