
Nhật ký: Lần đầu tiên 4mat làm chuyện ấy.
Ôi ! lần đầu tiên làm chuyện ấy, mình có cảm giác rất lạ. Ngay cả khi đã nằm xuống ngay cạnh cô ấy mà mình vẫn còn run.
Mình sợ toát cả mồ hôi.
Mặc dù cô ấy làm rất nhẹ nhàng, từ từ, nhưng mình vẫn có cảm giác đau nhoi nhói của lần đầu tiên.
Rồi.. ....
và rồi.......
cô ấy dúi vào tay mình hai cục tròn tròn và mềm mềm, kêu mình phải nắn bóp nó.
Ngộ quá...!
Rồi thì cũng xong, cô ấy yêu cầu mình từ từ rút cái đó ra khỏi người, cảm giác mới nhẹ nhàng và siêu thoát làm sao.
Mình cảm thấy mãn nguyện. mặc dù có một chút máu...
Mình thấy tự hào vì lần đầu đi hiến máu nhân đạo nhân ngày thành lập Đoàn 26/03 năm đó.
P/s: Lạy chúa tha tội cho những mem wkt đã nghĩ không hay cho kỉ niệm đi hiến máu nhân đạo của con.
Ôi ! lần đầu tiên làm chuyện ấy, mình có cảm giác rất lạ. Ngay cả khi đã nằm xuống ngay cạnh cô ấy mà mình vẫn còn run.
Mình sợ toát cả mồ hôi.
Mặc dù cô ấy làm rất nhẹ nhàng, từ từ, nhưng mình vẫn có cảm giác đau nhoi nhói của lần đầu tiên.
Rồi.. ....
và rồi.......
cô ấy dúi vào tay mình hai cục tròn tròn và mềm mềm, kêu mình phải nắn bóp nó.
Ngộ quá...!
Rồi thì cũng xong, cô ấy yêu cầu mình từ từ rút cái đó ra khỏi người, cảm giác mới nhẹ nhàng và siêu thoát làm sao.
Mình cảm thấy mãn nguyện. mặc dù có một chút máu...
Mình thấy tự hào vì lần đầu đi hiến máu nhân đạo nhân ngày thành lập Đoàn 26/03 năm đó.
P/s: Lạy chúa tha tội cho những mem wkt đã nghĩ không hay cho kỉ niệm đi hiến máu nhân đạo của con.