Sự may mắn hy hữu mà chính mình gặp phải

phong2v

Cao cấp
Xin kể với các bác câu chuyện có thật vào lúc 8h kém 10 phút sáng nay (ngày 11 tháng 12 năm 2009)
Mình sáng nay đi làm, đang tham gia giao thông đoạn đường hướng từ Ngã tư Đại Cồ Việt về hướng Lê Duẩn. Đang đi thấy tự nhiên trước mình 1 đoạn có 1 người ngã xe, và liên tiếp 5-6 xe theo sau thi nhau tông vào nhau gây tai nạn liên hoàn, mình vội vàng phanh xe nhưng cũng ko dám phanh gấp gì sợ thằng đằng sau tông, xe chưa dừng hẳn thì lại nghe thấy tiếng tông xe nhau liên tiếp phía sau lưng, quay đầu lại thì lại thấy cảnh 1 loạt như phía trước là 5-6 xe cũng tông nhau liên hoàn, bên tay trái thì 1 xe cũng phải dừng và bên phải cũng có 1 chị không sao như mình.
Hiện trường vụ tai nạn phai trên 10 xe máy tông nhau, và phải có hơn 20 ngươì gặp nạn, máu me chảy đầy đường, thế mà duy nhất có mình và chị bên cạnh là hoàn toàn ko sao và đứng giữa luôn trong hiện trường đó,
Thật là may mắn, (đúng là ở hiền gặp lành) :004::004::004:
 
Có thật máu me đầy mình không vậy bác. hay bác nói quá ấy chứ hehe:wall::004:
 
Hiện trường vụ tai nạn phai trên 10 xe máy tông nhau, và phải có hơn 20 ngươì gặp nạn, máu me chảy đầy đường, thế mà duy nhất có mình và chị bên cạnh là hoàn toàn ko sao và đứng giữa luôn trong hiện trường đó,
Thật là may mắn, (đúng là ở hiền gặp lành) :004::004::004:

Nếu là em thì em sẽ hỏi tên, xin số điện thoại chị bên cạnh :004:
 
A quên mất nếu vậy thì chúc mừng bác. Tối nay bác phải đi khao anh em 1 chầu nhậu say bí tỷ nha (biết đâu trên đường về thì...):004:
 
Có thật máu me đầy mình không vậy bác. hay bác nói quá ấy chứ hehe:wall::004:
Oái! bao nhiêu người tông nhau thế mà ko có chuyện gì xảy ra mới là lạ, Tiếc là hôm nay đi lại ko mang kèm theo máy ảnh, mà bài sau bác lại trù ẻo em quá
 
Nếu là em thì em sẽ hỏi tên, xin số điện thoại chị bên cạnh :004:
Oái cùng giống ý nghĩ mình lúc đó thế, nhưng lúc nhìn kỹ lại chị ấy thì tự nhiên mất tiêu suy nghĩ đó:004::004:
 
Xin kể với các bác câu chuyện có thật vào lúc 8h kém 10 phút sáng nay (ngày 11 tháng 12 năm 2009)
Mình sáng nay đi làm, đang tham gia giao thông đoạn đường hướng từ Ngã tư Đại Cồ Việt về hướng Lê Duẩn. Đang đi thấy tự nhiên trước mình 1 đoạn có 1 người ngã xe, và liên tiếp 5-6 xe theo sau thi nhau tông vào nhau gây tai nạn liên hoàn, mình vội vàng phanh xe nhưng cũng ko dám phanh gấp gì sợ thằng đằng sau tông, xe chưa dừng hẳn thì lại nghe thấy tiếng tông xe nhau liên tiếp phía sau lưng, quay đầu lại thì lại thấy cảnh 1 loạt như phía trước là 5-6 xe cũng tông nhau liên hoàn, bên tay trái thì 1 xe cũng phải dừng và bên phải cũng có 1 chị không sao như mình.
Hiện trường vụ tai nạn phai trên 10 xe máy tông nhau, và phải có hơn 20 ngươì gặp nạn, máu me chảy đầy đường, thế mà duy nhất có mình và chị bên cạnh là hoàn toàn ko sao và đứng giữa luôn trong hiện trường đó,
Thật là may mắn, (đúng là ở hiền gặp lành) :004::004::004:

Anh ác thật đấy, cả bàn dân thiên hạ lúc đó đang khóc dở mếu dở vậy mà anh vẫn cười được vì có anh và chị bên cạnh may mắn.Bó tay với anh luôn.Hic hic hic
 
Anh ác thật đấy, cả bàn dân thiên hạ lúc đó đang khóc dở mếu dở vậy mà anh vẫn cười được vì có anh và chị bên cạnh may mắn.Bó tay với anh luôn.Hic hic hic
em ơi nhưng a vẫn giúp đỡ người ta mà, chẳng lẽ anh cung phải ngã để chia sẻ cùng sao :wall::wall::wall:
 
Buổi sáng nghe được câu chuyện "Cười Chút Chơi":004:, nếu nó tung nhiều xe và máu me thế chắc sẽ có lên báo và ảnh đó anh Phong, Chúc mừng anh đã nằm 1 trong 2 con số may mắn!:036:
 
Chắc hôm đấy bác Phong không đội mũ bảo hiểm nên mấy người đi sau bị phản chiếu ánh nắng chói mắt tưởng là UFO nên không dám lao vào, quả là chị bên cạnh bác ý ở hiền gặp lành nhờ được bóng quan lớn hà hà...:026:
 
Sửa lần cuối:
Back
Top