M
ước j` mọi người nhìn nhận sự việc này đơn jản hơn... đơn jản như cái khái niệm jang hồ cũng đơn thuần là jang nắng và fụ hồ...:036::036:
ước sao năm mới mình không còn..."lạnh lẽo" nữa. 25 mùa lá xanh rồi lá vàng mà mình vẫn chỉ đếm lá 1 mình:wall::026::
WHY?????????????????
ước cho một năm mới đến với mình trong sự bình yên.
ước cho ai cung có một năm đủ và hiểu thế nào là đủ với mình, đủ sự yêu thương, đủ tiền để mua những thứ mình cần không phải là quá, đủ kinh nghiệm để hiểu giá trị cuộc sống và biết trận trọng nó
uoc gi minh bot tinh tre con,ca tinh thieu kien nhan :015:di boi no ko can thiet sv ke toan nhu minh
khàkha..! Ta là bụt đây.
Con cứ ước thỏa mái đi. Không nên kìm chế sự khao khác và ước muốn của mình. ( chỉ có đều là điều ước của con thành hiện thực hay kg là tùy vào năng lực của con mà thui :004
em ước tất cả con trai trên đất nước việt nam nay biến mất hết. sao mà em ghét bọn con trai thế chứ. con trai ai cũng như ai cả chẳng khác nhau được 1 tí nào cả kể cả người yêu của em