B
cho mình hoi 1 t làm sao bằng 1024 m vay?
cho mình hoi 1 t làm sao bằng 1024 m vay?
hĩ khổ thân cái bác trên kia, chắc bức xúc quá nên tuôn ra một tràng dài. haizz, nó là thế rồi bạn ơi, buồn chi cho mệt. nói thì bảo tớ an phận chứ thực chất như nào thì mọi người đều biết
nếu bạn có năng lực thực sự thì làm liên doanh với nước ngoài, tiêu cực có nhưng chỉ là 1/10 với nhà nước thôi.. thi cho biết thôi bạn à...
Bạn này viết nhiều ghê, vẫn cứ phải Hi vọng chứ bạn, năm ngoái nhiều người tự thi đỗ mà, ban xem từ trang 405 topic này trở đi nhé, năm ngoái thì sau phỏng vấn 15 ngày sẽ có thông báo điểm trên web, thi 11/6--> 1/8 biết điểm ( 15 ngày phúc khảo)---> 15 ngày sau phúc khảo có thông báo chính thức(1/9)---> 5-20/9 là đi nhận quyết định rồi. 3 tháng sau thi năm nay theo cái Barem năm ngoái thì năm nay 25/12 sẽ có điểm--> PK 15 ngày 10/1---> 25/1 sẽ thông báo chính thức-->nhận quyết định ra tết mới đi làm, Barem này chắc là chuẩn.![]()
Bac hurmo thi mai ko do nen buc xuc qua. Sang hq chem giai buc xuc ha. Phong bac ko quay duoc la do cong tac abc kem thoi. Toi co dua e thi tren thai nguyen cong tac abc tot. Chep tet ga. Moi nguoi dong gop co la bao dau.
haizaaa... thì ra chuyên ngành kế toán, tài chính.. điểm năm 2011 là 311 hã. vậy lấy bình quân 320 đi cho dể tính điểm. vậy ai coi trong số 3 môn chính để tính điểm coi thử tổng có đc 320 không nhé. Thống kê bình thường đề thi vừa rồi
- Trắc nghiệm: dạng đề thông minh, 25 câu, toàn gài hàng, cũng khó. ai làm ngon lành kg thuộc hàng COCC biết trc đáp án thì cho tối đa điểm cũng sẽ là 80
- Kiến thức chuyên ngành: 3 câu. mở chiếm 60-70%. có câu 3 là thực tế nên chém gió có giỏi lắm cũng chỉ đc 1 nửa số điểm. Do đó, dạng đề mở ít dc điểm cao. nên ai dùng phao, quay tại liệu, hiểu biết, chém gió. ngon lành lắm cũng chỉ là 85 điểm
- Kiến thức chung: mở rộng chiếm 60%. 2 câu đầu lý thuyết (ai quay tài liệu thì ok) câu 3 chém gió ném đá kg đúng trong đáp án thì cũng tạch, thì cũng cao lắm chỉ được 70.
Tổng điểm: 80 + 85 x 2 + 70 = 320 : SỐ ĐIỂM AN TOÀN khi 2 môn điều kiện trên 50. nhưng đề tin và tiếng anh năm nay chả ai phải lo lắng, do đó. Mặt bằng chung năm nay cho những bạn chém gió mà sangvo liệt kê ở trên mà làm như thế thì khả năng đổ 70%. Vậy còn 30% thì sao:
- Có danh sách đổ nhưng khi bị tụi COCC phúc khảo, thì có thể từ đỗ thành rớt, hehe
- Trên số 320, thì 330 trở lên sẽ có thể đổ tuyệt đối 100%
Tóm lại: Điểm sàn sẽ thấp. có thể dự đoán 320 cho năm nay là quá cao, nên suy đoán của sangvo chừng 290 là cùng. (nói vậy để các Bác còn hi vọng nữa chư1). Nếu coi danh sách mà thấy thằng nào, con nào mà điểm toàn 90-100-90 trở lên, thì coi lại kẽ đó đi nhé. ngoại trừ những ai siêng năng chăm chỉ chém gió giỏi thì cũng tầm 320 như dự đoán, kg tính những ai là thiên tài và học giỏi vào) thì kẽ đó ắc hẵn là COCC hàng loạt mới có cái điểm vượt mặt bằng chung như thế. do đó, cần theo dõi cho kỹ để nếu Oan ức cho bạn nào đã học chăm chỉ, thì KIỆN tới cùng cho vui nhà vui cửa. kiện mà đc THANH TRA vào giúp thì có khí lúc đỗ thành rớt, nhưng đang rớt nhờ kiện thành đỗ. HEHE
Nói qua ít lời cho các Bác hiểu khả năng thi vừa rồi của mình. hãy hi vọng. còn lại kg dc thì rút kinh nghiệm cho nằm tới thi tiếp
Thân !!!
Thi chán như con gián, mình thi chuyên ngành CNTT:
- Đề CNTT: toàn ba thứ linh ta linh tinh, cái này nhiều câu vớ vẩn đến nỗi mình làm xong r nghĩ vào HQ chỉ có mấy cái linh tinh này thôi ah. Cái này chắc mình phải được điểm gần tối đa =)) Mất công lo lắng vì k biết ôn gì trước khi thi
- Đề KTC: toàn chép, đề khó lòi + mình ngồi bàn đầu sát cửa , bịa được 1 tờ rồi đi về, thấy cả phòng hì hục chép mãi k xong, mình ngồi viết thì ít mà...vẽ thì nhiều =)) kín 2 tờ nháp =))
- Đề TA: Như TA cho trẻ con lớp 1 =.= Mình làm đúng 15' thì xong cả bài luận, lúc bà giám thị xuống kí thì đã viết được 1/2 bài luận rồi :| Ngồi vẽ vời tiếp 2 tờ nháp nữa, chắc sau lần thi HQ này phát hiện ra mình có khả năng làm họa sĩ =)) Vẽ xong ngủ 1 giấc đến lúc tỉnh thì thấy đã được nộp bài rồi thế là đứng lên đi về :|
Chả biết không phải COCC có đỗ được không nhỉ? Thi cử thế này nản thật,....
Các bạn đừng buồn nhiều...vì hiện nay ngành hải quan cũng rất nhiều người giỏi và có năng lực...các bạn không đóng góp được cho nước nhà thì vẫn có người khác có năng lực mà...xã hội là thế!
kết thúc kì thi này...mình chỉ cảm thấy mình đã bỏ công sức ra 2 tháng ôn luyện là xứng đáng...mình đã làm được hết khả năng của mình và cảm thấy ứng ý...
Theo tiết lộ của 1 người bạn mình quen trong Pic này và thi cùng phòng mình thì bạn của bạn ấy năm ngoái đc gọi đợt 2, 325 điểm vào HQ HP, bạn nghĩ sao về điều này?? không lẽ người thật việc thật không bằng chém gió @.@. Còn năm nay, thi 2 khóa dồn vào 1 chưa kể các thể loại từ liên thông tại chức, dân lập... "dân số" thì đông "diện tích" thì ít, trách sao năm nay khó. Thi xong cảm thấy mình làm như vậy là đã hết sức, bõ công chuẩn bị cho kỳ thi 3 tháng, tuy có nuối tiêc nhưng thế là vui rồi, bức xúc làm gì, đến đâu thì đên thôi, cái gì mà chả có số hết rồi phải không bạn?