To phuongvpm
Chẳng lầm đâu bạn ạ.
Đúng là mình không thể “nhiệt tình” bất kể cảm xúc người khác. Nhưng nếu bạn trong trường hợp của mình thì bạn sẽ làm gì lúc ấy. Lúa ấy mình hăng say lắm chứ thậm chí nó như là 1 niềm vui của mình. Nhưng mà 9 người 10 ý mà cho nên cũng có người ủng hộ và lại có người phản đối.
Bây giờ mình cũng còn trăn trở mãi về điều đó đấy bạn ạ. Không biết rồI sau này mình có còn giữ cái “nhiệt tình” ấy nữa hay không?
Chẳng lầm đâu bạn ạ.
Đúng là mình không thể “nhiệt tình” bất kể cảm xúc người khác. Nhưng nếu bạn trong trường hợp của mình thì bạn sẽ làm gì lúc ấy. Lúa ấy mình hăng say lắm chứ thậm chí nó như là 1 niềm vui của mình. Nhưng mà 9 người 10 ý mà cho nên cũng có người ủng hộ và lại có người phản đối.
Bây giờ mình cũng còn trăn trở mãi về điều đó đấy bạn ạ. Không biết rồI sau này mình có còn giữ cái “nhiệt tình” ấy nữa hay không?