anh năm nay cũng không thi ạ? E theo dõi thấy anh cũng theo diễn đàn từ khi còn chưa có thông báo tuyển dụng. E cũng học chuyên ngành hải quan của HVTC, đến sát ngày hết hạn nộp hồ sơ vì quá bứt rứt nên em quyết định đi nộp. Sau khi nộp xong, chị thu hồ sơ của em bảo với em thế này: Thật sự chị đọc hồ sơ của em, chị thấy rất tuyệt vời, lý lịch tốt, thành tích học tập tốt, lại đúng chuyên ngành. Nhưng thật sự tiếc cho em, nếu như em ra trường sớm một năm thì có lẽ ngành sẽ có được một cán bộ học chuyên sâu. Thôi thì năm nay thi để lấy động lực năm sau thi cho tốt, chứ cơ hội thì gần như không có. Mặc dù cũng quá hiều rồi nhưng thật sự nghe chị ấy nói mà em phát khóc vì tủi thân. Sau quá nhiều ngày suy nghĩ tới gầy người đi thì em quyết định không thi nữa. Không phải em không có bản lĩnh nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có đi thi cũng như cố đấm ăn xôi, chi phí đi lại tốn kém. Có đi cũng chẳng đỡ lại được. Năm nay ở các cục, cục nào cũng ít chỉ tiêu, được 1,2 chỉ tiêu, có khi cocc còn không đủ mà nhét vào thì thi làm gì. E không trách móc ai nhưng em tự thấy tủi thân khi đã dành nhiều tâm huyết cho ngành này. Thật sự là em thấy tủi thân chứ em không trách móc. Chứ nếu nói về tiêu cực, thì vào cơ quan nhà nước là vậy. Có mấy nơi tự nộp hồ sơ mà vào đâu, cũng đều phải có người quen mới vào được. Thật sự, bản thân em cũng mới ra trường giữa tháng 8 thì đầu tháng 9 em đã đi làm ở sở tài chính rồi. Chẳng được vào ngành mình thích cũng bứt rứt và không thoải mái, Nhưng biết thế nào, đành chấp nhận. Những ngày mọi người đi thi, em cũng ở nhà theo dõi thông tin, nghe ngóng và mong cho mọi người được suôn sẻ. Cũng mong cho mọi người làm được để ai cũng thoải mái tư tưởng và không ức chế. Vì e cũng hiểu tâm trạng này quá rõ rồi. E cũng hơi đá bóng hội nghị tí nhưng đây là em cũng chia sẻ một chút suy nghĩ và cảm xúc với các anh, các chị và các bạn. Mong mọi người sau khi thi xong rồi thì có thể tìm cho mình một hướng đi khác khi mục tiêu của mình chưa đạt được. Đừng ức chế và bức xúc quá để ảnh hưởng tới cả những công việc kia. Vì thật sự phân tâm việc nào đó thì chẳng thể làm nổi việc khác. Thân ái