bác ơi, có cái gì đó ạ
Công ty em năm nay không thưởng tết, cả tết âm tết dương luôn, giờ nghỉ thì cũng ngồi nhà chứ có làm gì đâu ạ, lên công ty còn có cái nghịch
bạn được bao nhiêu điểm vậy, có đạt không bạn?
Công ty em năm nay không thưởng tết, cả tết âm tết dương luôn, giờ nghỉ thì cũng ngồi nhà chứ có làm gì đâu ạ, lên công ty còn có cái nghịch
em sẽ trở thành đồng nghiệp của chị sao. rất vui vì đã được biết em, hi vọng 1 ngày đẹp trời nào đó có cơ hội được gặp mặt em trong ngành.
trời có khi nào phúc khảo 2 người đó lên 20d môn kiến thức chung k em lo quá hix hix
Hải quan nhiều anh cũng đẹp zai, con nhà có điều kiện và giới tính rõ ràng lắm, bạn ấy vào tận HCM thì hiếm có cơ hội gặp bạn lắm motchieumua ak, kiếm anh nào dân Hà Nội, nhà mặt phố, bố làm to to ấy
Giờ có cái Mác Hải Quan rồi còn gì. Có cái này thì gái chạy theo ầm ầmNếu không có gì thay đổi thì có lẽ là thế chị ạ, nếu được gặp chị, làm cách nào để biết chị ạ
Mình thì cũng đẹp trai bình thường :038: giới tính thì được chứng nhận từ năm 1988 đên 2088 roài, cơ mà dân tỉnh lẻ, nên không có nhà mặt phố, bố thì lại làm nông nên chắc chả có gái theo. giờ ế chổng
có ai đã từng phúc khảo mà lên 15 or20d chưa các anh chị :022:
Giờ có cái Mác Hải Quan rồi còn gì. Có cái này thì gái chạy theo ầm ầm
chị ơi để ý năm nay có em nào mới vào giới thiệu cho em với nhé!
ở quên mình nói hải quan 1 là họ tưởng là công an, 2 là họ tưởng là quân đội , nên cái mác này không ăn thua gì
ở quên mình nói hải quan 1 là họ tưởng là công an, 2 là họ tưởng là quân đội , nên cái mác này không ăn thua gì
anh giant525 ơi. E đứng thứ 4 cục. Cục lấy 3 mà 2 người trên em môn kiến thức chung là 30 và 35. Vậy em có cơ hội cao k. Em đang hy vọng hix. Em sn 90 ở miền tây