Du lịch ngày lễ đi bà con ơi!

  • Thread starter missly83
  • Ngày gửi
missly83

missly83

Trung cấp
Hiện nay, tỉnh BRVT đang phát triển rất mạnh về ngành du lịch, tận dụng tài sản vốn có của tỉnh nhà, mình nghĩ hội kế toán tỉnh BRVT nên tổ chức picnic tại TP Vũng Tàu vào dịp lễ 30-4 và 1-5 này một chuyến đi ba kon ơi! ai có ý kiến đóng góp vào mục này nhé! Thân chào.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
xin phép góp ý xíu nhé: giá phòng ở VT mấy ngày lễ này cao lắm.
Khách sạn thì fải đặt phòng trước, giá trên 1tr/phòng,
nhà dân thì cũng phải đi sớm mới còn, phòng của nhà dân nhỏ xíu khoảng 5m vuông, không máy lạnh, không tủ lạnh, giá 600k/phòng.
 
missly83

missly83

Trung cấp
xin phép góp ý xíu nhé: giá phòng ở VT mấy ngày lễ này cao lắm.
Khách sạn thì fải đặt phòng trước, giá trên 1tr/phòng,
nhà dân thì cũng phải đi sớm mới còn, phòng của nhà dân nhỏ xíu khoảng 5m vuông, không máy lạnh, không tủ lạnh, giá 600k/phòng.

Hi hi, bon em la dan dia phuong ma anh, tham quan ban ngay toi ve nha ngu chu lo gi. Anh co muon tham gia voi bon em ko?
 
T

tuyetvothan

Sơ cấp
14/8/09
40
1
8
Bà Rịa-Vũng tàu
Cụ đi đúng giờ, hihihihihihi

xin phép góp ý xíu nhé: giá phòng ở VT mấy ngày lễ này cao lắm.
Khách sạn thì fải đặt phòng trước, giá trên 1tr/phòng,
nhà dân thì cũng phải đi sớm mới còn, phòng của nhà dân nhỏ xíu khoảng 5m vuông, không máy lạnh, không tủ lạnh, giá 600k/phòng.
đúng là bác ketoan4mat nói không sai, từ ngày 29/04/2010-->02/05/2010, người đông đúc kinh khủng. Giá phòng tăng chóng mặt, 600->800-->1tr-->1,4tr/Phòng/Ngày đêm. Cảnh tượng người đi du lịch bãi biển Vũng Tàu về đêm chẳng khác nào dân đi tị nạn, đêm đến từng "đống người" lũ lượt kéo nhau ra khuôn viên ngủ. Một bữa no mòng bụng sung sướng của các chú muỗi.
Đến ban ngày người người trật trội lao ào ra biển, chen nhau tắm như chưa bao giờ được nhìn thấy biển.
đến buổi nghỉ ngơi ăn uống, từng dòng người đổ xô vào các quán ăn. Ở đây đoàn người này tha hồ cho các vị chủ quán chặt, chém, băm, tùng xẻo. Có vẻ gióng cái cảnh: màn trời chiếu đất, thiếu lương thực thực phẩm và nước uống vậy.
Đến ngày cuối cùng Khi mà cuộc chiến sinh tồn kết thúc, tuyetvothan mới bắt đầu tham gia cuộc chơi. Kết thúc cuộn chơi bằng một ngày om sòm, quậy phá, vui vẻ và mệt mỏi.
 
T

tuyetvothan

Sơ cấp
14/8/09
40
1
8
Bà Rịa-Vũng tàu
thời trang cắm trại Vũng Tàu- thời trang @

nhiều ảnh quá mà sao không đưa lên đc nhỉ
 
Sửa lần cuối:
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Sếp mình biết trước đi xuống VT trong các ngày lễ sẻ bị như bạn tuyetvothan nói nên cách lễ 1 tuần sếp cho xuống dưới nhậu đã rồi về,mình thấy ở dưới ngày lễ hay ngày thường thì cũng vậy thôi(cảnh ko có gì mới) chỉ có người là đông thôi.
 
T

tuyetvothan

Sơ cấp
14/8/09
40
1
8
Bà Rịa-Vũng tàu
Sếp mình biết trước đi xuống VT trong các ngày lễ sẻ bị như bạn tuyetvothan nói nên cách lễ 1 tuần sếp cho xuống dưới nhậu đã rồi về,mình thấy ở dưới ngày lễ hay ngày thường thì cũng vậy thôi(cảnh ko có gì mới) chỉ có người là đông thôi.
Sếp mình biết trước đi xuống VT trong các ngày lễ sẻ bị như bạn tuyetvothan nói nên cách lễ 1 tuần sếp cho xuống dưới nhậu đã rồi về,mình thấy ở dưới ngày lễ hay ngày thường thì cũng vậy thôi(cảnh ko có gì mới) chỉ có người là đông thôi.
Đúng là ngày lễ thì đông người mà lại còn bị chặt đẹp. Tôi có một ý kiến giúp cho bạn khi đi đông người sẽ giảm chi phí và vẫn được thoải mái trong dịp lễ.
1, Bạn hãy liên hệ với đơn vị ''Công ty Liên Doanh Paradise Vũng Tàu" để bạn cắm trại tại đó. Chi phí 1 ngày đêm trên người là 35.000đ/người+Thuê lều trại 180.000đ/ lều/2 ngày (4-5 người ngủ chung đc -> 25.000đ/người/ngày) Vậy là bạn chỉ cần bỏ ra 35.000+25.000 = 60.000đ/người/ngày. Còn ăn uống thì tuỳ túi tiền của bạn, nhưng theo tôi thì ăn búp pê là rẻ và hay nhất cho hạng trung( bạn ra chỗ đài liệt sỹ có Khách Sạn Sơn Thịnh ăn Bup Pê, giá đồng hạng 50.000đ/ người( bao gồm: cơm tự chọn+ thức ăn tự chọn+ trái cây+nước trái cây. Trong không gian đẹp,khá lịch sự và có máy lạnh rất mát mẻ).
 

Xem nhiều