Mai có cô cháu gái đang học lớp 10 Phổ Thông. Hôm trước, nó đòi Mai đưa đi xem
Super Junior biểu diễn ở Sân Mỹ Đình. Mai ngạc nhiên vô cùng nên mới hỏi chi tiết xem sao, nó đưa cho Mai tấm ảnh chụp ban nhạc Junior. Ôi ngạc nhiên chưa!!!
Mai mới hỏi cháu gái: Ban nhạc này có nhiều bản nhạc hay lắm à?
Cô cháu trả lời: hay lắm Dì ạ!, toàn các anh đẹp trai.
Mai hỏi lại: đẹp thế nào cơ?
- Thì môi mọng đầy gợi cảm, mắt lúc nào cũng long lanh, mái tóc bồng bềnh, có khi còn mượt hơn cả của cháu.
Mai chợt liên tưởng ngày Mai bằng tuổi nó. Mai cũng mơ mộng lắm, vì dù sao Mai cũng là cô gái mới lớn mà. Mai mơ sẽ gặp được một anh chàng có sức mạnh giống như tài tử Arnold Schwarzenegger trong Kẻ Hủy Diệt. Hay đại loại như anh chàng Rambo - Silver Stallone cũng được. Mai nghĩ có anh hùng cơ bắp bên cạnh, Mai sẽ được bao bọc suốt đời.
Rồi đến khi Mai xem Cuốn Theo Chiều Gió, thấy anh chàng Rhett Butler mới quyến rũ làm sao. Ria con kiến vừa đa tình, vừa phong độ lại có cái gì đó đểu đểu. Mai chợt thay đổi quan điểm cơ bắp thì suốt ngày đánh đấm, Mai sợ cảnh đầu rơi máu chảy lắm rồi. Mai yên tâm hơn khi có anh chàng hào hoa, lịch lãm lại giỏi kiếm tiền.
Bộ phim Chiến Tranh và Hòa Bình được chiếu trên vô tuyến, Mai có cảm tình với Andrei Nicolaievich Bolkonsky - một chàng trai có tâm hồn và trí tuệ. Mai yêu Andrei từ cái nhìn đầu tiên. Mai gạt phắt Rhett Butler ra khỏi đầu. Mai tự nhủ: Andrei mới đích thực là người đàn ông hoàn hảo.
Mai mơ mộng lắm. Mai đọc tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung mà chỉ thấy cảnh má phấn môi hồng thôi. Mai vẫn thường hay mơ, sau này khi Mai có chồng, mỗi sáng thức giấc Mai sẽ nũng nịu nịnh chồng Mai, để chồng Mai sẽ vẽ lông mày, vẽ mắt cho Mai giống như Trương Vô Kỵ kẻ mày cho nàng Triệu Mẫn.
Mới nghĩ đến đây thôi, thì trên Tivi bật lên cảnh anh chàng Ca Sỹ Tùng Dương đang hát bài gì đó. Mắt anh tô thật đậm, môi anh phớt son hồng, cơ thể anh toát lên cái vẻ nữ tính dịu dàng.
Mai chợt nghĩ, nếu lấy người như Tùng Dương, có lẽ sáng sáng, Mai mới chính là người vẽ lông mi, kẻ lông mày cho chồng trước khi đi làm cũng nên.
Nghĩ đến đó cũng mệt thật.
Giờ nhìn "đàn ông" phong cách Super Junior, Mai chắc phải đi học quyền Anh để bảo vệ cho mình và cho chồng mất.
Mai biết làm sao bây giờ?