Tường thuật trận đấu thứ 3 : Webketoan – Công ty DTL
Với trận thắng trước ứng cử viên vô địch Đội bóng Cty AZ (Đội AZ), Đội bóng công ty DTL (Đội DTL) ra sân với tâm lý khá thoải mái. Chúng ta cũng biết rằng, Đội DTL trước giải đấu là một ẩn số. Trận thắng trước Đội AZ là một bất ngờ lớn nhất của giải. Ngược lại với đội DTL, Đội bóng Webketoan (Đội WKT) ra sân với một đội ngũ thiếu hụt nhiều vị trí quan trọng so với trận đầu tiên. Trong khi đó đội DTL lại có một lực lượng cầu thủ cao to, sung sức, luôn sẵn sàng ra sân.
Chính vì vậy trước trận đấu, đội WKT đã hạ quyết tâm thi đấu hết mình, dựa trên đấu pháp hợp lý nhằm tìm kiếm một trận thắng.
Ra sân với thế trận đã được chuẩn bị khá chu đáo, thi đấu ngang ngửa với đội DTL trong 15 phút đầu. Hai đội “ăn miếng trả miếng” khiến cổ động viên khá phấn khích, hô hào cổ vũ. Đội WKT thi đấu khởi sắc hơn nhiều so với trận gặp Đội AZ. Trong 15 phút đầu của trận đấu Đội WKT có phần ép sân, tuy vậy với bản lĩnh của đội bóng đã hạ gục Đội AZ, Đội DTL đã chống đỡ và hóa giải các đợt tấn công của đội WKT một cách thuyết phục.
15 phút trôi qua, trận đấu có phần khá sôi động, chỉ cần một sơ suất nhỏ là hai đội phải trả giá. Đội WKT tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm một trận thắng đầu tiên. Nhưng chính vì vậy, việc sơ hở ở hàng phòng thủ là vô cùng mong manh, nắm bắt điều này, đội DTL cố gắng truyền bóng nhanh, vượt tuyến cho hàng tiền đạo bắt tốc độ ghi bàn. Trong một trường hợp như vậy, đội DTL đã thành công. Sau khi chống đỡ thành công pha tấn công của đội WKT, cầu thủ đội DTL khống chế bóng và truyền vượt tuyến lên cho tiền đạo, tiền đạo này bắt tốc độ. “Sút” bóng bay vun vút về phía khung thành đội WKT, nhưng thật may bóng dội cột dọc bay trở lại, các cầu thủ tiền vệ của đội DTL nhanh chóng khống chế và tiếp tục mở một cuộc tấn công mới. Vẫn những pha bật tường 1 chạm khá nhanh, cộng thêm kỹ thuật khá điêu luyện, các cầu thủ đội DTL đã khiến hàng hậu vệ đội WKT chống đỡ vất vả. Bất ngờ cầu thủ đội DTL tung một cú sút từ xa, thủ môn WKT đấm bóng bật ram nhưng nhanh chóng tiền đạo đã nhanh chân tung một cú sút. “Vào” tỷ số trận đấu đã được mở. Tỷ số là 1-0 nghiêng về đội DTL.
Bóng nhanh chóng được đưa trở lại trận đấu. Đội trưởng đội WKT khuyên các cầu thủ nên thi đấu hợp lý hơn nữa và tập trung vào việc kèm sát tiền đạo khá nhạy bén của đội DTL.
Trận đấu tiếp tục diễn ra với sự thi đấu cố gắng của cả hai bên, trận đấu tiếp tục sôi nổi trong sự cố gắng của đội WKT.
Nghỉ giải lao 10 phút. Trời nắng đã có phần dịu lại, tạo tâm lý thoải mái cho cả 02 đội.
Trận đấu tiếp tục.
Đội WKT vẫn tiếp tục duy trì sức ép lên đội DTL. Chúng ta phải nhìn nhận một điều là đội WKT thi đấu khởi sắc hoàn toàn, khác hẳn với trận gặp đội EMF.
Với đấu pháp hợp lý chúng ta đã tạo được 02 cơ hội thực sự nguy hiểm trước khung thành, nhưng thần may mắn không mỉm cười với đội WKT, các cầu thủ đã đưa bóng đến sát khung thành đối phương nhưng dường như khung thành đối phương dường như đã bị đóng băng, không một kẽ hở. Hậu vệ và thủ môn đội DTL bọc lót cho nhau khá tốt, khi bóng vượt qua thủ môn tưởng rằng bóng đã lăn vào lưới thì hậu vệ đội bạn lại phá ra ngay trên vạch cầu môn.
Cơ hội thứ 02 thì thật sự là 99% là khả năng thành công, nhưng với sự dũng cảm của thủ môn đội DTL. Anh đã dũng cảm lao thẳng vào trái bóng khiến cho tiền đạo đội WKT không dám tung chân do sợ gây trấn thương. Chính vì vậy tuy chỉ với 1%, thủ môn đội bạn đã không cho tiền đạo đội WKT ghi bàn thắng gỡ hòa.
Vẫn thi đấu ăn miếng trả miếng, càng về cuối trận, các cầu thủ WKT càng nôn nóng hơn, đội hình được đẩy lên khá cao. Các cầu thủ tỏ ra nôn nóng do thời gian không còn nhiều.
Phút thứ 55 của trận đấu, lợi dụng sơ hở do đội hình đội WKT dâng cao, một lần nữa các cầu thủ đội DTL ghi thêm 01 bàn thắng nữa sau khi bóng được đẩy từ cánh vào trong, cầu thủ DTL đối diện với thủ môn đội WKT, anh nhẹ nhàng sút bóng vào góc xa khung thành nâng tỷ số lên 2-0.
Tỷ số này tiếp tục được đào sâu, khi một cầu thủ của đội DTL bất ngờ đột phá từ trung lộ sau khi nhận một đường chuyền từ đồng đội, anh xông thẳng vào khu vực cấm địa tung cú sút nâng tỷ số lên 3-0, đào sâu thêm khoảng cách bàn thắng.
Trận đấu tiếp tục diễn ra nhưng với tốc độ chậm, không có pha bóng nào thực sự nguy hiểm.
Trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về Công ty DTL : 3 – 0
Trong trận đấu này, tuy thất bại một lần nữa nhưng chúng ta thấy rõ sự tiến bộ, thi đấu ăn ý của đội bóng WKT, chúng ta có quyền hy vọng về một trận thắng ở lượt trận cuối cùng với AZ.
Trận đấu với Đội AZ sẽ diễn ra:
Thời gian : 10g30, ngày 28-08-2005
Tại sân 367 Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình
Thân mời các cổ động viên đến tham gia và cổ vũ cho lượt trận cuối cùng này.