Tôi cũng quê Xứ Đoài mây trắng lắm nè!
Sơn lộc (Viện 105) Sơn Tây đây. Chào mọi người nhé
Sơn lộc (Viện 105) Sơn Tây đây. Chào mọi người nhé
P/S: Bạn chủ topic ơi, bạn bảo alo bạn mà ko để số ĐT lại thì alo kiểu gì đây?
M cũng quê gốc ở Ba Vì nhg mà lấy chồng bên Vĩnh Phúc cơ hi
Anh Thìn cũng ở Sơn tây nhưng vào Bình Dương 30 nam rồi
A Thìn ơi a làm KT lâu năm vậy rồi chắc nhiều kinh nghiệm lắm. A có dùng PM Weekend ko cho em học hỏi chút ạ?Anh Thìn cũng ở Sơn tây nhưng vào Bình Dương 30 nam rồi
Em là con gái Sơn Tây
Răng đen hạt nhót chân đi cù lèo
Chào bác! Em học trường cấp 3 Sơn Tây, chắc trước bác học một trong hai trường đấy? Giờ bác giờ đang làm ở Hà Nội ạ?Em học cấp 3 trường nào? Trường Sơn Tây hay Tùng thiện?
Chào bác! Em học trường cấp 3 Sơn Tây, chắc trước bác học một trong hai trường đấy? Giờ bác giờ đang làm ở Hà Nội ạ?
Em học niên khoá 2003-2006, lúc em mới lơ ngơ và cấp 3 thì bác chắc cũng đã đi làm được mấy năm rồi. Thế nên các thầy anh học em đều không biết, mí lị em không học khối A dốt toán lý hóa nên cũng không biết mấy thầy cô dậy môn đó cả. Hồi học cấp 3 không nghĩ sau này sẽ làm kế toán. Muốn trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý cơ mà vì cũng chểnh mảng nên không được toại nguyệnAnh học trường cấp 3 "Thiền Tụng", niên khóa 87-89, nhưng cũng 1 thời học thầy Cường - đi giảng ko cần mang sách theo (dạy Toán ở Sơn Tây), thầy Dũng (ko nhớ tên lắm, dạy Lý ở cạnh trường Sơn Tây, ngõ phía bên phải đi vào) và thầy Trử (phố mới, dạy Hóa gần bến xe). Chắc các thầy đó giờ nghỉ hưu hết rồi. May ra còn thầy Cường còn dạy.
Mình ở ba vi nè. Bạn có SĐT thì hco đi. có gì alo giúp đỡ nhau