Mình đã theo dõi diễn đàn này khá lâu. có ý định năm nay đăng ký thi hải quan nhưng sau bao ngày chờ đợi cuối cùng chỗ mình không có chỉ tiêu. chán quá.
nên hôm nay chia tay diễn đàn. trước khi đi mạo muội xin nói vài suy nghĩ cá nhân nếu mọi ng đọc thấy phiền thì bỏ qua.
- diễn đàn là nơi mọi người trao đổi, giao lưu, kết bạn, nghe ngóng thông tin....
- nếu muốn duy trì diễn đàn thì nên nói chuyện với nhau bình tĩnh hơn, kẻo bị khóa thì mất chỗ để than thở. tất nhiên là có những ng làm ng khác bị kích động nhưng mọi ng để ý làm gì nhg ng ấy.
- cuối cùng xin góp ý 1 vài câu với bạn TRANKETOAN .bạn nghe thì nghe không nghe thì thôi. mà tôi đoán chắc bạn chẳng them nghe đâu. với những người tự cao tự đại luôn cho rẳng mình cao hơn ng khác thì ai nói gì không hợp ý là bạn chửi luôn. t cũng chuẩn bị tinh thần nghe bạn chửi đây.
Bạn chia sẻ thông tin với mọi ng là tốt., mình rất hoan nghênh, ai cũng thế. dù tin đó đúng hay không, nhưng thái độ của bạn thì thật khó chấp nhậnj được.
Bạn dọa dẫm ng này thế này, ng kia thế kia. Bạn thử nhìn lại xem bạn đã là ai, đã có gì? hay bạn chỉ cậy vào cha chú nhà bạn? nếu t có 1 đứa con như bạn chắc t buồn lắm. bản thân bạn chưa làm được gì nhưng bạn lại mang cái chức cái quyền của ng thân bạn ra để dọa nạt người khác, nếu bạn là ông to bà lớn nào đó thì bạn còn đến thế nào. chắc bạn sẽ coi mọi ng là rác hết. mà bạn à cho dù có là cục trưởng cục hải quan đi nữa thì cũng không to đến như thế đâu bạn à. cuộc đời này dù ít nhưng ở đâu đó vẫn còn công lý. và còn rất rất nhiều người giỏi giang, quyền cao chức trọng hơn thế gấp bao nhiêu lần nhưng ng ta còn phải khóe léo cư xử với ng khác cho phải phép.
Tôi cứ nghĩ nếu bạn vào ngành rồi, nếu có ng nâng đỡ có tý chức quyền rồi thì không biết tương lại của cái cơ quan ấy sẽ thế nào. chắc cấp dưới cả ngày lo lắng để nịnh bợ cấp trên mất.
Nếu trong bô máy nhà nước ta toàn những ng như thế thì có lẽ 1 vài năm nữa ta sẽ sụp đổ chứ chẳng lâu gì. ng khác mới nói vài câu không lọt lỗ tai đã dọa này dạo kia trong khi mình chẳng là gì. dựa ng nọ dựa ng kia. mà với tính cách như này của bạn thì chắc đến muôn đời cũng chẳng làm trò trống gì, kể cả có ng nâng đỡ. ng ta phải khôn khéo cơ bạn à.
bản thân ng ta có quyền sinh quyền sát trong tay cũng chẳng ai mang ra dọa ng khác một cách kệch cỡm như bạn đâu,
mình định nói nhiều lắm nhưng mà giờ bão về mưa gió to quá, sợ mất điện, không nói nữa. mà nói bạn cũng chả thèm nghe, chả thèm hiều, lại chửi mình thôi. biết sẽ ăn chửi nhưng thấy chướng tại gai mắt quá đã định không nói gì nhưng cuối cùng vẫn nói vài câu.
Thông tin bạn đưa lên cho mọi ng mọi ng đều hoan nghênh nhưng bạn nên suy nghĩ về thái độ của m và nhìn lại bản thân mình, để có 1 tương lại tốt đẹp hơn (với qhe của bạn thì có gì khó?). để xã hội này tốt hơn, đất nước này phát triển hơn.
chào thân ái.