Chúc mừng Việt Nam vào chung kết

  • Thread starter Tigon-ETC
  • Ngày gửi
N

nguyen1987

Cao cấp
Sao ngày hôm qua em thấy VN đá không có khí thế gì hết, không biết các cầu thủ của chúng ta có xem thường đối thủ quá không nữa, một ngày buồn cho bóng đá VN.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,078
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ!
Mơ rằng một ngày nào đó Việt nam có thể gặp Lào, Myanmar, Campuchia, Brunei, Philippines hoặc Đông timor thì chúng ta có thể vô địch
Đúng, khi đó thì Việt Nam và Thái Lan trở thành những đội bóng lót đường cho Lào, Đông Timor đăng quang.

Lại mơ trong giờ làm việc, khổ........
 
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
86
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
Mí cái bác ở quán e ngồi xem bóng đá ý, kêu là trận trước đá hay như ngoại hạng, lại còn vừa chạy vừa sút. Trận này như gà vịt. Bán độ.
Như thế thì xấu hổ nhỉ
 
N

nhockhobao8x

Guest
13/6/09
1
0
0
35
TP.Vinh
VN hôm qua đá như gì ấy...hậu vệ thì ko chịu về bảo vệ khung thành lại đi long nhong giữa sân...ông nào cũng đứng trơ trơ như cây bonsai vậy...phải nói là có cơ hội mà lại không biết giữ lại khinh thường địch...ta đây qua' nên thua ấy mà...
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,078
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Liên đoàn bóng đá vừa có thông báo: "Yêu cầu các cổ động viên Việt Nam thắng không được đập phá, thua không được ... chửi. Huy chương bạc là đúng tầm của bóng đá VN rồi. Nếu đoạt được huy chương vàng thì kỳ Seagames sau lấy cái gì để phấn đấu. Mong các cổ động viên hiểu và thông cảm cho thầy trò ông Ca Lít Sờ Tô. Ai còn tiếp tục vừa chửi vừa bình luận thì xin mời lên làm huấn luyện viên hoặc cầu thủ để 2 năm sau được nghe chửi xem nó có mùi vị như thế nào."
 
Sửa lần cuối:
K

kunkun82

Trung cấp
23/9/09
106
1
18
tphcm
thì chị chung em 1 chầu cafe, sướng quá nhé!:dance2:


Các anh chi ơi, hôm qua em thắng 1 chầu lớn lắm, có ai đi ké hok? Ai biết chổ nào được được thì chỉ cho chi hoalan_chi giúp em đi hehehehe:004:
 
K

kunkun82

Trung cấp
23/9/09
106
1
18
tphcm
Hôm qua chi hoalan_chi thua độ nhiều lém hay seo mà từ sáng đến giờ hông thấy mặt mũi chị í đâu hết dzậy ta?:004:
có khi nèo chị í buồn wua' suy nghĩ bậy bạ hông nhỉ?????:036:
 
1

1987

Guest
21/5/09
158
0
0
36
Hai Phong
Hôm qua là một ngày rất đặc biệt.Trên đưòng từ Cty về nàh mình phải đi khoảng 20 Km.Nhìn cảnh vật xung quanh thật khác lạ, người đi ngoài đường vắng vẻ hơn mọi ngày, chẳng thế mà chân cầu vượt Lạch Tray mọi ngày tắc đường là thế mà hôm qua lại rất thông thoáng. Tai cửa Big C thì đông vui như có hội vậy, một màn hình khá lớn được treo lên, các cổ động viên đầu đeo băng giôn, tay cầm cờ phát sang trái sang phải.Hai bên Đường Lê Hồng Phong thì còn lạ hơn, bởi cờ được đề bán. Mình cũng không ngoài cuộc, phóng xe nhanh hơn để về nhà cùng gia đình xem trận chung kết. Nhà chỉ có hai bố con là thích xem bóng đá, mình cảm thấy thót tim vì những đường truyền bóng nhưng đến chung cuộc thì kết quả không như hai bố con mong đợi, thời gian bù giờ của hiệp 2 là 6 phút vậy mà bố mình đã tắt luôn ti vi đi và kết luận luôn một câu: " Đá đấm thế thì thua là đúng, trận này mà không được huy chương vàng thì muôn đời vẫn chỉ đứng ở vị trí đằng sau thôi. Hôm nay cảnh sát giao thông và công an tha hồ nhàn". Và thế là bố tôi lấy xe máy đi uống cafe.Tôi vẫn k hết hy vọng, lại bật ti vi lên xem hết, dù sao thì đó cũng là kết quả của cả mộy quá trình luyện tập và cố gắng của 1 tập thể mà. Hơi buồn nhưng cũng không sao vì kết quả như vậy thì người hâm mộ Việt Nam cũng được đón nhận nhiều lần rồi. Chúc cho đội tuyển Việt Nam luôn cố gắng và sẽ chiến thắng ở lần sau
 
1

1987

Guest
21/5/09
158
0
0
36
Hai Phong
Mọi chuyện bất ngờ luôn có trong bóng đá lên các bác nhà ta cung đừng có ai vì thất vọng hay buồn quá mà làm chuyện dại dột nha
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
nản chết pà. Không ngờ tệ đến thế? Không hiểu hiệp 2 dzô đá đấm kiểu gì nữa.
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Hôm qua chi hoalan_chi thua độ nhiều lém hay seo mà từ sáng đến giờ hông thấy mặt mũi chị í đâu hết dzậy ta?:004:
có khi nèo chị í buồn wua' suy nghĩ bậy bạ hông nhỉ?????:036:

Hồi sáng giờ chị trốn nợ giờ mới dám xuất hiện nè, VN giết tui rồi:036:
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Cuộc thi nào mà chẳng có người thắng kẻ thua?? Bóng đá mà, luôn mang lại những điều bất ngời, dù gì các cầu thủ cũng làm hết sức mình. không nên cứ thắng là tung hô mà thua thì lại xỉa xói như thế
Điều mình thấy tức và bất bình là ông trọng tài quá thiên vị,
Thôi thì lại ôm giấc mơ vàng ở Seagame sau vậy!!!!
 
K

kunkun82

Trung cấp
23/9/09
106
1
18
tphcm
Hồi sáng giờ chị trốn nợ giờ mới dám xuất hiện nè, VN giết tui rồi:036:

Giờ có đủ "đạn" chưa mà giám mò khỏi miệng hang dzậy bà chị của tui. :004:
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
K

kunkun82

Trung cấp
23/9/09
106
1
18
tphcm
ái chà chà, MOD cá độ nè pà con uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :dance2::dance2::dance2:

Anh uiiiiiiii, đừng la lớn, CA đến bắt em giờ. Anh chờ em lấy được chầu độ này rồi em sẽ đi tự thú liền. có gì em cho anh ké 1 chân ah hen. okie:dance2:
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
Vui đấy rồi lại buồn đấy. Nhưng sao nỗi buồn này sao khác hẳn với nỗi buồn khác.

17h Đội tuyển VN sẽ đá chung kết. đang làm việc mới 4h đã xin sếp cho nghĩ để xem.

4h30 đã ngồi ở quán cafe. Không khí thật vui vì những người lạ cũng như quen thân. Ai cũng vui vẽ cười nói vì ai cũng tin rằng đội tuyển VN của chúng ta sẽ thắng và chính tôi cũng tin điều đó. Thật sự trước giờ tôi không thích xem bóng đá VN cũng như Châu Á vì nó rất châm chạp và không có kĩ thuật. Nhưng hum nay tự nhiên thấy yêu bóng đá VN quá chừng.

Đúng 5h Trận đấu bắt đầu. ai cũng háo hứt cùng những tiếng vỗ ty reo hò cỗ vũ hết mình. Không ngờ nhân dân mình lại yêu bóng đá VN quá chừng. mới 4h30 nơi nào co TV cũng đều kín người. ai cũng vui vì chuẩn bị một tư thế ăn mừng. tôi cũng thế...

Hiệp một trôi qua một nữa thời gian tự nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó bất an. Đội tuyểnVN chúng ta không còn hay như trước mà ở đó tôi chỉ thấy sự yếu đuối mất liên kết. Nhưng đến đây vẫn còn chấp nhận đc. và tôi vẫn tin vào hiệp 2 chúng ta sẽ ghi bàn.

Nhưng thật bất ngờ hiệp 2 sảy ra hoàn toàn khác hẳn. Đội tuyển VN đá một thứ bóng đá giống như đội tuyển Lào hoặc Dông Timor...và từ đây tôi đã mất niềm tin và nghĩ chắc sẽ hòa hoặc thua. Tôi không hiểu chúng ta thua vì điều gì nữa. Tôi không trách HLV viên. Nhưng tôi chỉ trách các cầu thủ. họ đá thứ bóng đá không có lữa ở hơn nữa đội hình. trong tình huống Thủ Môn Tấn Trường bị đau anh có thể ra nghĩ để Điển vào thay. tôi vui vì khí thế quật cường của anh nhưng cái này chỉ áp dụng trong đấu tranh chứ không mang ra trong thể thao. không ai chụp bóng tốt bằng một tay cả. tuy anh chưa để sai lầm. Chúng ta thua thật ngớ ngẫn...vô cùng ngớ ngẫn. Sau bàn thua tôi đã đứng lên đi về và tin chắc sẽ không có cơ hội. Vì trận đấu này y như rằng đã có kết quả từ hiệp 2.

Tôi chỉ buồn cho nhưng CĐV yêu bóng đá VN. trên đường về tôi thấy ai cũng âu sầu khác hẳn với không khí ở trận Bán kết. Hy vọng quá nhiều nên thất vọng cũng nhiều. Xin chia buồn cùng CĐV.

Tôi sẽ chẳng bao giờ xem bóng đá VN nữa. Dẫu biết rằng trong thể thao luôn có bất ngờ. Nhưng bất ngờ này vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tiết thay cho ĐT VN. Xin chia buồn. Xin chia buôn cùng thầy Tô. Ông đã tạo ra một đội tuyển rất tốt kĩ thuât và thể lực nhưng....

TìnhBuồnKT
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA