Thế là cũng đã thi xong được một tuần rồi nhỉ. Mọi người lại quay lại với công việc thường ngày, và diễn đàn cũng vắng vẻ hơn... Mình đi thi với tâm trạng không thiết tha gì, nhưng đi thi về rồi, biết rằng khoảng 95% là mình trượt nên cũng có chút chút buồn. Buồn một chút vì mình đã không vượt qua được chính mình, buồn một chút vì cảm thấy năng lực của mình có giới hạn, buồn một chút vì cảm thấy mình đã không nỗ lực hết sức... buồn vì cả những điều trái mắt mà mình được "mục sở thị"...
Nhưng đi thi về, không chỉ có nỗi buồn, mà mình cũng khám phá thêm được nhiều điều thú vị. Đó là những người bạn mới quen, kể cũng thật kì lạ, những người chưa hề quen biết trước và từ ở những nơi rất xa nhau, vậy mà trong mấy ngày ngắn ngủi lại có thể trở thành những người bạn tốt của nhau... Đó là những kinh nghiệm bổ ích mà chắc chắn rằng nếu lần sau mình lại tiếp tục thi công chức thì đó sẽ là những hành trang vô cùng quý giá. Đó là những ngày xin nghỉ phép mà không dám nói với ai ở công ty là mình đi thi công chức, để rồi có những ngày lang thang Hà Nội thật thú vị...
Tất cả những niềm vui đó, nỗi buồn đó sẽ lại càng làm cho cuộc sống trở thi vị hơn. Và một phần không thể thiếu nữa đó là được trải lòng mình với mọi người trên diễn đàn này, nơi mà có những người cùng chí huóng, có những người không cùng chí hướng, nhưng tựu chung lại là cùng mục tiêu thi vào công chức hải quan này.
Chúc tất cả mọi người trong diễn đàn có một kết quả thật tốt, và dù có vào hải quan hay không thì cũng sẽ có một công việc thật tốt. Cảm ơn tất cả vì đã đồng hành cùng mình trong thời gian thi công chức vừa qua!
Thế là cũng đã thi xong được một tuần rồi nhỉ. Mọi người lại quay lại với công việc thường ngày, và diễn đàn cũng vắng vẻ hơn... Mình đi thi với tâm trạng không thiết tha gì, nhưng đi thi về rồi, biết rằng khoảng 95% là mình trượt nên cũng có chút chút buồn. Buồn một chút vì mình đã không vượt qua được chính mình, buồn một chút vì cảm thấy năng lực của mình có giới hạn, buồn một chút vì cảm thấy mình đã không nỗ lực hết sức... buồn vì cả những điều trái mắt mà mình được "mục sở thị"...
Nhưng đi thi về, không chỉ có nỗi buồn, mà mình cũng khám phá thêm được nhiều điều thú vị. Đó là những người bạn mới quen, kể cũng thật kì lạ, những người chưa hề quen biết trước và từ ở những nơi rất xa nhau, vậy mà trong mấy ngày ngắn ngủi lại có thể trở thành những người bạn tốt của nhau... Đó là những kinh nghiệm bổ ích mà chắc chắn rằng nếu lần sau mình lại tiếp tục thi công chức thì đó sẽ là những hành trang vô cùng quý giá. Đó là những ngày xin nghỉ phép mà không dám nói với ai ở công ty là mình đi thi công chức, để rồi có những ngày lang thang Hà Nội thật thú vị...
Tất cả những niềm vui đó, nỗi buồn đó sẽ lại càng làm cho cuộc sống trở thi vị hơn. Và một phần không thể thiếu nữa đó là được trải lòng mình với mọi người trên diễn đàn này, nơi mà có những người cùng chí huóng, có những người không cùng chí hướng, nhưng tựu chung lại là cùng mục tiêu thi vào công chức hải quan này.
Chúc tất cả mọi người trong diễn đàn có một kết quả thật tốt, và dù có vào hải quan hay không thì cũng sẽ có một công việc thật tốt. Cảm ơn tất cả vì đã đồng hành cùng mình trong thời gian thi công chức vừa qua!
có điểm rồi nha mọi người. Ai có người quen thì gọi điện hỏi đi nha.
có điểm rồi nha mọi người. Ai có người quen thì gọi điện hỏi đi nha.
Thế là cũng đã thi xong được một tuần rồi nhỉ. Mọi người lại quay lại với công việc thường ngày, và diễn đàn cũng vắng vẻ hơn... Mình đi thi với tâm trạng không thiết tha gì, nhưng đi thi về rồi, biết rằng khoảng 95% là mình trượt nên cũng có chút chút buồn. Buồn một chút vì mình đã không vượt qua được chính mình, buồn một chút vì cảm thấy năng lực của mình có giới hạn, buồn một chút vì cảm thấy mình đã không nỗ lực hết sức... buồn vì cả những điều trái mắt mà mình được "mục sở thị"...
Nhưng đi thi về, không chỉ có nỗi buồn, mà mình cũng khám phá thêm được nhiều điều thú vị. Đó là những người bạn mới quen, kể cũng thật kì lạ, những người chưa hề quen biết trước và từ ở những nơi rất xa nhau, vậy mà trong mấy ngày ngắn ngủi lại có thể trở thành những người bạn tốt của nhau... Đó là những kinh nghiệm bổ ích mà chắc chắn rằng nếu lần sau mình lại tiếp tục thi công chức thì đó sẽ là những hành trang vô cùng quý giá. Đó là những ngày xin nghỉ phép mà không dám nói với ai ở công ty là mình đi thi công chức, để rồi có những ngày lang thang Hà Nội thật thú vị...
Tất cả những niềm vui đó, nỗi buồn đó sẽ lại càng làm cho cuộc sống trở thi vị hơn. Và một phần không thể thiếu nữa đó là được trải lòng mình với mọi người trên diễn đàn này, nơi mà có những người cùng chí huóng, có những người không cùng chí hướng, nhưng tựu chung lại là cùng mục tiêu thi vào công chức hải quan này.
Chúc tất cả mọi người trong diễn đàn có một kết quả thật tốt, và dù có vào hải quan hay không thì cũng sẽ có một công việc thật tốt. Cảm ơn tất cả vì đã đồng hành cùng mình trong thời gian thi công chức vừa qua!
Giống bạn. CŨng quen đc nhìu bạn mới. Chỉ gặp nhau vài h và k bit khi nào gặp lại nhưng vẫn vui. Một trải nghiệm thú vị. Hj hj