Vào khoảng 10h00 sáng hôm nay 01/12/2009, số lượng thành viên của webketoan đã vượt mức 200.000. Xin chúc mừng cộng đồng Webketoan.
Cá nhân mình rất vui ! vượt qua bao nhiêu sóng gió trở ngại đoàn tàu Webketoan vẫn thẳng tiến lên phía trước vì lúc nào cũng có sự chung tay đóng góp của cộng đồng. Con số 200.000 đến vào thời điểm này có ý nghĩa rất lớn về mặt tâm lý vì Webketoan sẽ bước sang năm 2010 với nhiều kế hoạch đã và đang được vạch ra cho một nấc thang phát triển mới.
Hãy cho biết cảm nghĩ, mong muốn và dự định đóng góp của bạn dành cho cộng đồng Webketoan. Tất cả đều là "người nhà" của cộng đồng này, mình mong muốn mọi người không ai muốn mình là người bên lề.
Xin chúc mừng WKT đạt con số hơn 200.000 thành viên!
Nhìn con số hơn 200.000 thành viên hôm nay lại nhớ đến ngày hôm qua - cái ngày mà WKT chúng ta khai sinh ra đời, rồi chập chững bước vào đời... với những cuộc offline đầu tiên của chúng ta chỉ có với hơn mười người... Ôi đã 7 năm trôi qua rồi mà Let cứ nghĩ như mới ngày hôm qua đây thôi.
Ngày hôm qua với một anh VNgeek (Hải Tâm) trầm tính, với anh Virgin (Thanh Nam) sôi nổi, với chị DoNgoc78 (Mina) nói nhỏ mà to, với leloanbt dịu dàng, với anh Điêu Thuyền vui tính, với Hiepdat (Tuyetto) ấn tượng, với.... và với Let bé nhỏ. Đây là lần off thứ 2 của WKT với 11 thành viên tham gia (hôm đó nghe giới thiệu thì 5 cũ, 6 mới) nhưng lại là lần off đầu tiên của Let. Lần đầu có biết nhưng vì còn e ngại nên... lần sau mới dám mạnh dạn... hi sinh thân mình để đi off... và tôi, chúng tôi đã có những tình bạn thâm giao kể từ đó...
Vẫn nhớ mãi lần đầu đi off, vì là còn sinh viên... kế toán... nên...được các anh chị quan tâm chăm sóc đặc biệt nè, lại được chị DoNgoc "tài trợ" cho tiền nước nữa nè. (sướng không các bạn?) hihihi. Và kể từ đó, những lần off sau không bao giờ thiếu cái mẹt của mình ngoại trừ trường hợp bất khả kháng không đi được phải bỏ qua như lần đi off ở Thác Mai và lần đi off ở BMT cũng như lần sinh nhật vừa rồi.
Kể ra duyên số để Let đến WKT cũng thật bất ngờ... vào một ngày làm việc bình thường, Let vào google tìm kiếm thông tin nên lần mò ra trang
www.webketoan.com. Và... Và cũng vì yêu mến trang WKT, yêu mến và gắng bó với các anh chị dân kế toán Let đâm ra yêu con số và chuyển nghề luôn từ đó! Cũng may là kể từ ngày đó Let không có yêu mến kết model với những trang web khác ngành nữa, nếu không... chắc giờ này Let trở thành người đa tài rồi! ha ha
... Một chút bâng khuâng nhắc lại chuyện xưa với những kỷ niệm ngọt ngào mà mãi mãi Let và những anh chị em thuở ấy không thể nào quên được. Mỗi khi có dịp ngồi lại với nhau chúng tôi đều ít nhiều ôn lại chuyện xưa... với bao điều muốn... nhắc lại...
Qua chút chia sẻ chút thông tin ít ỏi về tôi với bao kỷ niệm dạt dào cùng WKT, tôi chúc các bạn - những người đã và đang tham gia diễn đàn WKT sẽ luôn tìm được sự hữu ích trên chính sân chơi WKT cũng như các sân chơi khác.
Chúc WKT ngày một lớn mạnh hơn!