Sorry! Vi chuyện ngoài lề offline này!
Mình đã theo dõi tất cả việc chuẩn bị và triển khai tổ chức offline của miền Bắc thấy các bác triển khai quá hay, họp hành phân công hợp lý. Thấy vui lây.
Mình cũng xem qua 1 số ảnh chụp ở quán cafe, thấy một số quen, một số lạ (hầu hết) thấy mặt mày ai cũng hớn hở chờ ngày lên đường, duy nhất có một gương mặt em không biết là ai, nhìn kỹ hoá ra là XiangQiang.
Em nhận không ra vì không hiểu lý do gì mà các bác lại để XiangQiang ốm đói như thế?
Thiết nghĩ giai đoạn tiền ofline khá quan trọng, vậy mà các bác lại để XQ xuống phong độ thế là không được!. Gương mặt trơ xương, đôi mắt thất thần, tay chân khẳng khiu không hiểu có qua nổi offline Thác Đa không?
Mong các bác đừng trách em lạc đề. Em chỉ muốn các bác kiếm chỗ nào có khả năng nhồi nhét cho người lên cân thì cho XQ vào đó một thời gian giúp. Em xin hậu tạ rất nhiều.