Hôm nay mới có thời gian đọc các bài, thật buồn khi đọc được những dòng tâm gửi gửi của OverAC. Tôi không biết nói sao về quyết định của bạn vì tôi không biết tại sao bạn làm vậy? Tôi biết rằng để nói ra câu "tạm biệt" không dễ chút nào! OverAC đã có ý định nói từ lâu thế mà không nói được chứng tỏ OverAC có rất nhiều tình cảm với Webketoan nói chung và EFC nói riêng. Cũng đành tôn trọng ý kiến của bạn và mong rằng chữ "tạm biệt" cũng chỉ là tạm biệt đúng nghĩa.
Là một thành viên trong WKT và người tình của EFC, bản thân tôi rất tiếc khi OverAC "vắng bóng" một thời gian, bạn đã để lại cả tinh thần và vật chất cho WKT đặc biệt là cho EFC. Rất nhiều các bài viết của bạn cũng đã có nhiều người tâm đắc, Convertfont3.1.xls của bạn cũng đã có nhiều người dùng và vận dụng. EFC tự hào vì đã có một người bạn như OverAC.
Trong cuộc sống, để nói lời chia tay khó lắm! Trước đây tôi và một người rất thân nhau...ví lý do ...tôi phải nói "chia tay" cho hả, nhưng cũng chỉ được nhiều nhất là 2 ngày, đến tối "tự dưng" chúng tôi lại tìm đến nhau mặc dù đã quả quyết thế này thế kia. Tôi chỉ vd của tôi thế thôi còn hoàn cảnh phải nói của OverAC là khác? Bạn đã alo với đồng bào rồi! tôi không biết làm gì để bạn ở lại với chúng tôi, chỉ mong bạn sớm quay về!
Nam tử đã nói là làm! Mà đã nói sai thì thôi không làm nữa! hihi