Mình có mấy bà bạn thuộc hàng... có tuổi tham gia thi lần này. Nếu xếp danh sách theo điểm thì hổng biết nằm ở đâu, chứ xếp theo tuổi thì chắc cũng ở hàng top 5 hay top 10 gì đó, chỉ thi môn thuế thôi mà bà nào bà nấy đã than trời. Mấy bả cứ tưởng dễ như lấy mấy cái bằng "sau đại học" (sau đại học chứ không phải trên đại học à nha, vd: Anh văn, vi tính, nữ công gia chánh...):015:
Mấy bả đầnh phải tạm gác chồng con tại quê nhà, vác lều chõng vào SG thi, vào phòng thi mà cứ phập phồng hôm nay con mình ăn gì, tối không biết chồng có đi đâu không??? mà đề thi thì có những thứ "ở trển" xuống:wall::wall:.
Bởi vậy, hỏi: "Làm bài được không?"- "Hổng biết", "Khoảng bao nhiêu%?"- "Hổng biết", "Đậu được không?"- "Hổng biết". Chỉ duy nhất trả lời được 1 câu: "Chừng nào có kết quả?"- "60 ngày":004::004: