Nguyen Tu Anh nói:Trời đất ơi! Sao lại lôi tớ vào thế này? Thế cậu muốn tớ tiết lộ thông tin gì cơ? Có cần phải cố lên, cố lên không? Híc híc híc...
Nguyen Tu Anh nói:TA sẽ chẳng thể nào đổ nếu Q làm thế này:
Và có vẻ rành Flash nữa đấy!camchuong1976 nói:Có hai câu dành cho htqtn:
- Viết sai lỗi chính tả hơi nhiều!
- Nhận xét khá chính xác
adam_tran nói:Và có vẻ rành Flash nữa đấy!
To htqtn: Bạn có tham gia forum www.vnfx.com không?
tranchan79 nói:Ngày xưa có chuyện có " Ôm cây đợi thỏ " thì ngày nay có bác htqtn nhà ta vác cưa đứng giữa rừng hỏi: Cây ơi! tao phải cưa mày thế nào để mày đổ nhỉ??? bác htqtn mà hỏi như vậy thì đến bố cây cũng không thể trả lời được nữa là cây ....
Mỗi một cái cây đều có độ cứng, rắn, to nhỏ khác nhau(cũng giống như chị em phụ nữ nhà ta: người xinh, người xinh vừa, người dễ tính, người lãng mạn, người thực tế ....)> Bác htqtn mà hỏi thế: Nếu cây (Phụ nữ) mà có trả lời thì cũng mỗi cây (mỗi Cô) một phách, đố bác tổng hợp lại được để rút ra kinh nghiệm cho mình.
Nếu bác htqtn muốn cưa ai đó thì nên xem lại cái lưỡi cưa của mình trước đi đã: Nếu cưa của Bác là cưa sắt thì đừng đem cưa gỗ, nếu cưa của bác cùn thì nên cưa vật mềm thôi(dễ đổ hơn là vật cứng) và cũng nên tiến hành luôn, đừng chần chừ, đừng do dự: Bác mà cưa không nhanh là có kẻ khác cưa mất của Bác đấy.
-----------------------------------------------
Tranchan79
Đúng là kinh ngiệm của bác htqtn quý báu thật đấy! nhưng mà Tranchan79 có một vài ý kiến như sau: Với con gái đanh đá: phải đanh đá hơn là không bản lĩnh rồi. Với con gái đẹp thì chê: Bác lưu ý cho đừng bao giờ chê xấu một người phụ nữ cả. Với con gái mạnh mẽ: thờ ơ một chút là dễ bị ... còn đối với con gái hay hờn: thì phải ngọt nhạt(Nếu như vậy họ dễ làm tới lắm).htqtn nói:Tranchan79 đố mình tổng hợp lại được để rút ra kinh nghiệm cho mình hả ? . Nếu Tranchan79 hỏi mình mang cưa nào đi tán gái thi minh chỉ mang cưa Sắt thôi mọi cây đều cưa bằng cưa sắt hết cả. Sau đây là một số kinh nghiệm của nhiều người chẳng bít có đúng không Tranchan79 thử xem có đúng không nhé
Với con gái đanh đá thì fải áp dụng câu : vỏ quýt dầy có móng tay nhọn. ( không thế nào sau này cũng bị trèo đầu trèo cổ ). Vơi con gái chủ động thì ta cứ bị động lờ đi.Với con gái bị động, rụt rè thì ta nên thể hiện bãn lĩnh đàn ông. Với con gái xấu thì nên khen. với con gái đẹp thì nên chê. Với con gái yếu đuối cần bạn trai ga lăng. Với con gái mạnh mẽ thì nên thờ ơ 1 chút. Với con gái hay hờn thì fải ngọt nhạt.
Vivavina nói:Em có 1 bí mật, em chỉ chia sẻ với WKT thôi, các bác nghe xong đừng loan báo lọan lên là khổ em lắm đó.
Câu trả lời của em là:
Với em, em sẽ "đổ " khi anh ấy, anh ấy ....... không "cưa " em nữa.....
Không phải là anh chàng đó không "Cưa" đâu, mà anh ta dùng kế đấy:vitconlonton nói:y như điều vitcon định nói. Vitcon đã bị đổ bởi 1 anh chàng không đẹp trai, không giàu có, không quá tài và.....không thèm "cưa" vitcon :wall: .
tranchan79 nói:Không phải là anh chàng đó không "Cưa" đâu, mà anh ta dùng kế đấy:
" Không chiến tự nhiên thành " lưỡi cưa vô hình thường rất nguy hiểm người bị cưa không biết nên đương nhiên là đổ rồi.
Trừ TH, bạn vác cưa đi cưa anh ấy
vitconlonton nói:y như điều vitcon định nói. Vitcon đã bị đổ bởi 1 anh chàng không đẹp trai, không giàu có, không quá tài và.....không thèm "cưa" vitcon :wall: .
Có một cách khác là rủ một anh nào đó thường xuyên đi uống cafe cùng mình cho biết mặt chơi. Mình biết là khi cái gì của mình mất rồi mới thấy tiếc còn nếu không tiếc thì Vịt con ơi cũng chẳng nên tiếc nữa làm gì. Vụ này lợi hại như nhau 50/50.OKvitconlonton nói:hehe, chắc mình ở trường hợp vác cưa đi cưa anh ấy rùi. Xung quanh nhiều vệ tinh thế mà tối ngày rủ anh ấy đi uống cafê dù biết xác suất anh ấy từ chối là 70%.
Con gái thời nay thích đi giăng lưới, thả mồi câu cá hơn bị cưa nhỉ :smileysex
Vậy hả?lequanghuy nói:Tính chân thật, hiền lành chị em đều thích nhưng những chàng trai chậm mồm chậm miệng đa phần đều bị thiệt thòi vì phần lớn các tiểu thư thích lời đẹp ý hay . Thật tội nghiệp cho những người ít nói vì bị các nàng chê là " ngố". Ôi ! tôi cũng nằm trong số đó