Em à, mỗi ngày có 1 điều ước à, em thấy tên topic ko, em...tham lam quá. Mà mấy người tham thì thường là ước ko toại nguyện đâu. :dance2:
Ước cho ngày mai...hiểu được cái ông kia ổng nói gì và mình nói lại ổng cũng hiểu!!!
Nói về ước thì tội gì mình không ước vì có phải nộp thuế TNCN đâu : Ước gì....mình thuê được cái nhà trọ tử tế tiền điện trả theo giá nhà nước, nước dùng giêngs khoan nhưng ko bị nhiễm độc .
Nói về ước thì tội gì mình không ước vì có phải nộp thuế TNCN đâu : Ước gì....mình thuê được cái nhà trọ tử tế tiền điện trả theo giá nhà nước, nước dùng giêngs khoan nhưng ko bị nhiễm độc .
Với bản thân : Mình ước năm mới gia đình mình sẽ yên tâm hơn về mình và mình sẽ làm được điều mình mong muốn
Với bạn bè : Mình mong tất cả người bạn của mình khỏe mạnh và HP
Với gia đình bé nhỏ của mình : Mình ước chồng mình và con mình được mạnh khỏe.
Năm mới mình uớc gia đình mình luôn mạnh khoẻ còn mình sẽ đạt được những điều mình mong muốn và ước cho tất cả các điều ước tốt đẹp của tất cả mọi người đều thành sự thật..hihi..
Chúc cuối tuần vui vẻ...:dance2:
Ước gì mình được như anh ấy.Ước cho từ ngày mai mình luôn được may mắn, ước cho từ ngày mai không có chuyện gì khó khăn xãy ra đến với mình. Ước cho tiền bạc, công việc của mình luôn được suôn sẻ.Cầu mong cho ngày mai trời lại sáng.
Ước gì mình được như anh ấy.
"nếu cuộc đời này bằng phẳng hết chắc gì ta đã nhận ra ta"