Điều khó nói

  • Thread starter thuhien1310
  • Ngày gửi
thuhien1310

thuhien1310

Trung cấp
5/4/10
123
0
16
Thai nguyen
Thấy mặt biển phẳng lặng đừng tưởng biển không có sóng, Sóng ngầm đấy!!!
Mình gặp chuyện pun mà chẳng biết nói cùng ai. Hằng ngày đi học nhìn mình vẫn bình thường ,chỉ có điều ít nói và cười hơn thôi, bởi tận sâu trong lòng mình buồn lắm. Ai chẳng biết "Niềm vui chia sẻ_niềm vui nhân đôi.Nỗi buồn chia sẻ_nỗi buồn giảm một nửa.".Nhưng nếu mình nói với người thứ 3 thì mình có mang tiếng là nói xấu không???Mà giữ trong lòng thì mình cảm giác như quả bóng bay vậy , mỗi lần bực tức mà không được trút bỏ thì sự tích luỹ trong lòng sẽ lớn dần, sẽ ngày một căng hơn và đến một giới hạn nào đó "quả bóng" của sự chịu đựng không thể chất chứa thêm được nữa ,nó sẽ vỡ tung ra và đương nhiên đi kèm với nó là một tiếng nổ ,hậu quả của điều đó chắc hẳn sẽ không tránh khỏi có người bị tổn thương .Mình không muốn điều đó xảy ra.Vậy mình phải làm thế nào đây????:yo yo (9):
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Bạn hãy chia sẽ nỗi buồn đó với một người mà bạn tin tưởng họ sẽ giúp bạn những lời khuyên có ích từ đó bạn sẽ bít mình nên làm gì, khi giải toả được bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, đừng bùn nữa nha!!!!
 
thuhien1310

thuhien1310

Trung cấp
5/4/10
123
0
16
Thai nguyen
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình đã tin tưởng một người ,đã kể cho người đó nghe và chỉ kể duy nhất cho người đó biết,nhưng người ấy lại đem chuyện đó kể với người thứ 3 biết khiến mình như bị phản bội, mình thấy thất vọng tràn trề và giờ đây khi mình có chuyện cần tâm sự mình không biết nên tin ai được nữa bởi trước đây người mình tin tưởng nhứt cũng "bán đứng" mình . Mình giống như một người đã giẫm phải gai một lần nên những bước tiếp theo mình đều thấy lo sợ.Nếu bạn là mình bạn có tin nữa không???
 
L

linh206us

Trung cấp
1/6/09
68
1
0
hai phong
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình đã tin tưởng một người ,đã kể cho người đó nghe và chỉ kể duy nhất cho người đó biết,nhưng người ấy lại đem chuyện đó kể với người thứ 3 biết khiến mình như bị phản bội, mình thấy thất vọng tràn trề và giờ đây khi mình có chuyện cần tâm sự mình không biết nên tin ai được nữa bởi trước đây người mình tin tưởng nhứt cũng "bán đứng" mình . Mình giống như một người đã giẫm phải gai một lần nên những bước tiếp theo mình đều thấy lo sợ.Nếu bạn là mình bạn có tin nữa không???

Mình thì tin tưởng quá nhiều người nên cũng chuốc quá nhiều hậu quả,bù lại cũng có niềm vui và bài học nhưng mình vẫn tin.Ở đấy có ai biết bạn ko???nếu ko bạn vào mục Giây phút thật lòng xả strees thử xem sao???Phải biết chuyện gì mọi người mới khuyên bạn đc chứ câu hỏi của bạn thì Thánh cũng phải chịu thôi.Quan trọng là bạn phải lấy lại niềm tin trước đã.
 
S

speacial89

Guest
8/4/10
39
0
0
36
Ha Noi
chia sẻ với bạn kinh nghiệm của mình nhé.
mình nghĩ là tham gia vào 1 diễn đàn, 1 mạng xã hội nào đó có cái hay là: nếu muốn thì sẽ không ai biết bạn là ai cả. Do đó, bạn có thể thoải mái bộc lộ cá tính, bộc lộ những suy nghĩ, những tâm sự của mình mà không ngại. Mình có vài người bạn thân, nhưng có những chuyện mà kể cả với người bạn thân nhất mình cũng không thể nói ra được, và mình viết những điều không thể nói đó trên blog, trên diễn đàn...để có người chia sẻ hoặc ít nhất là nói ra được thì bạn sẽ thấy tâm trạng thoải mái hơn. Bạn thử đi, viết trên diễn đàn của webletoan chẳng hạn. Cuối cùng, nhắc lại cho bạn câu nói của chính bạn: Cho dù đêm có dài đến bao nhiêu thì ngày mai cũng sẽ tới
 
thuhien1310

thuhien1310

Trung cấp
5/4/10
123
0
16
Thai nguyen
Cảm ơn tất cả các bạn,nhờ sự quan tâm chia sẻ của các bạn mình đã suy nghĩ và quyết định tâm sự với một người bạn đang ở xa Tổ Quốc, bạn ấy cũng cho mình những lời khuyên rất tốt và mình thấy tinh thần của mình khá hơn rất nhiều, rồi mình lại viết NK nữa. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn!
 
W

windyday

Guest
9/6/10
3
0
0
Trai dat
"mình nghĩ là tham gia vào 1 diễn đàn, 1 mạng xã hội nào đó có cái hay là: nếu muốn thì sẽ không ai biết bạn là ai cả. Do đó, bạn có thể thoải mái bộc lộ cá tính, bộc lộ những suy nghĩ, những tâm sự của mình mà không ngại"
Minh đồng ý với bạn hai chân hai tay luôn. Mình cũng có vấn đề với việc chia sẻ với mọi ng`là mh` 0 biết chia sẻ như thế nào , tham gia vào diễn đàn nào đấy dần dần mh` cũng thấy đỡ ức chế hơn, cuộc sống cũng thấy thú vị hơn
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình đã tin tưởng một người ,đã kể cho người đó nghe và chỉ kể duy nhất cho người đó biết,nhưng người ấy lại đem chuyện đó kể với người thứ 3 biết khiến mình như bị phản bội, mình thấy thất vọng tràn trề và giờ đây khi mình có chuyện cần tâm sự mình không biết nên tin ai được nữa bởi trước đây người mình tin tưởng nhứt cũng "bán đứng" mình . Mình giống như một người đã giẫm phải gai một lần nên những bước tiếp theo mình đều thấy lo sợ.Nếu bạn là mình bạn có tin nữa không???

Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
 
P

phong_lan

Guest
22/7/06
16
0
0
Paradise
Thấy mặt biển phẳng lặng đừng tưởng biển không có sóng, Sóng ngầm đấy!!!
Mình gặp chuyện pun mà chẳng biết nói cùng ai. Hằng ngày đi học nhìn mình vẫn bình thường ,chỉ có điều ít nói và cười hơn thôi, bởi tận sâu trong lòng mình buồn lắm. Ai chẳng biết "Niềm vui chia sẻ_niềm vui nhân đôi.Nỗi buồn chia sẻ_nỗi buồn giảm một nửa.".Nhưng nếu mình nói với người thứ 3 thì mình có mang tiếng là nói xấu không???Mà giữ trong lòng thì mình cảm giác như quả bóng bay vậy , mỗi lần bực tức mà không được trút bỏ thì sự tích luỹ trong lòng sẽ lớn dần, sẽ ngày một căng hơn và đến một giới hạn nào đó "quả bóng" của sự chịu đựng không thể chất chứa thêm được nữa ,nó sẽ vỡ tung ra và đương nhiên đi kèm với nó là một tiếng nổ ,hậu quả của điều đó chắc hẳn sẽ không tránh khỏi có người bị tổn thương .Mình không muốn điều đó xảy ra.Vậy mình phải làm thế nào đây????:yo yo (9):

Rất đơn giản, đừng cho quả bóng bay ấy nó có cơ hội chui được vào trong tâm trí bạn. Còn làm thế nào thì.... ;)
Giống như việc bạn nên ngăn không để nước tràn vào thuyền, chứ đừng để nước tràn vào rồi mới tính đến việc làm sao để tát nước ra ngoài.
 
P

phong_lan

Guest
22/7/06
16
0
0
Paradise
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình đã tin tưởng một người ,đã kể cho người đó nghe và chỉ kể duy nhất cho người đó biết,nhưng người ấy lại đem chuyện đó kể với người thứ 3 biết khiến mình như bị phản bội, mình thấy thất vọng tràn trề và giờ đây khi mình có chuyện cần tâm sự mình không biết nên tin ai được nữa bởi trước đây người mình tin tưởng nhứt cũng "bán đứng" mình . Mình giống như một người đã giẫm phải gai một lần nên những bước tiếp theo mình đều thấy lo sợ.Nếu bạn là mình bạn có tin nữa không???

Lời khuyên của mình là vẫn tiếp tục tin!
 
W

wen

Trung cấp
7/1/10
172
3
18
Hà Nội
Càng là người mình tin tưởng bao nhiêu khi bị phản bội thì càng khó tha thứ bấy nhiêu. Nhưng cứ để như vậy thì chắc cũng chết vì mệt mỏi mất. Chính vì thế mà mình khuyên bạn một lời đó cũng là kinh nghiệm của mình : Tha thứ sẽ làm cho bạn thấy thoải mái và thanh thản hơn:
Chúc các bạn thành công
 
N

nganha20us

Sơ cấp
22/1/10
12
0
1
tp hcm
Cũnh như các bạn khuyên , bạn nên vào 1 diễn đàn nào đó để xả stress
 
V

vinhnghean84

Guest
30/6/10
0
0
0
Nghe An
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình đã tin tưởng một người ,đã kể cho người đó nghe và chỉ kể duy nhất cho người đó biết,nhưng người ấy lại đem chuyện đó kể với người thứ 3 biết khiến mình như bị phản bội, mình thấy thất vọng tràn trề và giờ đây khi mình có chuyện cần tâm sự mình không biết nên tin ai được nữa bởi trước đây người mình tin tưởng nhứt cũng "bán đứng" mình . Mình giống như một người đã giẫm phải gai một lần nên những bước tiếp theo mình đều thấy lo sợ.Nếu bạn là mình bạn có tin nữa không???
Mình cũng đã từng như bạn và bây giờ đang rơi và 1 mớ lùng nhùng mà không biết phải thoát ra như thế nào cả.Đã vậy đợt này mình lại thêm chuyện chia tay người yêu nữa.Mỗi ngày đến cơ quan với mình thật là tệ dù vậy nhưng mình vẫn cố gắng cười với mọi người kể cả người đó nữa.Hic...:026:
 
thuhien1310

thuhien1310

Trung cấp
5/4/10
123
0
16
Thai nguyen
:026::026::026:. Thật chẳng có cái dại nào giống cái dại nào .:wall::wall::wall: Mình coi người ấy là bạn thân rồi nói những lời bông đùa, chẳng ngờ đâu người ấy lại lợi dụng câu nói đùa ấy để thêu dệt, để nói xấu mình , không những thế còn bịa thêm chuyện để nói . Điều đáng buồn là người kia nghe xong tưởng là thật và rồi điều tồi tệ xảy ra. Biết trách ai bây giờ , có lẽ phải trách mình trước tiên vì mình đã nhìn nhầm con người ấy, rồi sau là trách mình đã không biết ăn nói ,cuối cùng mới trách kẻ tồi tệ kia : Một kẻ dựng chuyện , nịnh bợ , ...Giờ đây mọi chuyện thanh minh cũng là vô ích ,khi người ta không tin mình mà tin kẻ đểu giả kia thì mình có nói gì cũng chẳng tin mình , thậm chí khéo còn nghĩ "thanh minh là thú tội".
Dò sông , dò biển dễ dò
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người​
:wall::wall::wall:
 

Xem nhiều