Thơ Đường - nhà Kế

  • Thread starter Đoàn Minh Trung
  • Ngày gửi
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Chẳng chốn quay về!

Phố chẳng phố (mà) quê chẳng quê
Sụt sùi mấy nóc mọc chân đê
Đường trên ầm ĩ dòng xe cộ
Cửa trước tuênh toang gió tứ bề
Nắng sớm, mưa chiều nhà mái dột
Nước sông, gạo chợ bạn bè chê
Buồn trông đăm đắm miền xa ấy
Ruộng đã sang tay chẳng chốn về!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Giọt Sao rơi

Một ánh Sao khuya vỡ giữa trời
Tan ra thành nước, nước mưa rơi
Tắm giàn thiên lý xanh rờn lá
Chải cánh hoa sim tím ngắt đồi
Sông cạn hân hoan chờ sóng nổi
Đồng khô rộn rã đón mùa vui
Làm Sao chán ngắt miền tiên giới
Xuống với nhân gian thấu cảnh đời.
 
DinhSu

DinhSu

Cao cấp
15/6/08
273
13
0
Da Nang
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Bác Đoàn Minh Trung này dân Kế mà sao làm thơ hay thế nhỉ? Bác có đi lộn nghề không vậy?
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Tiếp bạn

Bạn cũ lâu rồi mới ghé ta,
Mẹ cha cái túng bám chưa tha!
Ao sau hờ hững im tăm cá
Vườn trước bâng khuâng vắng bóng gà
Sai vợ nấu cơm... sai chẳng được
Kiếm tiền mua rượu... kiếm không ra
Trải manh chiếu rách đôi đầu bạc
Một ánh trăng suông, một ấm trà.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Chán đời!

Buồn đâu ập đến rõ đâm hơi
Chả hiểu vì sao lại chán đời
Bè bạn như thừa không kẻ tới
Bạc, vàng vốn thiếu chẳng ai rơi
Khui chai rượu nhạt càng thêm tủi
Hóng chuyện quan tham cứ rối bời
Gác kiếm không màng câu "thế sự"
Tay hoàn tay trắng lấy gì vui!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Thưa kiện

Tư Pháp ngành này hỏi được chưa?
Hoạ vô đơn chí mới đi thưa
Bị ông chưa chặt đừng kêu cửa
Thịt chó còn tanh chớ viếng chùa
Ruộng đất thu hồi dân chỉ thiệt
Miệng mồm tráo trở gái đành thua
Quan tham nhũng thế ai không biết
Cứ nói vì dân, nói mãi... thừa!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Lẩn thẩn

Đường xa, cũng muốn vượt đường xa
Một tý gần nhau, ấy thế mà...
E bạn đãi đằng thêm tốn kém
Sợ mình bận bịu dứt không ra
Ruột gan chộn rộn nghe thon thót
Nỗi nhớ nôn nao cứ hít hà
Ngoài ấy bây giờ đông đủ cả
Trong này lẩn thẩn một mình ta!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Thưa kiện

Tư Pháp ngành này hỏi được chưa?
Hoạ vô đơn chí mới đơn đưa
Bị ông chưa chặt đừng kêu cửa
Thịt chó còn tanh chớ viếng chùa
Ruộng đất thu hồi dân chỉ thiệt
Miệng mồm tráo trở gái đành thua
Quan tham nhũng thế ai không biết
Cứ nói vì dân, nói mãi... thừa!

Sống thừa!

Xưa nay vẫn thế, rõ mà... chưa!
Đầy tớ sang giàu bởi... đẩy đưa!
Dự án thấy toàn con, cháu cụ!
Quỹ công xem giống oản, xôi chùa!
Tham nhũng do người tham hoá nhũng!
Được thua thiếu bạc được thành thua!
Quan không ăn uống quan đâu lớn!
Sống chẳng vì ai sống cũng thừa!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Chán đời!

Buồn đâu ập đến rõ đâm hơi
Chả hiểu vì sao lại chán đời
Bè bạn như thừa không kẻ tới
Bạc, vàng vốn thiếu chẳng ai rơi
Khui chai rượu nhạt càng thêm tủi
Hóng chuyện quan tham cứ rối bời
Gác kiếm không màng câu "thế sự"
Tay hoàn tay trắng lấy gì vui!
xin phép bác bài này cho em xin em post fb
dạo này em không viết gì được nữa
chán !
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Ngày về

Bên này, bên ấy có đâu xa
Mỗi chuyến đò ngang nhà đến nhà
Đôi đứa nỗi lòng chưa dám mở
Một ngày khói lửa bỗng can qua
Dòng ngăn Bến Hải bờ thăm thẳm
Sóng cuộn Hiền Lương mắt nhạt nhoà
Giải phóng anh về nơi xóm cũ
Thẫn thờ bên nấm mộ đầy hoa!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Tìm say

Một lần, cũng muốn một lần say
Quên những âu lo suốt tháng ngày
Theo cánh buồm mênh mang sóng vỗ
Làm con diều lặng lẽ trời bay
Bon chen thế sự thây người thức
Nghiêng ngả cuộc đời kệ nó quay
Bó củi, cần câu, bầu rượu chát
Vùi trong giấc ngủ giữa đường cày
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Tình nhớ mùa đông

Gió trở thay mùa, giá rét đông
Mong manh bóng mẹ cấy trên đồng
Trong này ngày đến vàng sân nắng
Ngoài ấy đêm về tím sắc phong
Lá đỏ bàng còn run ngõ vắng!
Trời xanh mây có chở niềm mong?
Người Em năm ấy giờ sao nhỉ,
Hạnh phúc hay còn phận đếm đong!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Tìm say

Một lần, cũng muốn một lần say
Quên những âu lo suốt tháng ngày
Theo cánh buồm mênh mang sóng vỗ
Làm con diều lặng lẽ trời bay
Bon chen thế sự thây người thức
Nghiêng ngả cuộc đời kệ nó quay
Bó củi, cần câu, bầu rượu chát
Vùi trong giấc ngủ giữa đường cày

Chìm dưới men say

Những muốn chìm vào mấy chén say
Quên đi nắng tháng với mưa ngày
Về nhà dưới bến nghe sông hát
Theo én trên đồng vỗ cánh bay
Thế cuộc méo, tròn thôi cứ mặc
Dòng đời xuôi, ngược ước đừng quay
Bon chen chi lắm ngàn dâu bể
Bởi biết rằng ta phận cuốc, cày!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Tìm say

Một lần, cũng muốn một lần say
Quên những âu lo suốt tháng ngày
Theo cánh buồm mênh mang sóng vỗ
Làm con diều lặng lẽ trời bay
Bon chen thế sự thây người thức
Nghiêng ngả cuộc đời kệ nó quay
Bó củi, cần câu, bầu rượu chát
Vùi trong giấc ngủ giữa đường cày

Chìm dưới men say

Những muốn chìm vào mấy chén say
Quên đi nắng tháng với mưa ngày
Về nhà dưới bến nghe sông hát
Theo én trên đồng vỗ cánh bay
Thế cuộc méo, tròn thôi cứ mặc
Dòng đời xuôi, ngược ước đừng quay
Bon chen chi lắm ngàn dâu bể
Bởi biết rằng ta phận cuốc, cày!

Về quê ta hát

Rượu chưa kịp uống thế mà say
Một chén chia đôi tháng với ngày
Thương vợ tháng còn mưa nắng gội
Cho mình ngày có cánh thơ bay
Về nơi vất vả mà thanh thản
Xa chốn lọc lừa với quắt quay
Giữa ánh sao trời đêm gối cỏ
Đồng quê, ta hát "khúc dân cày".
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Hâm rồi!

Một ngày buồn bã chẳng gì chơi
Bạn hữu thân quen trốn tiệt rồi
Ấy bởi cái nghèo đeo cái túng
Cho nên tình nhạt nối tình vơi
Loanh quanh sân trước nhìn mây khói
Luẩn quẩn vườn sau ngó đất trời
Cứ tự trả lời rồi tự hỏi
Miệng, mồm lẩm bẩm giống đâm hơi!
 
cold

cold

Cao cấp
20/12/05
243
42
28
46
A2,Hoang Hoa Tham,Q.TB
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

-Thơ của Piotr Tsvetov-
-Hồng Thanh Quang lược dịch
-


“Thành phố này,tôi chưa xa đã nhớ,
Nét rêu xanh trong kỷ niệm bạn bè
Hồ Gươm thẫm ánh mắt nhìn thiếu phụ,
Tiếng sấu rơi hút gió đêm hè…

Tôi xa lạ nhưng đã thành thân thuộc
Với con đường ve inh ỏi đồng ca,
Em ngơ ngác và em không quen biết
Mà nụ cười như môi nở ngàn hoa…

Thành phố này có bao nhiêu cổ tích,
Tôi ước thành Tháp Bút một lần thôi
Giá tôi viết được lên xanh biếc
Những câu thơ hòa hợp với mây trôi…

Ba sáu lối hay nhiều hơn nữa
Cũng đưa về bầu bạn với thương yêu.
Thành phố này tôi chưa xa đã nhớ
Giọt nắng trong như giọt rượu say chiều.

Tôi đã lớn cùng bạch dương xứ Tuyết,
Đến nơi đây thanh thản với tre ngà,
Tối hồ Tây trong vòng tay ngủ thiếp
Sóng sâm cầm nhè nhẹ vỗ mơ Nga…”
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Thời kỳ đổi mới

Khó mặc, giàu khen đổi tính người
Đất lề, quê thói nước mưa trôi
Qua vừa cháu cháu, ông ông đó
Nay đã tao tao, nó nó rồi
Chồng, vợ không dưng ngàn vị ớt
Xóm giềng bỗng chốc một màu vôi
Đâu ngày khoai, sắn thương nhau thế
Thiên hạ xem ra lắm khóc, cười!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Đêm đông nhớ chị Hằng

Muốn vén màn đêm ngắm chị Hằng
Cành đa chú Cuội có ghen chăng
Bờ sông bến vắng con đò ngủ
Mái lá sương đầy, tiếng gió giăng
Dụi mắt mơ màng bên cánh cửa
Nghe lòng thổn thức giữa đêm đông
Đất, trời xa thế làm sao gặp
Nhớ chị như em được mấy thằng?
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Xa nhau

Một nửa nơi này, một nửa đâu
Thuyền xa, bến vắng nắng hoen màu
Lênh đênh sóng vỡ đầy sông trước
Lất phất mưa buồn ướt ngõ sau
Chiều đã rơi nghiêng vành nón trắng
Mắt còn trông mãi cánh buồm nâu
Bao giờ gặp lại... bao giờ nhỉ?
Một nửa đi rồi, một nửa đau!

Mất nhau!

Lấm tấm hoa xoan rụng tím cầu
Xuân về, lễ hội nắng vàng cau
Mớ ba, mớ bảy khoe màu áo
Liền chị, liền anh gởi miếng trầu
Bất chợt chiến chinh tràn ngõ trước
Thế rồi hẹn ước đợi mùa sau
Hai mươi năm ấy làng quan họ
Hội vẫn đông, mà ta... mất nhau!
 
Thanhdonquihote

Thanhdonquihote

Vô độc bất trượng Fu
28/12/13
39
10
8
Hai phong

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA