Mỗi Ngày 1 Điều ước

Sao mình cảm thấy mệt mỏi vậy. Trưa nay ăn không muốn ăn nữa.mệt vậy. ước gì mình không bị mệt mỏi nữa.
 
Ước gì anh ở đây giờ này.
Ước gì ta đừng có giận hờn.
Để giờ đây cô đơn vắng anh, đời em đã mất anh rồi.
 
Một điều ước thật nhỏ nhoi
Và em ước mình được có nhau
 
ước gì hạn hán cho cá chép hết đường ..........

ủa! Vầy 23 tết thì ai đưa ông Công, ông Táo lên trời được đây? chắc ông CÔng, Táo đang ngồi ước cho điều ước này không thành sự thật đây....(^_^)
 
ủa! Vầy 23 tết thì ai đưa ông Công, ông Táo lên trời được đây? chắc ông CÔng, Táo đang ngồi ước cho điều ước này không thành sự thật đây....(^_^)

Thời buổi hiện đại, dùng tên lửa đưa ông ý lên chứ :004:
 
Thời buổi hiện đại, dùng tên lửa đưa ông ý lên chứ :004:

tên lửa tốc độ nhanh quá trời luôn, chắc các ông không vãn cảnh được, mình nghĩ máy bay cũng hay, xe buys cho an toàn
 
thế cũng được nhỷ, mà thôi nhà mình có hòn non bộ, cho ông vi vu trong đó, đợi sang năm lớn, cho vào kho dưa, úi đang đói, ướt hít cả áo roài
 
Ước gì..... , ôi được ước có 1 điều ít quá, giá mà mình được nhiều điều ước nhỉ.

ước gì hôm nào webketoan mình có một bữa cá chép thật ngon làm lẩu ngồi chung nhỉ?, mọi người ơi mùa mưa sắp tới rùi, chuẩn bị đồ nghề bắt cá chép nhé!
 
ước gì hôm nào webketoan mình có một bữa cá chép thật ngon làm lẩu ngồi chung nhỉ?, mọi người ơi mùa mưa sắp tới rùi, chuẩn bị đồ nghề bắt cá chép nhé!
Cá chép chứ có phải ca rô cá lóc đâu mà trời mưa lóc lên bờ cho bạn bắt chứ???????:dance2::dance2:
 
tên lửa tốc độ nhanh quá trời luôn, chắc các ông không vãn cảnh được, mình nghĩ máy bay cũng hay, xe buys cho an toàn
Thời buổi hiện đại, dùng tên lửa đưa ông ý lên chứ :004:

Các loại phương tiện trên không phù hợp đâu, ngày trước ông đi thử rồi nhưng say xe nên giờ vẫn đi bằng Cachep thôi!!:dance2:
 
ước gì hôm nào webketoan mình có một bữa cá chép thật ngon làm lẩu ngồi chung nhỉ?, mọi người ơi mùa mưa sắp tới rùi, chuẩn bị đồ nghề bắt cá chép nhé!

Vậy cố lên nhé, khi nào bắt hết ở đường thì ra biển đông...ở đó còn 1 chú Cachep nữa!!!:004:

Cá chép chứ có phải ca rô cá lóc đâu mà trời mưa lóc lên bờ cho bạn bắt chứ???????:dance2::dance2:

Chuẩn không cần chỉnh́!!!!:1luvu:
 
Ước gì em ở đây giờ này......​
:wall:
...Anh sẽ nói.....:1luvu:
 
Sửa lần cuối:
Ước gì có điều gì đó để ước :wall::wall:
 
mình cũng muốn tham gia!
Cho mình ước với nhé!
Mình ước mình tìm được 1 công việc kế toán đúng như nhũng gì mình đã được đào tạo và ấp ủ từ rất lâu.Cầu mong sao cho điều ước đó thành sự thật.Mình sẽ cầu mong mỗi ngày.
 
trước khi đi vào nhà ứơc cãi đã nhỉ?
ứơc là giờ mình đi sẽ gặp nhìu may mắn ko như ngày hum qua, hiiiiiiiiiiiiiii
 
Ước gì không còn .....!
 
Ước gì mình có thêm 1 điều ước nữa! Nếu được thì "Ước gì mình có 2 điều ước nữa"! Nếu thành hiện thực thì mình lại ước có thêm 3 điều ước nữa....và lại thành hiện thực thì mình ước mình có 1triệu điều ước..... Ah.. mà ko biết lãi suất Ngân hàng hôm nay là bao nhiêu? Mình đem 1tr điều ước của mình "Gửi vào Ngân hàng".... 1 tháng sau nếu lãnh ra thì mình ước tiếp... còn ko thì mình cứ để trong đó "hưởng lãi kép"..........................
 
Back
Top