Mấy hôm nay các bạn đã đi nộp BCTC rồi. Thế nào cũng có những chuyện " Tưởng thật như bịa"
Các bạn kể vào đây để chia sẻ nào!
Chuyện của tớ!
Đi nộp BCTC ở chi cục X. Tớ nộp 02 bộ. Một của của Cty A và 01 bộ của Cty B.
Công ty A thì thành lập từ năm 2008. Nên kỳ tài chính mặc định là từ 01/01 đến 31/12.
Công ty B thành lập từ 01/7/2009 nên khi làm quyêt stoán tớ ghi : Baó cáo tài chính năm tài chính đầu tiên từ 01/07 năm 2009 đến 31/12/2009.
Các bạn biết không? Đây gọi là chết vì cẩn thận. Em nhâạ báo cáo cứ bắt phải ghi là từ 01/01/2009 đến 31/12/2009.
Híc khi đó Cty đã có pháp nhân đâu mà quyết toán. Giải thích kiểu gì cũng ko đc. BCTC còn đang để ở bên đây.Hu hu
Các bạn kể vào đây để chia sẻ nào!
Chuyện của tớ!
Đi nộp BCTC ở chi cục X. Tớ nộp 02 bộ. Một của của Cty A và 01 bộ của Cty B.
Công ty A thì thành lập từ năm 2008. Nên kỳ tài chính mặc định là từ 01/01 đến 31/12.
Công ty B thành lập từ 01/7/2009 nên khi làm quyêt stoán tớ ghi : Baó cáo tài chính năm tài chính đầu tiên từ 01/07 năm 2009 đến 31/12/2009.
Các bạn biết không? Đây gọi là chết vì cẩn thận. Em nhâạ báo cáo cứ bắt phải ghi là từ 01/01/2009 đến 31/12/2009.
Híc khi đó Cty đã có pháp nhân đâu mà quyết toán. Giải thích kiểu gì cũng ko đc. BCTC còn đang để ở bên đây.Hu hu

