Anh em kế toán làm gì ngày 8/3.

  • Thread starter VTM
  • Ngày gửi
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Hôm nay mùng tám tháng ba
Lỡ tôi có trật xin bà đừng la.​

Chúc mừng ngày trọng đại và vô cùng ý nghĩa của quý chị em.
Chúc quý chị em luôn vui tươi và xinh đẹp như hoa của ngày này.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Hôm nay ngày tám tháng ba
Tôi "bấm" giùm bà cái nút START!

:004:

ngày 8/3 mà cái nút Xì-tạc của a. VTM bị die thì mần ăn gì nữa mà thỏa lòng bx hả e ? :004:

Anh ketoan4mat iêu, hãy tự tin lên chứ

Nút Start mãi mãi siêu bền. 60 năm vẫn còn tốt ạ.

Cuối tuần này tạm thời không :beer: (hix :wall:) để dành tiền mua quà thôi, :004:

Bệnh than lúc nào vậy anh ketoan4mat iêu, nghe tin đồn tiền bạc của anh đếm trày xước cả đầu ngón tay mà!!!

Gởi các anh chị những đóa hoa nồng thắm nhân ngày 8/3

6883_20070206091338_FB-GIOHOA-0009.jpg


Happy-8-3.gif


Sáng nay vừa lên văn phòng công ty ngồi 1 chút, nhức đầu vì điện thoại réo liên tục, Mỹ Nhân ơi xuống đây có người gởi hoa nè, ...

Hoa đang cao giá vào dịp này, mong các anh chị đừng mua hoa, hãy trao tặng những lời chúc tốt đẹp cho nhau và nếu được có thể trao nhau những nụ hôn nồng thắm nhất vào ngày 8/3 này nhé. :004::004: hoặc đưa nhau đi Karaoke để ngồi ôn lại những ca khúc lãng mạn, du dương trước đây mà anh và nàng đã cùng hát với nhau, hoặc dìu nhau đi trong những bước điệu Valse, Tango :dance2::dance2:

Kính chúc tất cả Cô, chị và các bạn: Một ngày 8/3 thật vui vẻ, hạnh phúc
Mong mỗi ngày luôn là 8/3 để Cô, chị và các bạn luôn vùng lên.
 
le thi le toan

le thi le toan

Cao cấp
4/8/09
305
2
0
Sài Gòn - Đà Lạt
Ý em là 8/3 nghỉ làm việc thôi, nhưng không về nhà, về nhà ngày đó thì khốn khổ anh ơi.
bởi vậy, đàn ông nào chẳng như nhau! :026: trốn tránh trách nhiệm là số 1
 
nhungk

nhungk

Trung cấp
2/6/09
193
1
0
39
buôn ma thuột
Em cứ ngồi ngắm hoa.

Em cứ ca cứ hát.

Anh sẽ lo rửa bát.

Anh sẽ lo quét nhà.

Anh sẽ lo giặt là.

Em uống gì anh pha.

Chợ gần hay chợ xa.

Anh lần ra được hết.

Món em ưa anh biết.

Em cứ chờ mà xem.

Em đánh phấn xoa kem.

Anh nhặt rau vo gạo.

Em ung dung đọc báo.

Anh tay nấu tay xào.

Anh tự làm không sao.

Đừng lo gì em nhé.

Tà áo em tuột chỉ.

Đưa anh khâu lại giùm.

Nho anh mua cả chùm.

Buồn mồm em cứ nếm.

Bạn gái em mà đến.

Cứ vô tư chuyện trò.

Anh tắm cho thằng cu.

Rồi anh ru nó ngủ.

Màn hình bao cầu thủ.

Nghe em hét "vào rồi".

Hết một ngày em ơi. 24h thôi nhé. (8/3)
 
le thi le toan

le thi le toan

Cao cấp
4/8/09
305
2
0
Sài Gòn - Đà Lạt
le thi le toan

le thi le toan

Cao cấp
4/8/09
305
2
0
Sài Gòn - Đà Lạt
Trốn một chút, tránh một chút thôi, chứ "" rồi chạy trời không khỏi nắng.

chung thân khổ sai:
em thấy không có khổ sai tí nào đâu anh ơi.
Đàn ông chưa vợ, tự mình giặt đồ, nấu ăn cho mình
Đàn ông lấy vợ về:
năm thứ nhất: "em ơi để anh nấu, em ơi để anh giặt cho"
2 : "để đó anh nấu cho"
>2 : "có bữa cơm mà nấu cũng không xong nữa là sao?" :025:
 

Xem nhiều