Mỗi Ngày 1 Điều ước

Đếm xem ai đập nhiều hơn, đó là chưa kể ông còn bị ốm. Không điên mới là lạ :004::004:
Không còn từ nào khác sao.....:wall:

Đập cho nó chóng khỏi...được không....:dance2:
 
Không còn từ nào khác sao.....:wall:

Đập cho nó chóng khỏi...được không....:dance2:

Thế thì không phải là điên, mà là điên nặng :dance2::dance2:
Có ai đập đầu để chóng khỏi ốm không? :wall:
 
Thế thì không phải là điên, mà là điên nặng :dance2::dance2:
Có ai đập đầu để chóng khỏi ốm không? :wall:

cảm ơn...có tui nè................:wall:(tiếp tục đập.:dance2:)
 
cảm ơn...có tui nè................:wall:(tiếp tục đập.:dance2:)

Cứ đập đi, rồi thì tay nhặt lá, chân đá ống bơ sớm :angel::angel:
Tương lai rạng ngời nhé :dance2:
 
Cứ đập đi, rồi thì tay nhặt lá, chân đá ống bơ sớm :angel::angel:
Tương lai rạng ngời nhé :dance2:

Thế này thì khỏi ốm thía nào được chứ.:wall:.chắc lần sau ước phải ghi chú: không có người đi theo vết xe đổ quá...:dance2:
 
Thế này thì khỏi ốm thía nào được chứ.:wall:.chắc lần sau ước phải ghi chú: không có người đi theo vết xe đổ quá...:dance2:

Trời tối rồi đấy, ước đi. Ốm thì về nghỉ cho sớm. Còn ngồi đây cãi nhau được thì vẫn còn khỏe chán :wall:
 
Ước gì ngày mai sức khỏe sẽ tốt hơn!!:wall::wall:

Đùa thôi. Ước cho điều ước của Chép thành sự thật. Bye..
P/s: Về ăn bát cháo hành là khỏi liền. Chí phèo mà :004::004:
 
Trời tối rồi đấy, ước đi. Ốm thì về nghỉ cho sớm. Còn ngồi đây cãi nhau được thì vẫn còn khỏe chán :wall:

cảm ơn nhiều..hôm nay ra cổng bước chân trái rùi... đau đầu...:wall::wall:
 
Ước gì..........................................:wall::wall:
 
Ước gì..........................................:wall::wall:

Sao Cá lại ước được đập đầu vào tường thế. Tưởng Cá chép phải ước được hóa Rồng chứ?
 
Ước gì Chuotminhon Bỏ chữ ký "chụp ảnh"..chói mắt quá...:wall::wall:

Coi bộ chép không thích chụp ảnh rùi.Nhiều người phải dùng mọi thủ đoạn để có ảnh nên mình cho mọi người thỏa mong muốn đó.:angel:
 
Back
Top