Cửa sông!
Dong thuyền ra chơi đến cửa sông
Cảnh thiên nhiên đó ai cũng trông
Phau phau hai bãi bồi cát trắng
Lơ thơ mấy rặng liễu uốn cong
Đây cồn ngư phủ căng buồm đợi
Kia chiếc thuyền con lách giữa dòng
Lòng khách say cảnh trời mây nước
Cắm con sào dừng ngắm cửa sông
Híc, dân số má mà làm thơ... khó quá!
Dong thuyền ra chơi đến cửa sông
Cảnh thiên nhiên đó ai cũng trông
Phau phau hai bãi bồi cát trắng
Lơ thơ mấy rặng liễu uốn cong
Đây cồn ngư phủ căng buồm đợi
Kia chiếc thuyền con lách giữa dòng
Lòng khách say cảnh trời mây nước
Cắm con sào dừng ngắm cửa sông
Híc, dân số má mà làm thơ... khó quá!