Thơ vui

  • Thread starter Đoàn Minh Trung
  • Ngày gửi
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Trút nợ lưng đèo

Dừng ở lưng đèo ngắm cảnh xa
Non non nước nước ấy quê nhà
Lom khom mấy chị quần đang vén
Lúi cúi vài anh chân xoạc ra
Tức tưởi cúi đầu lòng thổn thức
Tươi cười ngẩng mặt miệng vang ca
Cỏ cây mừng rạp, người thanh thản
Nợ trút vừa xong sướng quá ta !
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Chợ nổi miền Tây

Giữa sóng gà đâu cất tiếng te
Chen sông chợ nổi nhộn thuyền bè
Chim anh chào bán mưa không đậy
Vú* chị phơi bày nắng chẳng che
Trên bến dưới dòng người tấp nập
Kia hàng đây trái rượu tràn be
Hẹn hò gặp gỡ lời thăm hỏi
Toé nước bỗng thò một cái ghe.

* Vú sữa
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Hàng sáo

Ù ì quay, đạp giữa đêm đông
Vật vã nong nia vợ với chồng
Thụp xuống ngỏng lên chàng mỏi gối
Kéo trên tì dưới thiếp oằn hông
Mịn màng tấm cám, người lau cối
Công sức đun đầy, gạo bật bông
Ngoảnh mặt trông trời trăng chẳng loé
Cái nghề hàng sáo có vui không.
 
Sửa lần cuối:
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Viết Thư

Mặt trời lủng lẳng
Em ngồi thẳng cẳng
Trên chiếc giường cây
Tay cầm cây bút
Chấm chấm mút mút
Viết thư cho anh

Từ ngày anh đi
Con chó nó đẻ
vừa được 4 con
Mắt nó to tròn
Giống anh như đúc :wall:

Em lấy tên anh
Đặt tên cho chó
Mỗi lần gọi nó
Em nhớ đến anh :004:
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
HÀ TIỆN

Giàu thì ba bữa khó thì hai
Lần lữa cho qua tháng thiếu đầy
Nón đổi lá ngoài quần đổi ống
Dép thay da mặt túi thay quai
Dặn vợ có cà đừng gắp mắm
Bảo con bớt gạo bỏ thêm khoai
Thế gian mặc kẻ cười hà tiện
Ta chẳng phiền ai chẳng lụy ai
.

(Nguyễn-Minh-Triết)



Giàu nghèo thừa thiếu cũng như ai
Đổi bắp ăn khoai vợi tháng dài
Bảo cháu xui con đèn bớt sáng
Tích dầu giữ mỡ lọ còn mai
Bụng đói đơm ba bèn sớt một
Đông ùa mặc một chớ chòng hai
Thây kệ chúng cười, cười với vợ
Luỵ ai cũng chẳng, chẳng phiền ai.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Nhớ vợ về sớm

Chưa tan đám tiệc, sợ bà trông
Phóng ẩu, đường xa tắt mấy đồng
Nhậu nhẹt còn chừa, vì nhớ vợ
Đúm đàn vẫn sợ, bởi làm chồng
Cửa nhà yên ấm... thôi chào chú
Làng xóm khen chê... mặc kệ ông
Xớn xác đến nhà ùa liếp cửa
Chổng mông bà ngủ tựa trời trồng.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tham

Bổn phận làm chồng, đã trả xong
Khuya rồi chẳng ngủ, võng đưa mông
Tênh hênh mái liếp chòi trơ háng
Bẽn lẽn chân giường cún trụi lông
Đôi quả bầu treo teo ruột đắng
Một chai cuốc lủi sủi tăm nồng
Nhà bên hở liếp, ai đang tắm
Quân tử ngại ngùng bịt mắt... trông.
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Bác Trung phải sửa tiếp câu cuối là:

Hàng xóm gọi ai? ... Vợ hay Chồng

Thế mới đúng chất dân nhậu chứ nhỉ? Làm hết cái chai sủi tăm là lơ tơ mơ rồi.
 
L

lehuuvuong

Sơ cấp
17/3/09
48
0
0
Tây Tạng
Vợ chồng ... nhậu

Bổn phận làm chồng, đã trả xong
Khuya rồi chẳng ngủ cứ ngồi trông...
Tênh hênh mái liếp chòi trơ háng
Bẽn lẽn chân giường cún trụi lông
Đôi quả bầu treo teo ruột đắng
Một chai cuốc lủi sủi tăm nồng
Buồn vui cũng thể dăm ba chén
Hàng xóm gọi ai... vợ với chồng.

Nâng chén rượu nhìn em dưới đáy cốc
Rượu cạn rồi mà chẳng thấy em đâu
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Vắng ông
(tặng bà)

Cứ thử một ngày chẳng có ông
Chợ ai mua bán, nhà ai trông
Cơm canh con đói mì ai nấu
Vườn tược lá dầy ai quyét không
Tối ngủ chõng kêu sao thiếu cẳng
Đông về chăn lạnh lại co mông
Đủ đầy coi tớ thua hàng xóm
Cứ ngẫm mà coi nếu vắng ông!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Sắp tết

Tết sắp đến rồi lo lại lo
Mỡ dầu đã hết bếp tàn tro
Cổng rào gãy cánh chồng chưa đóng
Giường chõng ngiêng hông vợ phải co
Quần áo cho con nhìn muốn khóc
Rượu trà biếu sếp thấy mà ho
Nhịn ăn nhịn mặc cầu công toại
Qua tết năm nay chức chắc to !
Hô..hô...
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tai bay vạ gió

Chửi con hàng xóm nhận vơ chồng
Chửa đẻ nơi nào lại bảo ông
Cơm nguội giữa nhà ăn chả hết
Sắn thiu xó bếp nuốt trôi không
Trẻ trung sung sức chưa ham hố
Già cả hom hem phải bế bồng
Cha mẹ đứa nào ăn ỉa đó
Tai bay vạ gió đổ đầu ông.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tai bay vạ gió

Chửi con hàng xóm nhận vơ chồng
Chửa đẻ nơi nào lại bảo ông
Cơm nguội giữa nhà ăn chả hết
Sắn thiu xó bếp nuốt trôi không
Trẻ trung sung sức chưa ham hố
Già cả hom hem phải bế bồng
Cha mẹ đứa nào ăn ỉa đó
Tai bay vạ gió đổ đầu ông.

Chẳng dở khôn chi lại bảo ông
Phở mê cơm bỏ cứ đi rông
Mười đêm chín tối còn thèm mỡ
Bảy thiếp ba thê vẫn thiếu mông
Già lão ham chơi đòi trống bỏi
Gái tơ mắn đẻ khoái con bồng
Củi không có lửa sao lên khói
Chớ đổ cho ai, ấy... chính ông.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tai bay vạ gió

Chửi con hàng xóm nhận vơ chồng
Chửa đẻ nơi nào lại bảo ông
Cơm nguội giữa nhà ăn chả hết
Sắn thiu xó bếp nuốt trôi không
Trẻ trung sung sức chưa ham hố
Già cả hom hem phải bế bồng
Cha mẹ đứa nào ăn ỉa đó
Tai bay vạ gió đổ đầu ông.

Chẳng dở khôn chi lại bảo ông
Phở mê cơm bỏ cứ đi rông
Mười đêm chín tối còn thèm mỡ
Bảy thiếp ba thê vẫn thiếu mông
Già lão ham chơi đòi trống bỏi
Gái tơ mắn đẻ khoái con bồng
Củi không có lửa sao lên khói
Chớ đổ cho ai, ấy... chính ông.

Chẳng phải liu điu chẳng phải rồng,
Tiền tài chẳng có. Nó cho trông ?
Ngứa mồm thóc mách vu oan lão
Đặt đít lê la bảo đúng ông
Mặt mũi tan hoang vàng cũng bỏ
Ruộng đồng nhăn nhó cỏ còn không ?
Sướng thằng ăn ốc, thằng lùa vỏ
Đơm đặt gian ngay rửa mấy sông !
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tai bay vạ gió

Chửi con hàng xóm nhận vơ chồng
Chửa đẻ nơi nào lại bảo ông
Cơm nguội giữa nhà ăn chả hết
Sắn thiu xó bếp nuốt trôi không
Trẻ trung sung sức chưa ham hố
Già cả hom hem phải bế bồng
Cha mẹ đứa nào ăn ỉa đó
Tai bay vạ gió đổ đầu ông.

Chẳng dở khôn chi lại bảo ông
Phở mê cơm bỏ cứ đi rông
Mười đêm chín tối còn thèm mỡ
Bảy thiếp ba thê vẫn thiếu mông
Già lão ham chơi đòi trống bỏi
Gái tơ mắn đẻ khoái con bồng
Củi không có lửa sao lên khói
Chớ đổ cho ai, ấy... chính ông.

Chẳng phải liu điu chẳng phải rồng,
Tiền tài chẳng có. Nó cho trông ?
Ngứa mồm thóc mách vu oan lão
Đặt đít lê la bảo đúng ông
Mặt mũi tan hoang vàng cũng bỏ
Ruộng đồng nhăn nhó cỏ còn không ?
Sướng thằng ăn ốc, thằng lùa vỏ
Đơm đặt gian ngay rửa mấy sông !

Thấy mặt liu điu cũng giống rồng
Bé con nhận bố, đích là ông
Mỡ treo trước mỉệng mèo đâu bỏ
Thịt hở trong nồi chuột chẳng trông
Hàng xóm lân la... nhùi bén lửa
Đêm ngày gần gũi... cỏ ven sông
Cách nhau tấm liếp đèn chung sáng
Hơ hớ nạ dòng chịu nổi không ?
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Thấy mặt liu điu cũng giống rồng
Bé con nhận bố, đích là ông
Mỡ treo trước mỉệng mèo đâu bỏ
Thịt hở trong nồi chuột chẳng trông
Hàng xóm lân la... nhùi bén lửa
Đêm ngày gần gũi... cỏ ven sông
Cách nhau tấm liếp đèn chung sáng
Hơ hớ nạ dòng chịu nổi không ?

Mốc mặt kỳ đà há bảo nhông*
Miệng mồm độc địa chớ vu ông
Ruộng cằn lau lách mưa nào thấm
Kênh tắc sình lầy nước chẳng thông
Đưa đẩy lẳng lơ vài tối một
Thèm thuồng, ham muốn, một từ...không
Thôi thì cớ sự mong yên ấm
Mang trát lên toà xử mới công**

*Kỳ nhông
** Công bằng
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Nghèo

Bạn cũ lâu ngày mới tới chơi
Mặt mừng tay bắt ghế đem ngồi
Mua rượu sai con, tiền chẳng thấy
Pha trà gọi vợ, nước không sôi
Giậu thủng vườn xa gà cứ chạy
Ao thưa chài vá cá không bơi
Mấy nẻo giang san mong mỏi gặp
Nhà nghèo hổ bạn tủi thân tôi.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
BÀN LÀ
Phạm Bá Chiểu

Ba góc khum khum chiếc bàn là
Muốn xinh, muốn đẹp cậy mình ta
Cắm vào một nhát thân nóng rực
Bấm xuống đôi lần nước bung xa
Là dập, là dồn, là thanh thản
Dúi lui, dúi tới, dúi nhẩn nha
Phải đừng nhanh quá, đừng chậm quá
Là thật kỹ càng hãy rút ra

Nặng lòng đã trót với người ta
Nhăn nhó phẳng phiu cũng tiếng Là
Đè xuống nóng quần còn thấm nước
Lật lên lạnh áo chịu phơi da
Đau lưng cũng cố nhanh nhanh dúi
Mỏi gối âu đành chậm chậm ra
Công đoạn kỹ càng ly mới nét
Tắt đèn cúp điện tiếng kêu la.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Mốc mặt kỳ đà há bảo nhông*
Miệng mồm độc địa chớ vu ông
Ruộng cằn lau lách mưa nào thấm
Kênh tắc sình lầy nước chẳng thông
Đưa đẩy lẳng lơ vài tối một
Thèm thuồng, ham muốn, một từ...không
Thôi thì cớ sự mong yên ấm
Mang trát lên toà xử mới công**

*Kỳ nhông
** Công bằng

Tai bay vạ gió
(tiếp theo)

Toà:
Này ả, anh kia chớ có ngông
Chuyện nhà, nhà xử dám phiền ông
Việc làng nặng nách lo chưa thấu
Lấy vợ thêm con há tốn công
Vẫn bảo: Mèo già đâu bỏ mỡ
Cả cười. Tội bé cũng đeo gông
Thôi thì cô ả nhà bên cạnh
Chẳng xử phân chi, để đấy ông.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Thật lạ, bã cả người thế này mà còn làm thơ vui được nhể................
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA