Thơ của Member Thái Bình

  • Thread starter DVD
  • Ngày gửi
T

thuypt0018

Sơ cấp
7/11/09
0
0
0
Hà Nội
Em là gì trong trái tim anh???



Chiều loang lỗ nắng vàng nhàn nhạt

Gió sõng xoài giăng mắc đòng đưa

Em Tựa cửa nhủ lòng ngóng vọng

Bóng một người khất rặng nẻo xa



Em là gì trong trái tim anh???



Chút hạnh phúc võ vàng chờ đợi

Chút yêu thương góp nhặt vội vàng

Và Dường như vẫn là chưa đủ

Chút u sầu cay đắng mặn môi



Em là gì trong trái tim anh???



Giữa cuộc sống bộn bề tất bật

Một nốt trầm khoảng lặng không tên

Một ánh mắt khéo hờ chờ đợi

Đôi môi gầy héo hắt nhớ nhung



Em là gì trong trái tim anh???



Là cái ngốc đi tìm vỏ ốc

Là xa xăm nơi tận cuối đường

Là chiếc bóng tìm hoài tìm maĩ

Chút chân tình theo gió cuốn xa
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ​

Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ.....

Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên .....

Nhưng cố nhớ lại càng không thể quên .......


Có ai đó nói rằng, khi quay ngược trái tim mình lên, trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương, của tình người ấm áp? Ngọn lửa ấm áp cho tình yêu đi đến phút sống cuối cùng.....vậy mà ngọn lửa ấy trong tôi đã đần lụi tàn.....


Có đôi khi, giữa đêm tỉnh giấc... trời không mưa mà mắt cứ ướt mem...

Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ.....

Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên .....

Nhưng cố nhớ lại càng không thể quên .......

Có một người đã từng nói với tôi rằng :" Người ta khóc vì muốn nhớ nhưng người ta cũng khóc vì muốn quên ... Nhưng hy vọng bạn sẽ khóc vì muốn nhớ nhiều hơn là khóc vì muốn quên....."

Để xoá bỏ kí ức về một người thật khó ... Tôi và bạn có thể quên đi 1 cái tên rất dễ dàng và nhanh... Chỉ cần 1 tháng... 1 tuần ... 1 ngày ... hay thậm chí là chỉ trong 1 giờ... Nhưng để quên ... để xoá đi những ký ức về một người nào đó có một vị trí quan trọng với bạn thì bạn cần rất rất nhiều thời gian hơn thế ... và cũng có thể trong suốt cuộc đời này - bạn cũng không thể nào xoá đi được những hình ảnh - những ký ức về người đó trong tâm trí - trong trái tim vốn đã đập sai nhịp của bạn ... có lẽ bởi nó đã là 1 phần trong bạn.. mà thiếu mất nó dường như bạn sẽ không thể sống tiếp được - Rất có thể bạn sẽ không bao giờ có đủ can đảm - có đủ sự tự tin cần thiết để xoá bỏ nó bởi khi làm vậy bạn sẽ đau - sẽ cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất thiêng liêng mà có lẽ trong suốt quãng đời còn lại... bạn sẽ không...không bao giờ tìm lại được ký ức đó... "Bạn có thể có những ký ức mới... ký ức là do con người tạo ra" - Một ai đó đã nói vậy với tôi...


Tôi muốn quên... nhưng tôi càng muốn quên thì trái tim tôi lại bắt tôi càng phải nhớ... tôi phải làm gì đây???... Khi mà thời gian và không gian đã tách 2 chúng tôi sang 2 con đường song song ...



Hỏi thế gian tình
là gì???
Mà sao đau khổ vẫn hoài khổ đau
Đa tình tự cổ không như hận
Sử hận miên miên vô tuyệt kỳ
Không yêu không nhớ đời không khổ
Không sầu không hận đời không bi
--------
Tình yêu là cái chi chi
Là những kỷ niệm khắc ghi trong lòng
Là những chuỗi ngày nhớ mong
Đêm về thơ thẩn bóng hình người xưa
Tình yêu là những buổi chiều
Thả hồn theo gió từ chiều đến đêm
tình yêu như những que kem
Nhìn thấy là thèm khổ lắm ai ơi
Tình yêu là lúc kêu trời
Rằng anh nay đã xa rồi tim tôi
Cuộc đời cứ thế mà trôi
Tình yêu vẫn thế bồi hồi trong tim​


TB:Dù bạn k phải là người "Giỏi nhất" nhưng hãy cố gắng "Cao nhất"
 
Sửa lần cuối:
N

nguoimoiden2011

Guest
30/5/10
0
0
0
Thái Bình
Mạ úa cây lúa chóng xanh
Nạ dòng chóng đẻ, sao anh hững hờ ?
Ði đâu mà chẳng lấy chồng
Người ta lấy hết chổng mông mà gào.
Gào rằng : đất hỡi trời ơi !
Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng ?
ông trời ngoảnh cổ liền trông:
_Mày hay kén chọn, ông không cho mày !
 
H

hodongbang2010

Guest
29/6/10
2
1
0
chan troi
Mạ úa cây lúa chóng xanh
Nạ dòng chóng đẻ, sao anh hững hờ ?
Ði đâu mà chẳng lấy chồng
Người ta lấy hết chổng mông mà gào.
Gào rằng : đất hỡi trời ơi !
Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng ?
ông trời ngoảnh cổ liền trông:
_Mày hay kén chọn, ông không cho mày !

Thóc non anh để ngoài đồng.
Thóc già anh mới gánh gồng về ăn.
Gừng già gừng lại càng cay.
Gái già gái mới tỏ hay mọi đường.
Trời rằng: sao chẳng lấy chồng.
Sao cứ ở vậy cho trai nó thèm.
Thôi thì ta quyết 1 phen
Phải mau mang sợi tơ hồng se duyên.
Không thì ôi hỡi không thì.
Trai thời ế vợ, trời thời ế theo.
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Lấy chồng như đeo gông vào cổ
Sống cô đơn cho zai nó thèm
:004:
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
42
Thành phố Thái Bình
Ta ủ khát khao bằng màu lá xanh tươi
Bằng hy vọng tràn trề những ngày hai mươi tuổi
Không có nỗi buồn nào không có niềm tiếc nuối
Chỉ có tin yêu vời vợi ngước sao trời
Ơi ngọn đèn dầu thắp mỗi đêm
Hãy sáng mãi trong ta lửa nhiệt tình tuổi trẻ
Đã đi qua rồi những ngày nhỏ bé
Ước mơ giong buồm thẳng hướng những dòng sông
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
42
Thành phố Thái Bình
Những bãi sông biết rồi sẽ lở
Mà hàng năm sao vẫn cứ bồi
Con người biết rồi sẽ chết
sao suốt đời vẫn cứ ngược xuôi
 
N

nguoimoiden2011

Guest
30/5/10
0
0
0
Thái Bình
Lấy chồng như đeo gông vào cổ
Sống cô đơn cho zai nó thèm
:004:

Thơ kén chồng

--------------------------------------------------------------------------------

Em đây da trắng, má hồng
Mắt xanh,môi đỏ kén chồng bằng thơ
Tuổi vừa đôi chín mộng mơ
Con nhà gia giáo còn chờ người thương
Chẳng yêu ai chốn thương trường
Chẳng yêu quan chức tìm đường tiến thân
Chỉ yêu ai có lòng thành
Tâm hồn thơ mộng có anh , có nàng
Một túp lều tranh ,hai trái tim vàng
Thơ em ra trước,thơ chàng đối sau
Khi anh đối đủ ngàn câu
Thì anh về sắm trầu cau sang nhà
Em về thưa với mẹ cha
Để anh được phép sang nhà thăm em.
Bây giờ anh thử đối xem
Đề em ra trước là em " Kén chồng ".
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Tuyệt thế giai nhân đứng xếp hàng
Tình yêu chàng rắc khắp nhân gian


Kén tới kén lui nay lại kén
Vợ sao lắm vậy hỡi hỡi chàng??
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Thơ kén chồng

--------------------------------------------------------------------------------

Em đây da trắng, má hồng
Mắt xanh,môi đỏ kén chồng bằng thơ
Tuổi vừa đôi chín mộng mơ
Con nhà gia giáo còn chờ người thương
Chẳng yêu ai chốn thương trường
Chẳng yêu quan chức tìm đường tiến thân
Chỉ yêu ai có lòng thành
Tâm hồn thơ mộng có anh , có nàng
Một túp lều tranh ,hai trái tim vàng
Thơ em ra trước,thơ chàng đối sau
Khi anh đối đủ ngàn câu
Thì anh về sắm trầu cau sang nhà
Em về thưa với mẹ cha
Để anh được phép sang nhà thăm em.
Bây giờ anh thử đối xem
Đề em ra trước là em " Kén chồng ".

Em cũng đối lại anh mấy câu nì ná
Tuyển chồng chất lượng,
Lương tháng không tiêu.
Không được nói nhiều,
Không cho cãi vợ.

Phải biết đi chợ,
Nấu nướng, quét nhà.
Không được la cà,
Rượu chè cờ bạc.

Không được lười nhác,
Phải tắm hàng ngày,
Không được xỉn say,
Không hay "tá lả",
Không được quậy phá
Không đánh vợ con.

Không béo, không lùn
Không gầy, không ốm
Thức khuya dậy sớm
Nghe vợ chăm con.

Biết mua phấn son
Làm quà cho vợ
Mua đồ không hớ.

Cao ráo, thông minh
Thấy con gái xinh
Không được xí xớn
Không được tí tởn
Gái gú, bia ôm.

Râu ria bờm xờm
Phải cạo cho sạch.

Nếu nhà có khách,
Được phép ra oai,
Nhưng không có ai,
Vợ là số một!

:004:
TB: Sưu tầm ý he
http://www.truongxua.vn/home/Member.aspx?memberid=504663
 
Sửa lần cuối:
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Em cũng đối lại anh mấy câu nì ná
Tuyển chồng chất lượng,
Lương tháng không tiêu.
Không được nói nhiều,
Không cho cãi vợ.

Phải biết đi chợ,
Nấu nướng, quét nhà.
Không được la cà,
Rượu chè cờ bạc.

Không được lười nhác,
Phải tắm hàng ngày,
Không được xỉn say,
Không hay "tá lả",
Không được quậy phá
Không đánh vợ con.

Không béo, không lùn
Không gầy, không ốm
Thức khuya dậy sớm
Nghe vợ chăm con.

Biết mua phấn son
Làm quà cho vợ
Mua đồ không hớ.

Cao ráo, thông minh
Thấy con gái xinh
Không được xí xớn
Không được tí tởn
Gái gú, bia ôm.

Râu ria bờm xờm
Phải cạo cho sạch.

Nếu nhà có khách,
Được phép ra oai,
Nhưng không có ai,
Vợ là số một!

:004:
TB: Sưu tầm ý he
http://www.truongxua.vn/home/Member.aspx?memberid=504663
Anh thấy anh đủ tiêu chuẩn ghê
 
B

beoxinhtb

Guest
12/7/10
0
0
0
35
thai thuy-thai binh
Lúc em buồn anh luôn gần bên
Lúc em vui nhìn anh cười theo như anh là em
Lối đi về một mình em soi bóng
Giọt nước mắt rơi bờ vai của anh làm ướt màu áo
Đôi tay đưa lên mắt long lanh
gạt đi những buốt giá giữa tim em
Qua đi nhanh những lỗi đau thương vì anh đứng đó
Lời anh nói rất hiền

Cám ơn vì lời anh đã nói, đã yêu người đã yêu em
Cám ơn vì ngày anh đã tới
Lối em về giờ có anh
Sẽ tin một ngày mai như thế
Trái tim này lành vết thương
Đón anh về đời em mãi mãi cám ơn vì đã yêu em thật nhiều

Đưa thiên thu bao la qua đôi mắt
Để vơi những câu thơ nào
Anh mang theo để dành tặng em
Một đêm gió se se đợi giao mùa
Người đợi có em
 
lovely9999

lovely9999

Trung cấp
21/7/10
115
1
0
38
Hà Nội
Phiêu hứng
Hem nay...
Ngày không gió
Chạy vô trang chém gió
Thấy gió to cấp 10
Gió to là vì chém
Cho tơi tả, tả tơi
Cho được nói đựơc cười
Cho nhau sự thoải mái.
Hihi. Thơ củ chuối mà, em góp tí cho vui thôi.
 
  • Like
Reactions: 1 person
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Có những dòng lệ nhỏ.
Khiến đá hóa trái tim
Có nỗi buồn triền miên
Làm trái tim hóa đá
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Hà nội có cầu Vĩnh Tuy
Thái bình cũng có cu Duy anh hùng
 
Sửa lần cuối:
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
42
Thành phố Thái Bình
Anh mãi vẫn là anh
Dù cố gắng biến mình thành người em mơ ước
Như cỏ dại ngày sau cũng nhưng ngàn ngày trước
Suốt một đời nằm trên lối người qua..
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Em trở về trong căn phòng trống rỗng
Không một tiếng người, không một bước chân
Chú mèo ngoan giờ cũng rong ngoài ngõ
Chỉ mình em, trống vắng đến tê người…
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
42
Thành phố Thái Bình
Em như người bán hàng rong
Ngang qua thôn xóm vắng
Ngẩn ngơ tôi - Đứa trẻ không tiền
 
T

thuypt0018

Sơ cấp
7/11/09
0
0
0
Hà Nội
Em rồi cũng phải lấy chồng
Lẽ đâu em để má hồng nhạt phai
Lời này em gửi đến ai
Có thương em cậy mối mai tới nhà


Ngày dài nào có đâu xa
Lỡ em trói buộc biết ra lối nào
Trách thời mận với chả đào
Còn yêu thương để xé xào theo nhau
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Chúc mọi người

Một cuộc sống không Buồn như Duy Khánh, đừng Khóc như Đông Nhj,không Lạnh như Khổng Tú Quỳnh và hj vọng mình luôn có Một Tình Yêu Tuyệt Vời như Phan Đình Tùng! Đừng bao gjờ như Ngô Kiến Huy Giả Vờ Yêu, Chợt Khóc như Chí Cường. Đừng bao giờ Thắc mắc và hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như Tuấn Hưng: Tình Là Gì?

Đừng Đến Sau như Ưng Hoàng Phúc để rồi Mất Em như Noo Phước Thịnh. Đừng Hờ Hững như Tim hay Vô Tình như Hồng Bích, đừng Ngốc Nghếch như Bảo Thy, đừng Bên Người Này Nhớ Người Kia như Bom để rồi Nghi Ngờ như Đông Nhj. Và khj nào thấy Đơn Côi như Trương Quỳnh Anh
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA