I
Theo Minh tình yêu cái thật bao giờ cũng là nhất. Nhưng có điều phải cố mà thốt ra đừng có ôm mộng bởi ai biết đâu mà lần haaaaa
Chủ đề bị lái sang hướng rùi! Toàn là sợ vợ!!Cuối cùng các bác bàn về "sợ vợ" thôi sao? em không hiểu nữa rồi!!!
hớ hớ, hóa ra em này bị lừa, ông í chỉ cần hỏi dăm câu ba chuyện với mấy ẻm khác cùng công ty là biết ngay tông tích nhà em để mà khoác lác thui mờ :003:Bạn sẽ “đổ” nếu người con trai “cưa” bạn như thế nào?
Cưa như thế này ạ ( chuyện tình củm của e đấy)
Cách đó 1 năm xã nhà e cùng với bạn đến chỗ e làm ( trả ấn tượng giề cả nên cũng chẳng nhớ mẹt và tên), 1 năm sau gặp lại a ý hỏi "Có phải e là H" " Vâng, sao anh biết e" "A k những biết e mà còn biết rất rõ về nhà e" Oạch thế là quen, "đổ" hơn 2 năm sau thì cưới. CHỉ đơn giản thía thui ạ
Hihi, chưa bit ai lừa ai đâu bác nhé. Lấy về rùi ông ý toàn bảo là ông ý bị lừa đấy.hớ hớ, hóa ra em này bị lừa, ông í chỉ cần hỏi dăm câu ba chuyện với mấy ẻm khác cùng công ty là biết ngay tông tích nhà em để mà khoác lác thui mờ :003: