Đ
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế
Chẳng chốn quay về!
Phố chẳng phố (mà) quê chẳng quê
Sụt sùi mấy nóc mọc chân đê
Đường trên ầm ĩ dòng xe cộ
Cửa trước tuênh toang gió tứ bề
Nắng sớm, mưa chiều nhà mái dột
Nước sông, gạo chợ bạn bè chê
Buồn trông đăm đắm miền xa ấy
Ruộng đã sang tay chẳng chốn về!
Chẳng chốn quay về!
Phố chẳng phố (mà) quê chẳng quê
Sụt sùi mấy nóc mọc chân đê
Đường trên ầm ĩ dòng xe cộ
Cửa trước tuênh toang gió tứ bề
Nắng sớm, mưa chiều nhà mái dột
Nước sông, gạo chợ bạn bè chê
Buồn trông đăm đắm miền xa ấy
Ruộng đã sang tay chẳng chốn về!
Sửa lần cuối: