Hi...Chào cả nhà! Giờ 6 mới online được vì còn mải thổi nến với lại mum bánh...^^. Sinh nhật năm nay không chỉ thêm 1 mà có thêm những 2 gia đình mới...1 là nhà chồng, 2 là nhà WKT-QN đây. Cảm giác thật ấm áp, hạnh phúc che lấp cái lạnh và cái nhức của phi vụ đo đường hôm CN...Trưa nay cả nhà làm bữa tiết canh ngan chúc mừng sinh nhật 6, mặc dù phải kiêng nhưng bệnh cũ tái phát không chịu nổi nên em có chót mum 1 bát tiết và 1 cái đùi ạ (Có bỏ da cho đỡ độc nhá:004.Giờ mới vô nhà WKT-QN và nhận được nhiều lời chúc mừng của mọi người 6 em rất vui. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều...^^chụt chụt...X...:1luvu::1luvu::1luvu: Nhắn tin:
- B2: Vi deo cờ líp của tôi đâu? CN này xuống chơi với tôi cho đỡ buồn nhá.
- A1: Rượu sâm Anh tặng em nhường cho Anh xã, em mum con heo sữa thôi ạ.^^
- Ngọc: Hí hí…Cái j cũng mới trừ Chồng ra em nhỉ?
- BienHuyen: Bánh Sinh nhật có ngon không?
- A3: Em gái anh sẽ luôn rạng ngời, yêu đời như rừng hoa tulip kia anh zai nhỉ? ước j tình yêu luôn màu hồng…^^
- Anhlaanh: Em đã xinh, đã tươi Bác chúc thế sang năm tới em lại giật giải hoa hôi à hoa hậu mất..(Có lẽ nào không hạnh phúc anh nhỉ? yêu chồng nhất mà.^^)
- A8: ước j mở hộp quà ra là có cả nhà ở bên cùng ngồi nhậu nhẹt, tán phét…Có thành sự thực được không A8?
- Chị Dinh: Hí hí…Em sẽ phấn đấu trong năm tới chị à.Đăng ký làm thông gia với TB trước nè chị...^^