Các mẹ à. Cuộc sống của em trở nên nặng nề và mặc cảm hơn sau câu nói của chồng em: Chẳng lẽ sống trong cuộc đời này em không biết mình là ai sao? Chả là hôm đó chồng em nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa em và sếp, sếp đã mắng em vì không làm tốt việc sếp giao. Chồng em hỏi, em biết là chồng chỉ muốn chia sẻ thôi, nhưng quá căng thẳng nên em đã khóc, khóc như chưa bao giờ khóc vậy. Em bảo với chồng là: Em thất vọng vì chính bản thân mình lắm. Chẳng việc gì làm ra hồn, việc j cũng bị chê trách. Và với cái bản tính mạnh mẽ, muốn vực em dậy bằng sự mạnh mẽ lạnh lùng chứ không phải sự ủy mị, chồng chỉ nói với em 1 câu như thế. Em hiểu ý của chồng là phải tự tin vào khả năng của mình, nhưng thật khó khi sự thật là em luôn thất bại? Thực sự em không biết phải làm sao bây giờ?
Tôi là ai? Theo tôi thì cái này chỉ nên đặt ra cho mình khi mà cân nhắc khi quyết định việc, hoặc tự xem xét đánh giá bản thân để biết mà đừng trèo cao; chú không nên đem câu này để mà tự ti.
Tư tin vào mình sẽ giúp mình hoàn thành những công việc vừa sức. Đừng nhận những việc vượt khả năng của mình để đở phải thất vọng. Tuy nhiên với mọt công việc cần thêm 1 chút cố gắng cao hơn năng lực mình một chút, thì mình tìm hiểu và nhờ sự trợ giúp của người giỏi hơn để làm, có như vậy thì mình mới từng bước nâng cao mình đươc, chứ không lẻ ở dưới thấp hoài.
Có một phương pháp này, có thể bạn áp dụng đươc, đó là SWOT
-
Strength: Điểm mạnh của mình là gì? Thuận lợi của mình là gì ( hoàn cảnh, quan hệ, đồng nghiêp, trình độ, kinh nghiệm..v....v..)
-
Weak : Điểm yếu của mình
-
Opportunity: Với những ưu điểm trên thì hội của mình là gì? Làm sao để tạo cơ hội đó xảy ra? Và làm sao để dành lấy cơ hội đó? Cần phải chuẩn bị gì cho cơ hội nào?
-
Threat: Mối đe doạ: Với khuyết điểm trên thì nguy cơ của mình là gì? ( mất việc, bị đền thiệt hại v..v...) Và làm sao để các nguy không xảy ra? Và nếu không tránh được nguy cơ đó thì khi xảy ra mình sẽ ứng phó thế nào
Chúc bạn thêm tự tin