Thơ kiểu Hồ Xuân Hương

  • Thread starter adam_tran
  • Ngày gửi
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Cửa sông!

Dong thuyền ra chơi đến cửa sông
Cảnh thiên nhiên đó ai cũng trông
Phau phau hai bãi bồi cát trắng
Lơ thơ mấy rặng liễu uốn cong
Đây cồn ngư phủ căng buồm đợi
Kia chiếc thuyền con lách giữa dòng
Lòng khách say cảnh trời mây nước
Cắm con sào dừng ngắm cửa sông

Híc, dân số má mà làm thơ... khó quá!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Anh hỏi chú bài này chú lấy ở đâu đấy ?
trong này nhiều hồ..i xuân hương lắm đấy
thôi chú cứ pha anh ấm trà, anh chú mang chiếu ra thắp bóng đèn để ngâm thơ cái nhở ! Hay là chú đang có bài về cửa sông thì anh em ta làm luôn về sông Hồng cho gẫn gũi nhé
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Bài này tớ đã post ở forum tuoitrecuoi.com, room Thơ Tiếu Lâm! Bài này tớ làm 100%!
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Vịnh cái lờ

Cô kia sao bỏ cái lờ không
Để nằm chơ vơ ở giữa đồng
Lay lắt bạn cùng đám rạ cụt
Sao không mở cho cá vào trong

Có cái ao tôi cũng bỏ không
Trong ao có một chú lóc bông
Sẳn có lờ đây ta cùng thả
Đem về nấu cháo, đỡ đói lòng
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Bác ơi sao biết Lờ bỏ không
Chẳng ai đem đó bỏ giữa đồng
Lờ nào chẳng đắm theo dòng nước
Chẳng suối thì âu cũng là sông
Thăng thẳng ruột lờ xuôi dòng chảy
Thuôn thuỗn một vành cặp môi cong
Gì sinh chẳng mặc trời con tạo
Cũng một cửa vào cũng chẳng nông



Vừa làm xong hoạ với bác một bài ! Nếu bác nghĩ được chủ đề gì thì em cũng xin hầu bác dăm câu cho nó sướng cái mồm

Kính bác !

cam_to_80 (18/07/05)
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Mâm ngủ quả

Mượn ý truyện Trạng Quỳnh

Khen ai khéo chọn lại khéo bầy
Mâm ngủ quả chín ở nơi đây
Đôi quả nhãn lồng sương còn đọng
Một cặp đào hồng mới chín cây
Chuối mắn vàng ươm chưng hai nải
Tố nữ thơm lừng khoe múi dầy
Hương xuân ngây ngất lòng quân tử
Vị đà chưa nếm hồn đã say.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hôm nay cúng bác quả một mâm
Chuối già nhun nhũn lại còn thâm
Nhãn nồng đôi quả còn lép hạt
Đào hồng một cặp chẳng con lông
Sầu riêng một trái phòi hai múi
Vỏ thủng nên hương há còn không
Thương thay ngũ quả sao còn bốn
Cam này xin kính bác quả M..... măng cụt



Tiện thể bác đăng hộ em cái này vào tuổi trẻ cười rồi tiền nhuận bút em xin chia đôi

Thế nhỉ !
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Bơm xe đạp

(Sưu tầm)

Đưa tay bóp thử cái xem sao
Thấy nó mềm nên đút vòi vào
Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
Nhấp nhổm xuống, lên, dấn ào ào
Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
Nữ khách đâm lo, nói thì thào
- Anh ơi cẩn thận xong chửa đấy
- Tôi dấn thế này chửa được sao!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
:eek:know: Hay nhờ, nhưng phát này chịu không hùa theo được ! - Bất lực
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
adam_ktt nói:
Bài này tớ đã post ở forum tuoitrecuoi.com, room Thơ Tiếu Lâm! Bài này tớ làm 100%!
Giờ mới đọc cái câu này ! Mong bác tha lỗi, rằng cam_to đã vi phạm quyền tác giả, vì hồi mới vào WKT này cam_to đã post bài này ở mục cấm phụ nữ hay thơ tự do gì đó mà không ghi chú tác giả nào. Có rì bác bỏ qua nhá.
Chắc hẳn bài này bác làm từ những hồi còn trẻ bác nhở, nếu em không nhầm bài đầu tiên có xuất hiện từ những năm 2002 chắc lúc đó tuổi trẻ cười chưa thành lập nhỉ, chẳng biết mình nói có đúng không nữa.
Đời đúng chẳng biết đằng nào mà lần !

À mà nhắn bác câu nhá, bác cứ làm vài bài ở cái phút thư giãn này gửi bài cho báo tuổi trẻ Kười rồi em bác cưa đôi nhuận bút !
há chẳng hay lắm sao
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
cam_to_80 nói:
Chắc hẳn bài này bác làm từ những hồi còn trẻ bác nhở, nếu em không nhầm bài đầu tiên có xuất hiện từ những năm 2002 chắc lúc đó tuổi trẻ cười chưa thành lập nhỉ, chẳng biết mình nói có đúng không nữa.
Đời đúng chẳng biết đằng nào mà lần !
À mà nhắn bác câu nhá, bác cứ làm vài bài ở cái phút thư giãn này gửi bài cho báo tuổi trẻ Kười rồi em bác cưa đôi nhuận bút !
há chẳng hay lắm sao
Không, bài này tớ chỉ làm sau khi tham gia forum TTC, khoảng cuối 2003 đầu 2004. Kiểu thơ HXH ý thơ na ná nhau, bạn nhầm đâu đó đấy. Đúng là bạn đã post bài này ở "Khu vực cấm phụ nữ" chắc hồi webketoan còn ở domain khác www.unifiedtech.net.au/webketoan/ forum/printthread.php?t=4774&page=23&pp=10 - 18k
Bạn sưu tầm ở đâu còn không nhớ, làm sao nhớ chính xác nó thời gian nào.
Post ở TTC thì chẳng có nhuận bút đâu, bác khéo đùa, cũng giống như WKT vậy thôi, chủ yếu là vui.
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Chùm thơ châm

Bồ nhí (Aladanh)

Ta bốc hơi men thấy nhớ bồ
Nhớ bồ ta lén vợ chạy sô
Chạy sô ta đến cùng bồ hót
Bồ hót rằng thương nhớ thấy mồ
Thấy mồ, thấy tổ đâu chẳng thấy
Chỉ thấy rằng bồ rất nhớ đô
Nhớ đô nên mới làm bồ nhí
Bồ nhí nhưng mà ví rõ to

ĐÁM MA (adam_tran)

Ô hô trông kìa một đám ma
Linh đình nhộn nhịp khách lại qua
Kèn, trống, tàu tây khúc thời thượng
Nhà, xe giấy mả đốt xa hoa
Hiếu nghĩa nên làm cho thật lớn
Giàu sang phải để người biết ta
Nếu chắc âm ty mà sướng thế
Hẳn sống vô tư chẳng sợ già

Nguồn: Tuoitrecuoi.com
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA