Ðề: Xét tuyển công chức 2013
thì bạn sẽ thấy nó mềm hơn, bạn để ý tách ra thì bên trong nó sẽ có màu nhạt hơn chứ không đậm màu như thịt bò. bạn có người bạn ở trên đấy tốt nhất nên bảo bạn ấy chỉ cho chỗ mua tốt và giá hợp lý, vì cái này có nhiều chỗ bán ,bạn có thể mặc cả giá nào họ cũng bán nhưng chất lượng có khi lại khác nhau.
Tớ đoán bạn chưa có gia đình hả, mẹ bạn kèm cặp thế thì ai dám rước bạn chứ.hihi. Lên Mộc Châu thì xa lắm bạn ah, cách thành phố khoảng 30km nữa cơ. bạn có thời gian tốt nhất nên đi thăm thủy điện SL, đó mới là công trình đáng để xem. Thịt bò hay thịt lợn khi bán họ thường cho vào túi nửa cân một (túi như túi đựng chè khô ý)bạn nên mở ra xem thực tế chứ đừng xem cái ở ngoài rồi lại mua cái để trong túi. nếu là thịt bò thật thì bạn không thể bẻ đôi được (nó rất chắc và dai), có mùi thơm ngậy và cầm tay không cảm giác bị ướt, còn nếu là thịt lợn sấy khô (loại này ăn cũng ngon nếu như bạn nào răng yếu thì nên ăn loại nàyHi, tks bạn đã thích tớ (bài viết của t là sp của t mà, nên thích bài viết là thích t đấy)... T cũng có nghe người bạn SL của t nói là mùa này, ngày nắng/mưa, đêm thì rất lạnh... Cảm ơn bạn, t sẽ chú ý... T sẽ cố gắng đi lên đồi Thanh Niên (hi vọng là ko gặp mấy anh nghiện lang thang trên này...), t muốn đi cả nhà tù SL nữa, muốn qua cả Mộc Châu chơi nữa cơ... nói chung là muốn đi mà t bị kèm cặp quá (mẹ t kêu đi cùng...t rất yêu mẹ nhưng lại ko thích mẹ kèm quá đáng, giờ lớn rồi, bn năm nay đi học, đi làm vẫn rất ngoan mà...quan trọng là ý thức cá nhân thôi chứ bố mẹ muốn kèm tới mấy mà muốn hư thì vẫn hư được...hihi).
Bạn có thể gợi ý cho t cách phân biệt thịt bò/thịt trâu/thịt lợn gác bếp sau khi bị phù phép khác nhau ntn không???

