Tớ hỏi cậu 1 câu thế này nhé: cậu có thi công chức HQ không? Nếu cậu có thi, tớ hi vọng cậu sẽ rớt. Vì HQ VN theo như đồng chí bí thư Đỗ Mười đã từng nói thì HQ VN giống như 1 người chiến sĩ gác hàng, gác giấy tờ, cửa khẩu, thường xuyên đối mặt với tội phạm buôn lậu 1 cách tinh vi, giân lận thông qua từng câu chữ, từng con số 1. Giữ trên mình 1 trọng trách lớn như vậy, đòi hỏi người HQ phải có 1 bộ óc sáng suốt, nhanh nhạy, thông minh, nắm vững nghiệp vụ, và hơn hết phải có khả năng tiếp thu và hiểu biết vấn đề một cách nhanh và chính xác. Nhưng qua câu comment trên của bạn, mình thấy bận rất yếu kém về vấn đề tiếp thu, nghe vào hiểu. Nói đại khái là chậm hiểu và thiếu sáng suốt? Hay nói cách khác là bạn kg hề biết được, câu nói nào của mình là nói thật, câu nói nào là nói mỉa mai châm biếm. Ở câu nói của mình, đúng là mình sử dụng từ "cấm" nhưng ở đây nó kg mang nghĩa đen là cấm. Mà ý mình đang sử dụng nó với nghĩa bóng mang sắc thái mỉa mai. Và cái câu thể hiện rõ nhất là câu:" bạn phải xin lỗi vì bạn đã nói đúng nhưng xúc phạm đến..." Chứ kg phải mình cấm bạn ấy nói vì sợ COCC hay cái gì cả. Mà chỉ là mỉa mai rằng có người tự cho mình là COCC nhưng chả biết cái thông tin gì gọi là chính xác, toàn chém gió, bốc phét.
Cuối cùng, mình vẫn hi vọng bạn princess lily rớt. Vì những người như bạn, nếu vào HQ làm, không sớm thì muộn cũng được làm "công chúa" như cái nick của bạn. Được cơm no, áo ấm, có ngừoi chăm sóc chu đáo cho từng miếng ăn, giấc ngủ. Ngủ cũng có người trông chừng, bảo vệ. Sáng "hái hoa bắt bướm" ở vườn rau, chiều tối sinh hoạt cộng đồng văn hoá, đêm lãng mạn ngắm trăng qua song cửa sắt của toà lâu đài bằng đá tảng. Quần áo thời trang nổi bật giữa đám đông với phong cách sọc vằn. Và thỉnh thoảng lại còn được tặng 2 cái vòng đeo tay sáng loáng. Chúc bạn thành công với giấc mơ " công chúa"