Vào ngay đi, cực hot...

  • Thread starter tungson
  • Ngày gửi
T

tungson

Guest
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
Hôm ấy tôi chở vợ tôi đi chợ. Trên đường về, có hai cô gái trẻ ăn mặc vô cùng...mát mẻ qua mặt xe tôi. Vừa mới qua mặt xe tôi, cô cầm lái chạy chậm lại, cô ngồi sau quay mặt nhìn tôi cười rất tươi rồi đưa một bàn tay lên, chụm các ngón lại, xoè các ngón ra liên tục đến mấy lần. Xong, cô cầm lái tăng tốc vút đi rất nhanh. Tôi chả hiểu mô tê gì. Còn vợ tôi thì hiểu nhưng lại hiểu theo suy nghĩ của cô ấy nên cứ nhéo vào hông tôi, chất vấn:
- Anh hẹn hò gì với hai con nhỏ đó, nói mau, nếu không tôi nhảy xuống đường cho anh coi!
- Quả thật anh không hề quen biết hai cô gái đó và họ làm những động tác đó có ý gì anh cũng không hiểu - tôi thanh minh.
- Anh đừng có gạt tôi. Không quen biết à! Không quen biết sao nó cười với anh tươi đến thế! Lại còn bày đặt "chụm" với chả "xoè". Anh "chụm xoè" với tôi chưa đủ hay sao mà còn hẹn hò "chụm xoè" với người khác?

Mỗi lần cho ấy nói là một cái nhéo vào hông tôi đau điếng. Tôi muốn chạy thật nhanh đuổi theo hai cô gái ấy để hỏi cho ra lẽ chứ cứ thế này thì tức như bò đá... Nhưng hôm ấy vợ tôi mua nhiều đồ đạc cồng kềnh nên không thể nào đuổi theo được.

Sau một hồi nhéo hông chất vấn, cô ấy chuyển sang tru tréo, than thân trách phận đủ điều. Tôi lại phải tiếp tục thanh minh, giải bày nhưng cô ấy chẳng hề tin. Những người đi đường thấy thế cứ nhìn chằm chặp làm tôi quá ngượng.

Vừa đến trước cổng, thằng nhóc trong nhà đã reo lên:
- A! Bố mẹ đã về!
Rồi cu cậu chạy ra mở cổng, chuẩn bị phụ dỡ hàng xuống. Xe tôi vừa dừng, nó hỏi:
- Sao bố không tắt đèn xi-nhan đi?
Câu hỏi của thằng con làm tôi nhẹ cả người. Chụm với chả xoè, hỡi cái đèn xi-nhan chết tiệt! Tôi giận dỗi dắt xe vào nhà. Còn vợ tôi...im re.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
Như thế này thì mệt quá nhưng rất thư vị. Đúng là cuộc sống muôn màu.
Cheers,
 
NgHoangLong

NgHoangLong

Tâm - Ai cũng có
30/6/05
146
0
16
19
Bến Tre
Mấy anh nhà mình nhớ vụ này nhé: Sau này ra đường lỡ có ai "chụm xoè" với mình thì nhanh trí bật xi-nhan và đổ thừa cho cái xi-nhan thế là xong, hì hì ....
 
F

Face_to_destiny

Trung cấp
26/9/04
113
0
0
42
In the end...
NgHoangLong nói:
Mấy anh nhà mình nhớ vụ này nhé: Sau này ra đường lỡ có ai "chụm xoè" với mình thì nhanh trí bật xi-nhan và đổ thừa cho cái xi-nhan thế là xong, hì hì ....

Bác HoangLong nói thế, biết đâu được đấy... Bác TungSon lại chả dùng chính cái mẹo ấy để che mắt vợ thì sao???
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
phantuannam nói:
Phụ nữ vô địch trong những việc liên quan đến tưởng tượng.

Thế nên trang điểm mới ra đời
 
L

lin1972

Guest
24/8/05
0
0
0
51
Ha Long
Loi tai cai xi nhan. khong nho cai xi nhan chang co bai cuc hot cua bac.
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
Hay quá nhỉ bài học cho các cô có chồng đây. Nên tin tưởng ở chồng mình nhỉ.
 
L

lamly

Guest
7/12/03
10
0
0
Một kinh nghiệm tuyệt vời, biến không thành có và biến có thành không...
Áp dụng cho cả nam và nữ.
 
B

Bluehn

Trung cấp
14/6/05
121
0
16
46
Ha Noi
Nhưng đôi khi có những hiểu lầm nhỏ như thế cũng làm tăng thêm gia vị cho cuộc sống đấy chứ.
 
T

tungson

Guest
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
Face_to_destiny nói:
Bác HoangLong nói thế, biết đâu được đấy... Bác TungSon lại chả dùng chính cái mẹo ấy để che mắt vợ thì sao???


Hì hì,
em chửa vợ các Bác ơi. :biggrin:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA