Thơ vui

  • Thread starter Đoàn Minh Trung
  • Ngày gửi
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Nhậu buổi trưa

Trưa hè oi ả nhậu ngoài hiên
Nút chuối lưng chai bởi thiếu tiền
Chiến hữu gái trai dăm bảy đứa
Mồi màng cóc ổi một vài xiên
Trong ngoài thế sự thông thiên cổ
Nam Bắc, nhân gian thạo đủ miền
Một chén lắc lư, hai chén tỉnh
Chén này uống nữa, nói huyên thuyên.

(Hà... hà, lại vui rồi nha.............)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Xe ôm


Hè gắt, khoe lưng thử nắng chơi
Đông, đùa gió lạnh ngắm mưa rơi
Nắng mưa thân thiết như bạn cũ
Khói bụi thâm tình giống thơ thôi
Tiếng máy êm êm ru khúc nhạc
Vòng xe làng lạng vẽ dòng đời
Ngao du phố xá, trông trời đất
Ăn thật, làm chơi được mấy người.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Chợ trời


Chợ giời
Đem bán miếng thơ
Tắt đèn
Đóng cửa
Đành trơ mặt dòm
Này cô chủ chợ có sang
Mở ra chút cửa...
Mình mang hàng vào.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tường Thụy đã viết:
DUYÊN XUÂN

Biết rằng mỗi tuổi mỗi xuân qua
Sao cái tơ duyên cứ mặn mà
Nói già, đã hẳn không trẻ nữa
Bảo trẻ, xem ra chửa tới già
Rượu vui còn được dăm ba chén
Ngẫu hứng thơ xuân cũng gọi là
Vợ còn gạ gẫm thằng cu nữa
(Khoản ấy còn lâu em mới tha).


Dễ chết

Khoản ấy dễ gì bác bỏ qua
Tuổi cao chí khí chửa tàn mà
Cuốc lủi có chê, dăm bảy cốc
Gái tơ không thích, một vài pha
Ngẫu hứng lẳng lơ làm nguyệt thẹn
Tang bồng chối bỏ, tỏ tình xa
"Cao nhân tất có cao nhân trị"
Cứ thử tòm tem chết với bà.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Nghi ngờ...


Đã mấy chục năm chưa chừa rượu
Một ngày buồn bã rượu đành chừa
Đâu ngờ vợ khóc như mưa
Nghi chồng chừa rượu rồi thưa thớt lòng.
 
O

OC DAO

Guest
3/9/10
0
0
0
43
TP HCM
VÔ ĐỀ
Nhiều năm em đợi anh
Đêm trở nên hoang dại
Người đi không trở lại

Ngày em đi lấy chồng
Mây quấn giãy tang thầm
Tiễn một đời con gái
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
phuong nam 1941 đã viết:
Tiếp bạn
Mừng vui bạn hữu đến cùng ta
Thức nhắm nay khan nạn "cúm gà"
Dò lụa "tai xanh" đang độ dịch
Bê thui "long móng" vẫn đang đà.
Nem công trên tỉnh tìm đâu thấy
Chả phượng dưới quê kiếm chẳng ra
Kính bác! Lòng thành vui cạn chén
Đường Thi-độc món nhắm cùng ta.

3.11
PN

VUI THƠ BẰNG HỮU

Hạnh ngộ vui vầy cả nhóm ta
Dù không đại tiệc cũng heo gà
Vì yêu đãi tất loài ngư Sấu
Bởi mến mời ngay món điểu Đà
Ý đẹp hồn say bày hỉ hả
Lời hay dạ mở thả tuôn ra
Thi viên náo động ngàn năm lẻ
Đã tựu kỳ duyên phấn khích ta

Chằn tinh Shrek


ĐÔI LỜI CÙNG BÁC

Bác ở ngoài kia sao viếng ta?
Ở đây móng đỏ cũng kêu gà.
Zô dăm ba xị nhằm làm chuẩn
Rống mấy bài ca để lấy đà.
Chẳng biết trẻ già nên trả đủ
Không màng khỏe bệnh cứ chi ra.
Xe ôm mời bác về nhà nhậu,
Chỉ có trăng thơ ,ta với ta!

Út xe ôm


Thơ góp

Thơ vui, thơ nhậu, cũng thơ là...
Đãi bạn rượu vào lại xướng ca
Chẳng thịt, vì thương quê đại dịch
Đầy chung, bởi kết bạn gần xa
Ba ông họp lại... là thơ nhỉ?
Mấy bếp ai bưng, khổ vợ a!
Quấy quá Em xen cho đủ chợ
Dăm câu thơ thẩn góp vui mà.
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Bướm Xinh

Em như con bướm xinh
Đang tung tăng bay lượn
Một viên đạn bay tới
Hói đầu con bướm xinh
Bướm xinh bay về nhà
Lấy ra bộ tóc giả
Đội lên đầu bay tiếp
chọc quê chàng thợ săn... ^.^!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Nghi ngờ...


Đã mấy chục năm chưa chừa rượu
Một ngày buồn bã rượu đành chừa
Đâu ngờ vợ khóc như mưa
Nghi chồng chừa rượu rồi thưa thớt lòng.

Mới có chục năm rượu chẳng chừa
Bạn bè vì thế cũng dần thưa
Đối ẩm mây trời vui bầu bạn
Tới ngày nằm xuống chẳng ai đưa
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Mới có chục năm rượu chẳng chừa
Bạn bè vì thế cũng dần thưa
Đối ẩm mây trời vui bầu bạn
Tới ngày nằm xuống chẳng ai đưa

Có sá gì đâu cuộc tiễn đưa
chỉ là nước mắt những lúc thừa
bạn bè, hữu hảo ai là thật
ai thật bằng đời những đẩy đưa
lại nói về chuyện lúc tiễn đưa
ò e kèn trống những ngày trưa
làng trên xóm dưới đều thao thức
nhối lòng đành chửi thằng mới đưa
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Mới có chục năm rượu chẳng chừa
Bạn bè vì thế cũng dần thưa
Đối ẩm mây trời vui bầu bạn
Tới ngày nằm xuống chẳng ai đưa

Vẫn biết rằng ta cái số thừa
Rượu chè lạc lõng, bạn dần thưa
Bởi quen cái tính mây trăng đó
Có chết chôn theo một xị, ừa...
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Vẫn biết rằng ta cái số thừa
Rượu chè lạc lõng, bạn dần thưa
Bởi quen cái tính mây trăng đó
Có chết chôn theo một xị, ừa...

chú Trung ta gửi thêm tiếng mưa
để chú nhẩn nha chuyện đời thừa
rượu nhạt mồi ngon bè bạn gửi
gửi thêm gió mưa chú có vừa?
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
Vẫn biết rằng ta cái số thừa
Rượu chè lạc lõng, bạn dần thưa
Bởi quen cái tính mây trăng đó
Có chết chôn theo một xị, ừa...
Thôi bác tha cho cái thân còi
Đừng châm tửu nữa, chỉ thơ thôi
Bác còn vợ đẹp con khôn đợi
Cu TAT đây chưa…nếm mùi đời!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Vui thú bao nhiêu ? mấy chẳng vừa!
Vui buồn, mới cũ nhạt chiều, trưa
Cà phê đắng miệng, ta thèm rượu
Để đó mồi ngon, chẳng thấy thừa.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Thôi bác tha cho cái thân còi
Đừng châm tửu nữa, chỉ thơ thôi
Bác còn vợ đẹp con khôn đợi
Cu TAT đây chưa…nếm mùi đời!

Cu TAt dù chưa trải đủ mùi
Trăng hoa, họ Sở cũng đeo đuôi
Mấy cô Hoa Hậu trên Web kế
Hắn thích thì xong, bỏ bố đời!!!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Cu TAt dù chưa trải đủ mùi
Trăng hoa, họ Sở cũng đeo đuôi
Mấy cô Hoa Hậu trên Web kế
Hắn thích thì xong, bỏ bố đời!!!

Ngày mai chấm điểm đấy TAT ơi,
Mấy Ẻm đang chờ một phút thôi
Chẳng khoe cũng thể là hoa hậu,
Mai mốt đem treo, để tiếng đời.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Ngày mai chấm điểm đấy TAT ơi,
Mấy Ẻm đang chờ một phút thôi
Chẳng khoe cũng thể là hoa hậu,
Mai mốt đem treo, để tiếng đời.
Chấm điểm gì đâu anh Trung ơi
Cuộc chơi em bị loại ra rồi
Kết quả tùy tay người tung hứng
Em thời ngồi chết ở đây thôi
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Thơ vui nhân dịp ko tổ chức Sn tại ĐN

hôm qua sinh nhật chả được đi
vì chưng thành phố lũ đùng đì
vì chưng khúc giữa còn chia cắt
mà ở hai đầu nỡ cách ly???
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Vui thú bao nhiêu ? mấy chẳng vừa!
Vui buồn, mới cũ nhạt chiều, trưa
Cà phê đắng miệng, ta thèm rượu
Để đó mồi ngon, chẳng thấy thừa.

cái nợ phong trần chả mấy khi
được thoả cuộc zui buổi xuân thì
nên đành gác bút ngày chinh chiến
hoạ đến bạc đầu... thú vui chi?
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
cái nợ phong trần chả mấy khi
được thoả cuộc zui buổi xuân thì
nên đành gác bút ngày chinh chiến
hoạ đến bạc đầu... thú vui chi?

Bạc đầu ký ức cũng dần phai
Ngày xanh còn lại tiếng thở dài
Bức họa thời gian trên khóe mắt
Xế chiều lại mộng một ban mai...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA