Ðề: Thi công chức hải quan! Năm nay không đỗ thì năm sau thi tiếp @.@
Lần đầu ra trường, đi thi công chức Nhà nước, cũng biết về tiêu cực của ngành vì thật ra ngành nào cũng có nhưng không nghĩ nó tệ hại và tởm lợm đến thế, cái hô khẩu hiểu " trong sạch, lành mạnh" chỉ là che mắt thiên hạ mà thôi !
Năm nay thì TCHQ và KB, T không tổ chức ôn thi nên em đăng kí học ở Học Viện tài chính, 53E Phan Phù Tiên, học lớp mở do cô Hoà - trưởng khoa Hải Quan trong Học Viện Tài chính dạy.
Nói chung nội dung ôn tập là ôn tập hết Luật HQ + ND 154 . Luật T 45 và Nd87 .
kiến thức chung đi học thì chép lòi mắt ra, chủ yếu phân tích nội dung trong Luật CBCC, và một số nội dung ôn thi về Cải cách Hải quan thì có ghi chép nhưng chỉ ghi vài dòng và phần này luôn là phần " Tự tìm hiểu " theo lời nguyên văn cô Hoà nói nhé ! Các bạn tự tìm ở các QD 448.
Một tháng ở nhà, ngày nào cũng tụng kinh, học, viết, kết hợp cả Luật và ND 154, học thuộc lòng như cháo chảy, tới nỗi nhắm mắt em cũng biết nó ở đâu.. hi vọng với ước mơ những gì mình cố gắng sẽ được đền đáp.
Phân kiến thức chung thì em chỉ lên làm tài liệu, chú trọng đặc biệt vào các câu Cải cách HQ- cái mà cô giáo bảo tự học vì em nghĩ nếu câu 3 đề KTC rơi vào, thì nó sẽ hỏi những cái thực tế liên quan đến ngành HQ hơn là lý thuyêt.
Với tất cả những gì học ngày, học đêm, trung bình ngủ có 2.3 tiếng / ngày. Mấy hôm trước ngày thi thì thức trắng cả đêm, viết lại những gì đã học.
OK, đi thi thì ntn ??
Thi Tin, bài làm chả biết đúng hay sai, những cái chắc chắn đúng thì em không nói, còn lại đi hỏi, lớp như cái chợ bán rau.
Thi nghiệp vụ, đọc đề mà khóc luôn, vì bằng tất cả những gì em học, thì tổng điểm phần viết đó chỉ có 50/100d. còn lại hai cái câu : Ưu và nhược mô hình TCHQ và Thuết XNK là nguồn thu quan trọng của NSNN em chả biết nó ở đâu mà lần.. Cái mô hình thì chắc bám vào nguyên tắc hoạt động của TCHQ,( điều 12 luật HQ) và hệ thống tổ chức Hải quan - điều 13/ luật hải quan và sửa đổi bổ sung tại khoản 6/luật số 42 ) , chắc thêm cả cái lực lượng hải quan ( điều 7 ) .nhưng phân tích ntn thì lại chả biết viêt, mà đề xuất ý kiến xây dựng thì chém gió, nhưng chắc chém chả trúng ..
Thế nhưng mà nhé, tại sao có con bé , giở phao ra, chép từ cấu 1 tới câu 3 nhỉ @.@ em chỉ tự hỏi là nó lấy tài liệu ôn tập ở chỗ nào mà có mà chuẩn bị phao tốt thế

thật sự là chỉ ngậm ngủi..
Con bạn em thi ở phòng 64, nó bảo trong phòng nó có một bạn con trai, ngay từ hôm thi Tin học,ngay cả thi nghiệp vụ trắc nghiệp đã mang phao vào ngồi chép và tìm rất tự tin, giám thị đi xuống không thèm cất, đề công khai trên bàn, cô giám thị còn hỏi " em làm có được không ? có đủ thời gian tìm không ? " chứ chẳng nói tới vụ thi viết nghiệp vụ, nó chép bài từ đầu tới cuối, 4 trang giấy kín mít, mấy đứa ngồi bên cạnh nó cũng sướng, được chép lây..
Nói chung, phòng em ngày đầu tiên trông khá thoải mái, cũng bắt nhưng chắc là bắt đứa cần bắt, đứa không cần bắt thì vẫn không bắt ..
Em thì chỉ chép bài được cái thằng bên trên, nó làm từ câu 1 tới câu 3 sạch đẹp, coi như số mình chưa số Cẩu, vẫn chép được tí nhưng cái con bên cạnh thằng ngồi bàn trên đó, toàn chửi em, là đừng có cho em chép, ức hết cả mề..em giỗi.. thế là cuối giở, bạn ý cũng tốt bụng, bảo em chép đi này, giơ bài lên cho..
Sang ngày thứ hai, ôi zời ơi, mấy phần kiến thức chung, em chả học, chỉ có tài liệu, em chẳng quay được, ngồi im re, làm câu 3 chém gió thôi.
Trong phòng có bạn con trai bị bắt 3 lần, ông giám thị bắt lập biên bản thì nó không chịu kí, ông ý bảo là : cậu không kí thì ok, chỉ cần có chữ kí của 2 giám thị là cậu xong!
bạn con trai đứng dậy ra nói đúng một câu với cô giám thị ( là người của Tổng cục ) nên bà này không kí, ông kia chả làm gì được.Đã thế, ông ý còn chửi là : chả hiểu mấy dạng như anh chj đỗ đại học được !
Cho ông ý đi học thử xem có đỗ không ? Sĩ diện giởm thật, ra dáng ta đấy gioi lắm, kinh thường người khác. uh thì ông ý coi chặt thì tốt cho những bạn học thực sự, nhưng vẫn đề ở đây là : tài liệu để học thi không trúng đề thi là một, thứ hai,. bắt COCC xong cũng chả làm được gì nó @.@
Hết ngày thứ hai,ai đi thi cũng biết mình đỗ hay không.
Ah, em kể nốt vụ bên phòng con bạn em, phòng có cái bạn con trai, chép công khai ý, hôm đấy, thi KTC nó không làm đươc bài , lôi điện thoại ra sử dụng và cũng phải cái thằng trông chặt, bắt nó, bắt nó kí vào biên bản, nó không kí, bảo bà giám thị kí bà ý cũng không dám kí

nên phải gọi mấy ông to to xuống giải quyết, lùm xùm mất 15p nhưng thằng đấy chả bị làm sao hêt,tịch thu mỗi điện thoại thôi =)) ôi, đúng là sao bạn ý sướng thế , chắc là mình thì mình bị băt copy, bảo mình kí là kí luôn ý, sợ lắm ..
Nói chung là học hành như điên, cố gắng hết thực sư, nhưng thực sự ngành có cần người thực lực không lại là chuyện khác, ít nhất, hãy cho mọi người nội dung ôn tập các câu hỏi thi đề tự ôn tập, vào phòng thi, chép hay không lại là chuyện khác, để ít nhất, với cùng một điêm bắt đầu, ta có cơ hội cho người khác thể hiện năng lực, chứ như năm nay, học một nẻo, hỏi một nẻo, cho em 4 năm ngồi chuyên ngành HQ chắc em thi tốt =))
Còn vấn đề lộ đề, đi thi thấy rất nhiều đứa có phao y chang, y xì đúc đề

cái này nhạy cảm nên chả hỏi nhưng biết chắc : 1) có nội dung ôn tập và tự chuẩn bị . 2) có nội dung và câu trả lời khoanh vùng 3) lộ đề trước một ngày thi vì có một lớp mở ra trước ngày thi cho vài chục người học thôi .
Nói chung, năm nay mà trượt thì năm sau xem đi xin tài liệu của mấy COCC năm nay vừa đỗ mà vác về học, học ở HVTC chả có cái gì, quá xa so với đề thi, nội dung không sát.
đấy là em chưa kể, cái câu hỏi ở đề năm ngoái 2011 ( 11/06/2011) cũng thi lại năm nay : hàng hoá là vật dụng trên PTVT XC NC QC ... và chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan hay không ?
a. Có phải làm TTHQ
b.Không phải làm TTHQ
C,Tuỳ từng trường hợp
d. Không đáp án nào đúng .
riêng cái câu này chứ em nói thật, em học em gọi hẳn cho bà Hoà mà bà ý còn chẳng trả lời được, bà ý lại bảo em hỏi cô Ngọc vì đây là chuyên môn của cô Ngọc, gọi cô Ngọc thì cô Ngọc bảo hỏi sang cô Huyền .. =))
Tại vị sao các cô đá qua đá lại một câu hỏi như vậy ? vì rất đơn giản, trong quá trình em học ,em phát hiện ra là ở Điều 38 Luật HQ thì quy định là không phải làm TTHQ, còn ở Điều 2/ ND 154 thì có phải làm TTHQ.
Cái rất dễ hiểu ở đây là, nếu thi viết thì đương nhiên ta chọn ND 154, nhưng cái khó là thi trắc nghiệm thì đáp án nào là đúng và để tính điểm =)) đề bài lại không nêu rõ là căn cứ vào đâu đê trả lời.
mà dựa trên thực tế thì lúc có lúc khôg phải làm TTHQ ..
do đó, với một câu hỏi rất đơn giản mà mỗi người trả lời một ý ( người trả lời là người có học thức và chức vụ trong ngành HQ hoặc lĩnh vực HQ, chứ không phải em hỏi linh tinh nhé !)
cuối cùng, một bạn em, có mẹ làm bên TCHQ, có trong bộ phận ra dề, đáp án là C - tuỳ trường hợp =))
Có rất rất nhiều điểm khác biệt giữa luật và ND, em biết đi thi viết thì viết theo ND, nhưng trắc nghiệm thì ta chọn cái nào ? chả ai nói hay giải thích được

vì đề bài chả có căn cứ vào đâu, mà trắc nghiệm thì chả cần quan tâm nó có đúng thực tế hay không, mà chỉ cần biết có trùng đáp án để tính điểm hay không ^^
khi đi thi xong, em đã rất buồn, vì em đặt mục tiêu cho mình 90/100d một môn ( trừ môn điều kiện nhé ) vì với những gì em đã học, nếu chỉ thi như vậy, với nội dung ôn tập như vậy thì ok rồi..thật bất ngờ khi đề thi có câu hỏi ngoài. mặc dù vẫn liên quan tới nọi dung ôn tập nhưng có vẻ cách xa nhau hàng kilomet, bắn pháo bẩy ngày không tới nơi =))
BT BTC là người thế hệ mới, tư tưởng và cách làm việc của bác cũng thể hiện bác lo cho dân nhiều hơn là lo cho bản thân mình, hi vọng bác nhìn nhận ra những vấn đề ntn để người lao động quèn, thấp cổ bé họng, chả COCC có thể có cơ hội thể hiện năng lực của mình, chứ cái kiểu như hiện nay, dân ngoài đi thi để che mắt thiên hạ cho những COCC mà thôi .
bắt phao cứ bắt, nhưng chả bắt COCC
lập biên bản ầm ầm,nhưng COCC chả sao cả.
học thi thì cứ học thị, COCC vẫn có tài liệu sát sườn chép.có đề trước chuẩn bị ..
Em chỉ mong, nếu đã có nội dung ôn tâp, hay cho công bằng tất cả mọi người, rồi vào phòng thi,chép hay quay ntn, thì ít nhất chúng ta có một cơ hôi và tấm vé mang tên năng lực thực sự khi đã học, đã cố gắng những gì đã cho ôn tập công khai. trượt hay đỗ lúc đó, ít nhất còn có lý do là không học, là lười. Còn COCC đỗ thì mình cũng chả sao, vì mình không COCC nhưng mình cố gắng.
đấy thực tế thì cơ hội cố gắng cũng bằng thừa.
chốt hạ là tự nhiên bãi bỏ việc mở lớp ôn tập ở TCHQ nên học lạc hẳn đề, học ở HVTC chả sát sườn tẹo nào. Cứ nguyên những gì tài liệu của TCHQ upload trên mạng thì chả bao giờ làm bài được quá 50/100 vì những nội dung ôn thi đó chỉ rơi vào 50% đề mà thôi.
Bạn nào năm nay không đi ôn, tự học ở nhà, mà đỗ, có tài liệu chép tẹt ga năm nay, thì pm cho mình, mình tới xin tài liệu học năm sau mình thi lại. Mà chắc các bạn ý cũng chả lên forum mà ngồi tán phét ntn..
buồn quá là buồn ..