Ðề: Thi công chức hải quan! Thêm 1 đứa đâm ban! Bạn nên xem rõ lại ai chửi ai trước rồi hãy nói nhá! Nói như thế nào là ko hợp ý??? Bạn xem những lời lẽ những người đó nói với tôi đi! Gùi hãy vik bài chỉ trích người khác! ĐÚng là chưa xem tường tận đã nói! Ý định mí bạn vào ngành hải quan để làm gì thì tự trong lòng mình biết lấy! mà nói giúp đất nước này phát triển hơn! Cái này vik vào bài thì dc chứ còn vik ở đây ko hợp lắm!
cảm ơn bạn tranketoan đã không chửi mình. ngạc nhiên đó.
Mình đã đọc diễn đàn này từ trang 100 tới trang hiện tại. Mình đã xem rất tường tận. mình không nói là tất cả là do bạn nhưng mình thấy bạn dọa dẫm ng khác theo kiểu ấy không hay lắm nên mình góp ý thôi. mình góp ý mong bạn sẽ nghĩ về nó 1 chút, sẽ tốt cho bạn. mình góp ý hy vọng bạn sẽ bớt tính nóng nảy hơn, bớt coi thường ng khác hơn, chốt lại thì cũng tốt cho bạn. còn bạn coi thường những điều ấy cũng không sao. vì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến mình. mình nói những điều này có thể sẽ ăn chửi, có thể sẽ chẳng được gì, nhưng cũng có thể khiến 1 người sống tốt hơn. mình muốn 1 ng sống tốt hơn nên nói ra nhg điều gan ruột, có ng sẽ chửi m dỗi hơi, có ng sẽ nói mình dạy đời nhưng mình thấy trách nhiệm m cần nói ra. dù ai nói gì.
hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. và hy vọng bạn cũng đối xử với nhg ng quanh mình một cách sâu sắc hơn, trầm tĩnh hơn.
còn việc có lý tưởng cống hiến cho đất nước không tự trong suy nghĩ mỗi ng rõ nhất, nói ra mất công các bạn chửi đạo đức giả. trên đất nước này còn không ít ng thấy lo lắng cho vận mệnh đất nước đó bạn à. "nước mất thì nhà tan' mà. ng ta có thể cống hiến bằng cách này hay cách khác. bằng những việc nhỏ nhặt hay lớn lao. còn nhg ng như thế đất nước này mới còn có thể tồn tại. hết những ng như thế thì cũng chẳng còn chỗ cho những ng chỉ biết lo cho bản thân.
chào thân ái!