Mỗi tuần một chuyên đề

TB: Chương trình Ofline WKT khu vực phía Bắc năm 2010

  • Thread starter pnphuong
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hoanghuytu

hoanghuytu

Cao cấp
7/9/06
562
13
18
40
Thanh Hóa
Chân thành xin lỗi cả đoàn, thứ 6 tuần này cơ quan tui đi du lịch nên không đi cùng anh chị em được, xá lỗi, xá lỗi................
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

phuongthao_29

Guest
29/8/06
13
1
0
39
haiphong
Quên mất là mình chưa đi off toàn miền bắc lần nào.Nếu đi cứ đến địa điểm off là có người ra đón à.Jong hành trình kết nối trái tim à^_^
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Quên mất là mình chưa đi off toàn miền bắc lần nào.Nếu đi cứ đến địa điểm off là có người ra đón à.Jong hành trình kết nối trái tim à^_^

Bạn cứ đến địa điểm tập trung BTC sẽ có người đón mà!
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Alo alo! còn 06 chỗ nữa là chốt hạ! Các bạn nhanh chân lên nào!
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
45
Hải Phòng
Xin lỗi BTC vì đã không thể tham gia off như dự tính ( quả này ở nhà là tiếc đây!)
 
doipgdls

doipgdls

::Khủng nhất WKT::
14/12/09
276
21
18
40
A, A
Các bác ơi! Ku bạn em lại bận nên nó không đi được nữa. BTC xóa tên nó giùm em nhé!
Phiền các bác quá...
Suất của em đã đăng kí vẫn giữ nguyên đấy nhá, chiều nay e mí đi chuyển tiền được.
E cảm ơn!
 
T

thanh binh

Guest
15/8/07
33
0
0
tp Hải Dương
Mình ở Hải Dương, có bà con nào ở Hải Dương tham gia lần này không nhỉ?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Xin lỗi BTC vì đã không thể tham gia off như dự tính ( quả này ở nhà là tiếc đây!)

Em Thảo ơi sao nhớ em đến thế?
Lần Off này anh sẽ chẳng thấy em
Nhớ những lần khi đến hẹn lại lên
Chúng mình gặp thân quen bao người bạn

Ối em Thảo ơi! Lần này anh tự nguyện đi Off, không bị ép như mấy lần trước đâu nhé!

Tiếc hùi hụi!!!!!!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Có mình! Quê Hải Dương đây.
Bống ơi, Cẩm Giàng ở ...Hưng Yên, ===> Quê Bống ở Hưng Yên chứ :004::004::004:

...: chị ở TP HD à
....: hay huyện nào thế
Bà Cú: ở Cầm Giàng mà
....: cẩm giàng thì gần Hưng yên nhể
Bà Cú: uh
Bà Cú: Nhầm nhể
Bà Cú: Ở Hưng yên
Bà Cú: Lại bảo ở Hải Dương
.....: cẩm giàng hải dương chứ nhỉ
....: cẩm giàng ở HD bà ơi
Bà Cú: Cẩm Giàng ở HY hay Hải Dương
 
M

MON06

Sơ cấp
7/10/09
44
0
6
empty
Bống ơi, Cẩm Giàng ở ...Hưng Yên, ===> Quê Bống ở Hưng Yên chứ :004::004::004:

Cẩm Giàng thuộc Hải Dương, giáp với Phù Cừ - Hưng Yên (wê em í)
nhưng sắp tới sẽ sáp nhập vào Hưng Yên (theo nguồn tin mật).nếu bác thấy nguồn tin này là hữu ích,
nhớ thank cho em 1 cái nhé:wall::004::004::004::wall:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Cẩm Giàng thuộc Hải Dương, giáp với Phù Cừ - Hưng Yên (wê em í)
nhưng sắp tới sẽ sáp nhập vào Hưng Yên (theo nguồn tin mật).nếu bác thấy nguồn tin này là hữu ích,
nhớ thank cho em 1 cái nhé:wall::004::004::004::wall:
Thông tin này có ích cho cái bà Bống già nhiều hơn ... :004: Vì nếu mà đúng thì Bống sẽ không mang tội quên cả quê hương bản quán với ông bà ... :dance2:
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Thông tin này có ích cho cái bà Bống già nhiều hơn ... :004: Vì nếu mà đúng thì Bống sẽ không mang tội quên cả quê hương bản quán với ông bà ... :dance2:

thì chỉ nhớ Cẩm Giàng là đc roài mà! Sao mà cứ vặn vẹo thía
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
thì chỉ nhớ Cẩm Giàng là đc roài mà! Sao mà cứ vặn vẹo thía
Ngồi nhiều mỏi lưng nên ... vặn tí cho đỡ mỏi .... :004::004::004::004:

Còn bao nhiêu xuất nữa là hết Bống ơi ....
:angel::angel::angel:
 
M

MON06

Sơ cấp
7/10/09
44
0
6
empty
Thông tin này có ích cho cái bà Bống già nhiều hơn ... :004: Vì nếu mà đúng thì Bống sẽ không mang tội quên cả quê hương bản quán với ông bà ... :dance2:

Có thể là do bác Bống thích ăn nhãn lồng Hưng Yên hơn vải thiều Hải Dương nên mới quên quê hương
như vậy
câu chuyện này có thể lý giải như sau:
ở Hưng Yên, các anh hay hát bài:
Cô kia cắt cỏ bên sông
Có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây
Sang đây anh nắm cổ tay
Anh hỏi câu này: Có lấy anh không

thế là "Cô Bống" bên kia sông vội vàng chạy sang và..hic.hic
Câu chuyện em kể trên đây chỉ là 1 ví dụ, nếu bác Bống không phải là 1 trong số ví dụ kia thì vui lòng
bỏ qua cho em nhé:angel::angel::angel::004::004:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA