Câu lạc bộ Help me

Theo ý kiến của tôi Đêm Noel mọi người cùng đến tập trung 1 chỗ, đồ ăn thì không nhất thiết phải làm từ nhà mang đến vì hơi lách cách, vả lại chúng ta vui là chính, ăn uống là gần chính và uống là quan trọng nhất vì vậy mọi người nếu có tài nghệ có thể đến trực tiếp nơi tập trung nấu cũng được.
Báo cáo các bác nhà em thì ok, nhưng bát đĩa thì thiếu ạ, vì nhà có mỗi 2 người thường xuyên cư trú.
Riêng vấn đề quà mọi người chuẩn bị mang đến thì không giới hạn số lượng chỉ là 1 mà có thể nhiều ( càng nhiều càng tốt :004: )
Rất mong mọi người cho ý kiến !
 
Theo ý kiến của tôi Đêm Noel mọi người cùng đến tập trung 1 chỗ, đồ ăn thì không nhất thiết phải làm từ nhà mang đến vì hơi lách cách, vả lại chúng ta vui là chính, ăn uống là gần chính và uống là quan trọng nhất vì vậy mọi người nếu có tài nghệ có thể đến trực tiếp nơi tập trung nấu cũng được.
Báo cáo các bác nhà em thì ok, nhưng bát đĩa thì thiếu ạ, vì nhà có mỗi 2 người thường xuyên cư trú.
Riêng vấn đề quà mọi người chuẩn bị mang đến thì không giới hạn số lượng chỉ là 1 mà có thể nhiều ( càng nhiều càng tốt :004: )
Rất mong mọi người cho ý kiến !

Không lo về bát đĩa nhé, nhà bà anh gần nhà chú, bát đĩa có hàng trăm cái, qua chở mất có 5 phút.
Việc đem món ăn đi có những ý nghĩa sau:
+ Các mem nữ rất muốn thể hiện món ăn của mình tại sao lại làm giảm đi cái sự hưng phấn của họ- như thế là có tội với chị em
+ Các mem nam: hãy săn tìm các loại rượu, đồ uống ngon
+ Lần này tổ chức không phải đóng góp kinh phí mà hoàn toàn tự nguyện- cái tính tự nguyện quý hơn tiền bạc, không tính thiệt hơn thế mới đúng cái nghĩa của từ "quý", ai không có cũng không sao, ai có ít thì đem ít, ai có khả năng cứ đem. Hạn chế sự phục vụ nhau, để tránh điều xấu có cơ hội xen vào
+ Ăn không hết thì nhờ ăn hộ, uống không được thì nhờ uống thay, việc khó có người đỡ, việc dễ nhường nhau làm thế mới gọi là "Help me".
 
hjhj bác DV nói chỉ có cái đúng :004: Bác Hiep đỡ phải "năn tăn" nhé:004::004:
 
EM muốn tham gia lắm mà nhưng anh DUYVINH bảo mỗi người dến phải mang theo món ăn mặn, em ở xa mang lên dến đó thì vất vả quá,còn quà giáng sinh thì em đồng ý mang theo thôi.Em nghĩ cứ góp tiền vào rồi ăn gì nấu gì cũng đc mà.Các anh xem thế nào đi
 
EM muốn tham gia lắm mà nhưng anh DUYVINH bảo mỗi người dến phải mang theo món ăn mặn, em ở xa mang lên dến đó thì vất vả quá,còn quà giáng sinh thì em đồng ý mang theo thôi.Em nghĩ cứ góp tiền vào rồi ăn gì nấu gì cũng đc mà.Các anh xem thế nào đi
Chắc là bác ko đọc ký lời của bác DV rồi,mọi ng đến đều là tự nguyện hết ah`. Ko quan trọng chuyện tiền nong đâu bác ơi. Ăn uống nó cũng chỉ là để mọi ng vui vẻ thôi :004::004::004:
 
Chú Pitsomit thấm nhuần tư tưởng đó, ai tham gia CLB cũng nên hiểu như vậy thì lo gì sự nghiệp cách mạng không thành công!
@ Girl: Các anh sẽ áp dụng luật công bằng: 10 =9+1 = 8+2...= 5+5 =10. Em có thể bù lại bằng bài hát, bằng 1 lời chúc mừng kèm 1 ly rượu mà. Mạnh dạn lên nào!
 
các bác ơi, mai vn mình đá chung kết đấy, tụ tập ở đâu xem đi các bác ơi :dance2: :dance2: :dance2:
 
Chú Pitsomit thấm nhuần tư tưởng đó, ai tham gia CLB cũng nên hiểu như vậy thì lo gì sự nghiệp cách mạng không thành công!
@ Girl: Các anh sẽ áp dụng luật công bằng: 10 =9+1 = 8+2...= 5+5 =10. Em có thể bù lại bằng bài hát, bằng 1 lời chúc mừng kèm 1 ly rượu mà. Mạnh dạn lên nào!
Anh ơi nghe anh nói thế này thì cho em xin một suất nhé.Lần này phải cố lên mới đc.Cả nhà giúp đỡ em nha
 
các bác ơi, mai vn mình đá chung kết đấy, tụ tập ở đâu xem đi các bác ơi :dance2: :dance2: :dance2:

Chú này khá! thế mới xứng là Phụ trách vui chơi của CLB chứ!

Tuy nhiên hãy liên lạc với các thành viên bằng điện thoại, e-mail xác nhận rồi chọn địa điểm có màn hình lớn và bia hơi Hà Nội để cổ vũ (lưu ý mấy tụ điểm sau: F5 ca fe, Lan Chín hồ Ngọc Khánh, Lan Chín Láng Hạ, số 4 Vũ Ngọc Phan- bia Đức, ...) nhưng phải đi thăm dò trước hoặc lên nhiều phương án, nếu không sẽ không có chỗ nhé!
 
Theo ý kiến của tôi Đêm Noel mọi người cùng đến tập trung 1 chỗ, đồ ăn thì không nhất thiết phải làm từ nhà mang đến vì hơi lách cách, vả lại chúng ta vui là chính, ăn uống là gần chính và uống là quan trọng nhất vì vậy mọi người nếu có tài nghệ có thể đến trực tiếp nơi tập trung nấu cũng được.
Báo cáo các bác nhà em thì ok, nhưng bát đĩa thì thiếu ạ, vì nhà có mỗi 2 người thường xuyên cư trú.
Riêng vấn đề quà mọi người chuẩn bị mang đến thì không giới hạn số lượng chỉ là 1 mà có thể nhiều ( càng nhiều càng tốt :004: )
Rất mong mọi người cho ý kiến !

Nấu một món nóng: Bò sốt vang + bánh mì: Vừa ngon, bổ, rẻ lại nhanh ngọn. Ai cũng măm măm được :036:
Măm xong bắt đầu chuẩn bị cho các tiết mục đêm Noel như gói quà, làm đồ chơi, chuẩn bị hoa quả......... đón Noel bằng các tiết mục văn nghệ, trò chơi vừa làm vừa buôn dưa lê bán dưa cà lại đầm ấm, vui vẻ, thân thiện.
Cứ món món món rồi lại rượu rượu rượu thì thường ngày quá, ngày nào chả thế. Hum đấy chơi là chính, ăn là phụ :angel:
Em góp ý nho nhỏ tý xíu ah :015:


Không lo về bát đĩa nhé, nhà bà anh gần nhà chú, bát đĩa có hàng trăm cái, qua chở mất có 5 phút.
Việc đem món ăn đi có những ý nghĩa sau:
+ Các mem nữ rất muốn thể hiện món ăn của mình tại sao lại làm giảm đi cái sự hưng phấn của họ- như thế là có tội với chị em
+ Các mem nam: hãy săn tìm các loại rượu, đồ uống ngon
+ Lần này tổ chức không phải đóng góp kinh phí mà hoàn toàn tự nguyện- cái tính tự nguyện quý hơn tiền bạc, không tính thiệt hơn thế mới đúng cái nghĩa của từ "quý", ai không có cũng không sao, ai có ít thì đem ít, ai có khả năng cứ đem. Hạn chế sự phục vụ nhau, để tránh điều xấu có cơ hội xen vào
+ Ăn không hết thì nhờ ăn hộ, uống không được thì nhờ uống thay, việc khó có người đỡ, việc dễ nhường nhau làm thế mới gọi là "Help me".

Kinh nghiệm sương máu là: Ăn uống thì nên để dịp cuối tuần, còn dịp này mà bày vẽ ra chỉ tổ thu dọn chiến trường. :026::026::026: lấy sức đâu mà chơi :057:
 
Tổ chức như Lucky thì lại quay lại kiểu cũ, vậy ai là người nấu, ai đi mua đồ, ai phục vụ... trong khi mọi người đều đi làm ngày đó cả? lại phải đóng tiền nữa.. rắc rối lắm!

Vậy chia ra mỗi người 1 việc có hơn không? Chỉ cần rẽ vào chợ, quán xá mua 1 cái gì đó cho 1- 2 người ăn thì đã là đủ rồi. Trừ thời gian tan sở 17h, đến địa điểm 18h30 (chiều hay tắc đường mà) 18h45 có mặt đủ đồng thời dọn dẹp chuẩn bị, 19h tiên hành và vui chơi đến.... là ok rồi.
 
Em chỉ góp ý nhỏ xíu thôi mà. Chứ có gọi là dám ý kiến ý kò gì đâu ạh :047: Vì Noel 2007 LCH đã tổ chức Noel rất đầm ấm và vui vẻ như thế ah.
 
Chú này khá! thế mới xứng là Phụ trách vui chơi của CLB chứ!

Tuy nhiên hãy liên lạc với các thành viên bằng điện thoại, e-mail xác nhận rồi chọn địa điểm có màn hình lớn và bia hơi Hà Nội để cổ vũ (lưu ý mấy tụ điểm sau: F5 ca fe, Lan Chín hồ Ngọc Khánh, Lan Chín Láng Hạ, số 4 Vũ Ngọc Phan- bia Đức, ...) nhưng phải đi thăm dò trước hoặc lên nhiều phương án, nếu không sẽ không có chỗ nhé!
Để chiều e đi ra chỗ Lan chín Láng Hạ hỏi xem thế nào trước đã. Có j bảo bác Hiệp ra đặt chỗ trước vậy vì nhà bác Hiệp gần đấy nhất.
 
Để chiều e đi ra chỗ Lan chín Láng Hạ hỏi xem thế nào trước đã. Có j bảo bác Hiệp ra đặt chỗ trước vậy vì nhà bác Hiệp gần đấy nhất.

lan chín Láng hạ hình như không có màn hình lớn đâu. Đối diện Lan chín Láng Hạ có Bia tiệp thì không khí bóng đá thôi rồi, Mỗi tội giá cả hơi max tý thôi.
 
Góp ý nhỏ với CLB

Em đại diện cho chính bản thân em và bằng những ý kiến từ tận sâu cùng của đáy ruột, em xin góp ý nhỏ với CLB vài lời. Có gì không phải mong các sáng lập viên ban cho 2 chữ:

ĐẠI XÁ

Góp ý thứ 1: Tên gọi của Câu Lạc Bộ là Help Me Club, em thấy có vấn đề sau:

Help Me có nghĩa là Hãy Giúp Đỡ Tôi ===> Có vẻ những người tham gia là NHỮNG NGƯỜI CÙNG KHỔ.

Dựa trên ý kiến này em thấy không hợp lý nó trái với tiêu chí mà câu lạc bộ đề ra. Chả nhẽ tất cả những người tham gia CLB là những người cần kêu gọi sự Cứu trợ? Em khốn khó mới vào CLB Help Me để trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác?

Nếu nó là Chia Sẻ cùng nhau phát triển thì Share Club mới chuẩn không cần chỉnh.

Em không biết mọi người nghĩ sao, chứ cá nhân em thì em dị ứng với cụm từ Help Me lắm! Bản thân mình nỗ lực hết sức rồi mới kêu gọi người khác giúp đỡ được.

Hơn nữa em còn nhớ trong Giáo Trình Tiếng Anh ngày xưa em học có tên là "CHIM LAI". Trong Giáo trình đó có 1 Lesson: Help Me!!! Minh hoạ cho Lesson đó là hình ảnh 1 cô gái bị chết đuối, đang cố vớt vát mạng sống của mình bằng tiếng kêu: Help Me!!!

Góp ý thứ hai: Đổi tên CLB

Help Me đọc là Heo Mi, Mi với Mày là 1. Theo em thì nên đổi tên CLB là Heo May (thế nó mới nửa Anh nửa Việt).

CLB thành lập Mùa Đông khi Gió Heo May tràn về, hoa cỏ khô héo, lá rụng về cội, nhà tranh vách đất gió nhẹ heo may cũng thổi tung. Nó hình tượng đúng kiểu NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ.

Hơn nữa Heo May còn có thể hiểu là MAY I HELP YOU? Tôi có thể giúp đỡ bạn chứ?

Với 1 CLB hoạt động để chia sẻ và giúp đỡ nhau, cái tên có nghĩa như vậy mới hợp lý. Anh hỏi tôi, tôi hỏi anh, chúng ta hỏi nhau. Chúng ta cùng giúp đỡ nhau tiến bộ. Vậy CLB nên có tên là Heo May thay cho Heo Mi (Help Me).

Anh chưa bao giờ nói là phân biệt nhé! chú có bằng chứng gì không?
Nhưng anh lại có bằng chứng này: anh thấy quy định cứ Mod là có nick màu đỏ, Mem phổ thông là có nick màu xanh- ai phân biệt vậy? :036:

Góp ý thứ 3: Về vấn đề màu nick.

Xin mạn phép trả lời riêng với anh Duyvinh bằng 1 câu truyện thế này.

Trăm nghe không bằng 1 thấy​

Thành viên Webketoan 200.000 hỏi Thành viên Webketoan 200.001

+ Anh có biết Duyvinh, TAT, Qua Cai là ai không?

Thành viên Webketoan 200.001 trả lời:

+ Tao chả biết chúng nó là thằng nào con nào cả, tao đã thấy chúng nó bao giờ đâu?

Thành viên Webketoan 200.000 mới nhẹ nhàng trả lời:

+ Thằng TAT có màu da cam ==> là Mod, anh Duyvinh có màu xanh biển ==> là thành viên tích cực, còn em Qua Cai là nick màu nhạt giống anh em mình ==> Em Qua Cai là thành viên mới hơn anh em mình 1 xíu.

Thành viên Webketoan 200.000 gật gù:

+ Chú mày nói đúng: Trăm nghe không bằng 1 thấy, anh dựa vào màu sắc nick là phân biệt được ai với ai trên diễn đàn ảo rồi.

Trăm thấy không bằng 1 sờ​

Sau buổi Sinh Nhật Webketoan lần thứ 7 khu vực Miền Bắc diễn ra, Thành viên tham dự sinh nhật số 102 bảo nhỏ với thành viên tham dự sinh nhật số 103:

+ Trước khi tham dự sinh nhật, chưa gặp ai, em cứ tưởng Admin, Smod, Mod có 3 đầu 6 tay, hoá ra gặp cũng thấy bình thường: cũng áo đồng phục, cũng huy hiệu cài áo giống nhau. Đến cái biển tên cũng chẳng thấy đề thêm Min Mốt gì cả. Em mới tham gia lần đầu mà thấy ai cũng như ai đều là THÀNH VIÊN WEBKETOAN.

Thành viên số 103:

+ Giờ chú mày mới biết à? Anh thì anh biết lâu rồi. Anh với Chú là Thành viên thì họ cũng là Thành Viên. Có khác gì nhau đâu? Thậm chí anh với chú còn nhảy múa hoành tráng hơn cả họ ấy chứ? Giờ thì chú hiểu Trăm Thấy Không Bằng 1 Sờ rồi chứ?


Mong các bác ĐẠI XÁ cho lần nữa.
 
lan chín Láng hạ hình như không có màn hình lớn đâu. Đối diện Lan chín Láng Hạ có Bia tiệp thì không khí bóng đá thôi rồi, Mỗi tội giá cả hơi max tý thôi.

bia tiệp thì max rồi nhưng ngược lại không với khí ở đấy thì ko cần phải bàn lun. Bác DVD có chỗ nào hay hay chỉ cho mọi ng nào :004::004::004:
 
Bác hiệp bắt đầu chốt danh sách tham gia đi :004:
 
Back
Top