K giấu j các chị là em mới lãnh được tháng lương đầu tiên trong đời cũng khá khẩm nên em muốn mua 1 món quà tặng cho mẹ em ở nhà. Coi như là lời cảm ơn mummy đã nuôi k công em từ đó đến h. Các chị giúp em với nha!
:1luvu::1luvu::1luvu:
ec chỉ có mẹ thui hả, cả gia đình luôn chứ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,K giấu j các chị là em mới lãnh được tháng lương đầu tiên trong đời cũng khá khẩm nên em muốn mua 1 món quà tặng cho mẹ em ở nhà. Coi như là lời cảm ơn mummy đã nuôi k công em từ đó đến h. Các chị giúp em với nha!
:1luvu::1luvu::1luvu:
ec chỉ có mẹ thui hả, cả gia đình luôn chứ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
hôm đó hãy dẫn cả nhà đi ăn j đó hihi
vì tháng lương đầu tiên của Nhung, Nhung mời cả nhà đi ăn chè mà.hihi tóm lại là đại gia đình :ba mẹ, chị, em và cả anh kể nữa, hôm đó dù mỗi người ăn có được ly chè nhưng mọi người đều vuiNhungk nói đúng đó. Nhưng tháng lương đầu thì chắc cũng không nhiều nên mình nghĩ bạn nên làm một cái gì đó đại loại như làm một nồi lẩu cả nhà quây quần như vậy vui hơn.( Nói đến lẩu mình lại thấy thèm rùi)
Mẹ bạn có thích đeo trang sức ko ?
Nếu có thì mua tráng sức cho mẹ cũng được, 08/03 năm nay mình mới mua cho mẹ mình cọng dây chuyền ở PNJ đó. Mẫu mã cũng đẹp lắm nên bạn có thể lựa chọn nhiều loại. Khoảng mấy trăm là có thể OK rồi đó bạn
Bạn ở Hà Nội hay TP.HCM ?
Mìn cũng định mua trang sức cho mami nah nhưng hẻm pít mua ở đâu hết. Pạn lucky_world cho mìn thêm ý kiến về trang sức PNJ nhoa, mìn chưa xài nên cũng hem pít rõ lém. Thankiu vinamilk pạn nhìu nhìu nhoa. :015::015:
P/S: Mìn ở Hà Nội pạn ui