Quả thật là đã xúc động còn có thể xúc động hơn, ziczac nhận được tình cảm nồng hậu từ các mem phía bắc đang kìm nén trong lòng để khỏi bật ra những giọt nước mắt sung sướng thì nay lại nhận được những tình cảm chân thành nhất từ các mem miền nam mà cụ thể là Bác Virgin và chú Cothant quả thật là tức nước vỡ bờ khóc mất 2 ngày nay rồi đấy. Kính thưa các Anh chị với ziczac đây là một niềm vinh hạnh lớn lao khi ra tới MB được các bác tổ chức một bữa cầy tơ long trọng với vodka và thịt chó nhật tân trong cơn mưa rào xứ bắc (hình như bác Vo Vinh Nam bao sân) nay lại nhận được thịnh tình của một bác Nam nữa đó là Nam-Virgin một người hàng xóm, một người bạn lớn và là một ... tấm gương xấu xí nhất và đang muốn bao sân cho ziczac khi ziczac trở lại miền nam thậm chí có cả tăng 3. Ziczac xin đón nhận tấm lòng này của bác Nam-virgin (trong đó có Cothant làm thư ký kiêm thầy dùi) cũng giống như đã đón nhận tình cảm của bác Vo Vinh Nam và các mem miền bắc, các mem miền nam ơi, các bạn nghĩ sao nhỉ: 1,2,3...xìiiiiiiiiii Chuẩn bị đi ăn thịt chó cùng ziczac nhé, mọi chuyện đã có Nam-virgin và Cothant lo lắng hay quá hay quá. Bác Ngân Giang đợt này có trong nam thì cho tụi E diện kiến luôn đi. vui quá vui quá, sướng quá sướng quá.