Anh, để em hát cho:
Em đặt cược 200K (chơi luôn cho máu)
Anh với chú uống một ly nào:
Uống thì uống, nhưng chơi kiểu này đi bác:
hi chị gôn dạo này nhìn mặt tròn bầu bĩnh quá
cái ảnh anh Duy với anh giangho uống rượu chéo tay kìa tay trên tay trên tay dưới kìa
ai không biết lại tưởng 2 anh này ...:004:
Chị Gôn em càng ngày càng xinh mừ hí hí
Càng ngày càng xinh ..
hihi nghi lắm chắc là có Ty đẹp ,ai mà chăm sóc bà chị mình chu đáo ghê
Năm nay 2010 rồi kén quá chuẩn bị cho em mum mum cỗ đi thui
Hàng đống hồ sơ mà ko thèm xem hồ sơ nào
Càng ngày càng xinh ..
hihi nghi lắm chắc là có Ty đẹp ,ai mà chăm sóc bà chị mình chu đáo ghê
Năm nay 2010 rồi kén quá chuẩn bị cho em mum mum cỗ đi thui
Hàng đống hồ sơ mà ko thèm xem hồ sơ nào
Chắc roài ..không có chị cũng buồn hơn..hehe
May là có người để cắn..hehe..mà cũng chẳng thèm hỏi han thằng em tý nào cả..chán chả buồn chết
Mấy hôm nộ lên tooc học kiểu uống rượu "Khát vọng" thấy hay hay ai ngờ nhà qué và anh DVD đã uống trc roài:036:. Tết ai uống kiểu đó với mình hok
Thích lém nhưng phải chuẩn bị thể lực để chạy vòng quanh thành phố Thái Bình đã, kẻo có người cầm dao rượt đằng sau :004: