Nơi đó có trăng sao, hoa cỏ, có các chị Sơn Nữ Đa Tình, có các anh Thổ Dân Sơn Cước.
TAT
Quả này mang máy ảnh đi chụp 2 anh chị này mí được :dance2:
Nơi đó có trăng sao, hoa cỏ, có các chị Sơn Nữ Đa Tình, có các anh Thổ Dân Sơn Cước.
TAT
:026::026::026::026::026::26: Hu hu hu .............................................
Kẻ cười trên sự đau khổ của người khác là kẻ đáng bị xèo tủng ... hứ ...:wall::wall:he he! Sắp đc ăn chơi nhảy múa roài! Còn có 10h nữa thì phải. Công việc cuối cùng của mod off và BTC chạy thật nhanh nào
:026::026::026::026::026::026: Hu hu hu .............................................
Đêm mai là Đêm Rằm lại có Nguyệt Thực. Ôi thôi rồi lãng mạn lắm đấy! Các chị các anh cứ gọi là.....
Híc, giờ này chắc đang hò hét mái thoải rồi nhờ ... Vui nhé cả nhà ...Người ta ăn chơi ko rủ mình mới đáng bị tùng xẻo chứ! Còn rủ mà ko đi đc thì ở nhà mua quà tiễn người đi chơi đê!
Bụt hiện lên
LÀM SAO CON KHÓC ???
:026::026::026::026::026::026: Hu hu hu .............................................
Thịtgàđồithì lão ấy chén sạch rồi, dĩ nhiên quà về cho Dinh chỉ là ... lông thôi chứ sao ... :yo yo (36)::yo yo (36)::yo yo (36)::yo yo (57)::yo yo (57)::yo yo (57)::yo yo (57): Khóc cho lụt diễn đàn đi Coc ui, anh Hiếp bẩu sẽ mang quà zìa cho mìn nhưng toàn "lông gà đồi" hok à huhu đau sờ cau