T
tinh_tinh
Guest
Hi mọi người !
Sau trận thua vừa rồi, đội mình bị loại khỏi giải đấu. Tinh tinh nghĩ thế này:
Thua thì cũng cú thật (nói thật là họ không mạnh hơn mình), cũng buồn (đội mình đá không hết sức). Tinh tinh không nói về kết quả trận đấu hay tiếp tục như thế nào, có được vào vòng trong nữa không, vì cái đó qua rồi.
Cái Tinh Tinh muốn nói ở đây là tinh thần thể thao, hơn nữa là tinh thần đoàn kết. Cái này Tinh Tinh nhấn mạnh rất nhiều lần trong diễn đàn. Sau trận thua vừa rồi, để tổng kết giải nhưng khá ít người tham dự (tại quán bia Hiếu Béo -fafilm). Chúng ta nên duy trì đội bóng một cách lâu dài, tinh tinh nghĩ đây là sân chơi tốt, là nơi giao lưu học hỏi. Chúng ta còn cả chặng đường dài đằng sau cùng với các giải đấu đẳng cấp hơn nhiều.
Trên đây là một số suy nghĩ của mình, tinh tinh xin được chia sẻ cùng mọi người.
Chúc CLB Bóng Đá thành công, đoàn kết.
Sau trận thua vừa rồi, đội mình bị loại khỏi giải đấu. Tinh tinh nghĩ thế này:
Thua thì cũng cú thật (nói thật là họ không mạnh hơn mình), cũng buồn (đội mình đá không hết sức). Tinh tinh không nói về kết quả trận đấu hay tiếp tục như thế nào, có được vào vòng trong nữa không, vì cái đó qua rồi.
Cái Tinh Tinh muốn nói ở đây là tinh thần thể thao, hơn nữa là tinh thần đoàn kết. Cái này Tinh Tinh nhấn mạnh rất nhiều lần trong diễn đàn. Sau trận thua vừa rồi, để tổng kết giải nhưng khá ít người tham dự (tại quán bia Hiếu Béo -fafilm). Chúng ta nên duy trì đội bóng một cách lâu dài, tinh tinh nghĩ đây là sân chơi tốt, là nơi giao lưu học hỏi. Chúng ta còn cả chặng đường dài đằng sau cùng với các giải đấu đẳng cấp hơn nhiều.
Trên đây là một số suy nghĩ của mình, tinh tinh xin được chia sẻ cùng mọi người.
Chúc CLB Bóng Đá thành công, đoàn kết.