L
Chẳng giấu gì các bác. Em là thành viên mới của web này và làm cho 1 Big four được 2 năm 4 tháng (từ năm 2007 đến tháng 12 năm 2009 cơ). Em xin nghỉ việc để xin công việc khác, mục tiêu của em là làm kiểm nội bộ. Thế mà nghỉ việc được 3 tháng rồi đến giờ em vẫn chưa xin được:015:. Kỳ thực thì thấy buồn kinh khủng khiếp ấy cơ. Mới đầu resign thì tự tin là làm kiểm toán hơn 2 năm ở đây rồi đi xin đâu chẳng được. Giờ sau một số các cuộc pvan em thấy hoang mang quá. Vì em toàn apply cho auditor của các finance companies mà kinh nghiệm của em là kt các cty sản xuất và NGOs. Nơi thì chê em không biết gì về finance cos, nơi thì chê em trẻ quá khéo ra lệnh cho các "chị" không nổi, nơi thì em tinh vi bảo họ là "sân sau", nơi do tại em (toàn các lỗi ngớ ngẩn do nhân viên của interviewer tạo ra). Ôi em muốn oải và đổ oạch một cái đây:004: (nhiều lúc nghĩ hay xin cái khác cũng được chứ cứ gì là kiểm toán với chả kiểm soát-nhưng em quyết tâm đi đúng hướng của mình cơ chứ làm mấy vc tạp nham hỏng hết cả kiến thức). Chắc tại sô em cũng đen quá nên giờ sau 3 tháng nghỉ vc bạn bè em vẫn mắt tròn mắt dẹt, ớ á "sao mày chưa xin được việc?". Mệt quá cơ ạ. Mà em tốt nghiệp chuyên ngành Quản Tri Tài Chính đàng hoàng đấy chứ lại còn làm cho Big fours to đùng nữa. Cả tuần trc đi pv về toàn bị chê là trẻ, dính mưa giờ về con ốm sụt sùi nữa. Khổ em thế chứ