Cỏ Ba Lá

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
82192041.jpg

Tôi đang chăm chú quan sát một món trang sức bằng bạc nhỏ thì cô bé bán hàng nhẹ nhàng: Anh mua quà tặng người yêu à?

Tôi gật đầu.

- Anh muốn mua 1 món quà cho người yêu khoảng 11 tuổi.

Tôi thấy cô bán hàng ngơ ngác. Có vẻ cô không hiểu tôi đang nói gì.

Tôi quay lại với việc tìm lấy một món trang sức nhỏ của mình. Tôi hỏi cô cho tôi xem một chiếc Lắc Tay có biểu tượng mặt trăng. Cô lấy cho tôi, và khi có dịp quan sát kỹ, tôi phát hiện ra góc nhọn của mặt trăng khá sắc và mảnh. Tôi muốn đổi sang món quà khác.

Cô bán hàng có vẻ tự tin hơn lúc trước. Cô giới thiệu với tôi về Cỏ Ba Lá. Cô bảo Shop của em có bán rất nhiều biểu tượng của sự may mắn. Anh mua cái này đi, đảm bảo người nhận sẽ thích lắm đấy!

Tôi xem một cái mặt dây truyền bên trong có chiếc lá 4 cánh. Tôi cười mỉm, đưa lại cho cô rồi trêu: Em ơi, anh thấy nó có 4 lá đấy chứ! Sao em lại gọi nó là Cỏ Ba Lá nhỉ?

Cô bán hàng cố chứng tỏ mình là người hiểu biết: Vâng, nó có 4 cánh anh ạ! vì nó có tên Khoa Học là Tứ Diệp Thảo mà.

- Thế sao em lại bảo nó là Cỏ Ba Lá, phải gọi nó là Cỏ Bốn Lá chứ?

Tôi định trêu cô bán hàng thêm 1 lúc nữa. Nếu cô thông minh 1 chút, tôi sẽ kể cho cô nghe về Câu Chuyện Cỏ Bá Lá, nhưng cô lại tỏ ra khá khó chịu với vị khách lắm lời như tôi.

Tôi lắc đầu trước sự mời chào của cô. Tôi bảo em giải thích được tại sao Cỏ Ba Lá lại có Bốn Cánh thì anh mua, còn không thì để anh tự tìm món đồ anh thấy phù hợp.

Cô xị mặt xuống, rồi lấy cây chổi Phất Trần ra phe phẩy giá hàng, tủ kính. Tôi biết là cô có ý đuổi khách. Chẳng hiểu sao, tôi lại muốn trêu cô thêm lần nữa khi thoáng thấy mấy chiếc thiệp tay vẽ hình Cỏ Ba Lá. Tôi bảo: Thiệp này tự tay em vẽ à? Anh có thể yêu cầu em vẽ Cỏ Ba Lá chỉ có 3 cánh được không?

Cô xạm mặt lại, rồi nói như xua tôi ra khỏi cửa hàng: Anh không mua thì đi chỗ khác cho em bán hàng nhé! Trò tán tỉnh của anh xưa như trong phim rồi.

Tôi giật mình. Cô bán hàng khá xinh đẹp và trẻ trung, có thể khen cô rất duyên là đằng khác. Chỉ tiếc cái giọng của cô chua loét. Tôi chúa ghét đàn bà phụ nữ có giọng chua như cứt mèo. Bảo tôi tán tỉnh thì quả thực không dám với tới. Có chăng, hôm nay tôi ăn Bún Dọc Mùng nên cái miệng hơi ngứa một chút.

Tôi gật đầu chào cô rồi đi ra phía cửa. Tôi biết, sau lưng tôi, cô đang đốt vía. Tôi mỉm cười với chính bản thân mình về sự suy đoán chính xác khi ngó qua tấm kính phản chiếu trên cửa ra vào.

Cách đây vài năm, tôi có viết về Sự Tích Cỏ Ba Lá. Chính bản thân tôi cũng quên không giải thích rõ ràng với người đọc: Tại sao lại gọi Tứ Diệp Thảo là Cỏ Ba Lá. Tôi quên nên đôi khi không thể trách tại sao người khác lại không biết được.

Có lẽ một ngày đẹp trời nào đó, tôi có hứng thú hơn, tôi sẽ viết về Cỏ Ba Lá một lần nữa...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nhungk

nhungk

Trung cấp
2/6/09
193
1
0
37
buôn ma thuột
82192041.jpg

Tôi đang chăm chú quan sát một món trang sức bằng bạc nhỏ thì cô bé bán hàng nhẹ nhàng: Anh mua quà tặng người yêu à?

Tôi gật đầu.

- Anh muốn mua 1 món quà cho người yêu khoảng 11 tuổi.

Tôi thấy cô bán hàng ngơ ngác. Có vẻ cô không hiểu tôi đang nói gì.

Tôi quay lại với việc tìm lấy một món trang sức nhỏ của mình. Tôi hỏi cô cho tôi xem một chiếc Lắc Tay có biểu tượng mặt trăng. Cô lấy cho tôi, và khi có dịp quan sát kỹ, tôi phát hiện ra góc nhọn của mặt trăng khá sắc và mảnh. Tôi muốn đổi sang món quà khác.

Cô bán hàng có vẻ tự tin hơn lúc trước. Cô giới thiệu với tôi về Cỏ Ba Lá. Cô bảo Shop của em có bán rất nhiều biểu tượng của sự may mắn. Anh mua cái này đi, đảm bảo người nhận sẽ thích lắm đấy!

Tôi xem một cái mặt dây truyền bên trong có chiếc lá 4 cánh. Tôi cười mỉm, đưa lại cho cô rồi trêu: Em ơi, anh thấy nó có 4 lá đấy chứ! Sao em lại gọi nó là Cỏ Ba Lá nhỉ?

Cô bán hàng cố chứng tỏ mình là người hiểu biết: Vâng, nó có 4 cánh anh ạ! vì nó có tên Khoa Học là Tứ Diệp Thảo mà.

- Thế sao em lại bảo nó là Cỏ Ba Lá, phải gọi nó là Cỏ Bốn Lá chứ?

Tôi định trêu cô bán hàng thêm 1 lúc nữa. Nếu cô thông minh 1 chút, tôi sẽ kể cho cô nghe về Câu Chuyện Cỏ Bá Lá, nhưng cô lại tỏ ra khá khó chịu với vị khách lắm lời như tôi.

Tôi lắc đầu trước sự mời chào của cô. Tôi bảo em giải thích được tại sao Cỏ Ba Lá lại có Bốn Cánh thì anh mua, còn không thì để anh tự tìm món đồ anh thấy phù hợp.

Cô xị mặt xuống, rồi lấy cây chổi Phất Trần ra phe phẩy giá hàng, tủ kính. Tôi biết là cô có ý đuổi khách. Chẳng hiểu sao, tôi lại muốn trêu cô thêm lần nữa khi thoáng thấy mấy chiếc thiệp tay vẽ hình Cỏ Ba Lá. Tôi bảo: Thiệp này tự tay em vẽ à? Anh có thể yêu cầu em vẽ Cỏ Ba Lá chỉ có 3 cánh được không?

Cô xạm mặt lại, rồi nói như xua tôi ra khỏi cửa hàng: Anh không mua thì đi chỗ khác cho em bán hàng nhé! Trò tán tỉnh của anh xưa như trong phim rồi.

Tôi giật mình. Cô bán hàng khá xinh đẹp và trẻ trung, có thể khen cô rất duyên là đằng khác. Chỉ tiếc cái giọng của cô chua loét. Tôi chúa ghét đàn bà phụ nữ có giọng chua như cứt mèo. Bảo tôi tán tỉnh thì quả thực không dám với tới. Có chăng, hôm nay tôi ăn Bún Dọc Mùng nên cái miệng hơi ngứa một chút.

Tôi gật đầu chào cô rồi đi ra phía cửa. Tôi biết, sau lưng tôi, cô đang đốt vía. Tôi mỉm cười với chính bản thân mình về sự suy đoán chính xác khi ngó qua tấm kính phản chiếu trên cửa ra vào.

Cách đây vài năm, tôi có viết về Sự Tích Cỏ Ba Lá. Chính bản thân tôi cũng quên không giải thích rõ ràng với người đọc: Tại sao lại gọi Tứ Diệp Thảo là Cỏ Ba Lá. Tôi quên nên đôi khi không thể trách tại sao người khác lại không biết được.

Có lẽ một ngày đẹp trời nào đó, tôi có hứng thú hơn, tôi sẽ viết về Cỏ Ba Lá một lần nữa...
may mà nàng còn nối chuyện lịch sự với anh đó, và đốt vía khi anh đã đi ra chứ đốt vía khi anh vẫn còn trong quầy thì anh tiêu luôn
 
N

ngocfu

Cao cấp
4/12/09
226
4
18
Quận Thủ Đức
Tôi có nghe một chuyện cảm động về cỏ ba lá. Chuyện kể rằng..có một chàng trai tuấn tú qua một cánh rừng. Anh đã khiến trái tim của hai chị em kia rung động. Người chị thương em nên đành quyên sinh để nhường chàng trai cho em gái. Nhưng đồng thời người em cũng cùng một ý nghĩ như chị. Hai chị em cùng chết bên bờ rừng. Chàng trai khi biết ra thì đã muộn, cũng quyên sinh để tạ lỗi với hai chị em. Nơi đó về sau mọc lên một loài cỏ. Loài cỏ lá có 3 nhánh để luôn luôn được nhìn thấy nhau và ngàn kiếp được mãi mãi bên nhau..
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,032
125
63
50
Hà nội
vnuni.net
Giời, cứ tưởng có vụ offline nào đó ở quán Cỏ ba lá gần chỗ mình làm :)
 
Trần Thị nguyệt

Trần Thị nguyệt

Chỉ là hạt cát
29/6/06
109
1
18
40
QT-SG
Giời, cứ tưởng có vụ offline nào đó ở quán Cỏ ba lá gần chỗ mình làm :)

ở Hà nội cũng có quán Cỏ Ba Lá hả bác? Em làm ở SG mà cạnh cty em cũng có quán tên như thế. Cứ tưởng anh TAT nói về cái quán cafe này, hoá ra là không phải.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Thế chú TAT có biết sự tích thuyền 3 lá ở miền Tây nam bộ không?

Hí hí,

Cái này thì trong 1 lần Ngao Du Sơn Thuỷ tại Đồng Tháp Mười, có tán gẫu với mấy cao thủ con cháu Bác Ba Phi, đã được nghe kể.

Hôm nào lão Vũ mời Lẩu Xí Quách, em kể hầu cho lão.
 
nhungk

nhungk

Trung cấp
2/6/09
193
1
0
37
buôn ma thuột
anh kể luôn đi, cho mọi người cùng nghe
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA